Louis van Gaal: Thật ngốc nếu tiết lộ cách Hà Lan đối phó với Lionel Messi

Louis van Gaal giữ chặt quân bài trong ngực khi đội tuyển Hà Lan chuẩn bị gặp Argentina ở tứ kết World Cup. Nhà cầm quân 71 tuổi gạt phăng câu hỏi về kế hoạch ngăn chặn Lionel Messi.
Louis van Gaal từ chối tiết lộ chiến thuật Hà Lan
Louis van Gaal từ chối tiết lộ chiến thuật Hà Lan

Hà Lan đã chuẩn bị kỹ càng cho trận tứ kết tại sân Lusail, cuộc nói chuyện một lần nữa chuyển sang việc làm thế nào giữ Messi im lặng, như điều đã xảy ra trong phần lớn sự nghiệp xuất sắc của anh ấy.

Nhưng Van Gaal không muốn bị thúc ép về vấn đề này, ông cho rằng sẽ thật 'ngu ngốc' nếu để lỡ kế hoạch của mình trước trận đấu. Khi được hỏi ông định làm thế nào để phong tỏa Messi, Van Gaal ban đầu tỏ ra miễn cưỡng trước khi hạ thấp độ khó của việc làm.

"Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào cho bạn. Sẽ thật ngu ngốc nếu làm vậy".

"Nhưng không khó để đưa ra câu trả lời về cách ngăn chặn anh ta. Bạn có thể muốn chặn và đóng các đường chuyền. Tôi không thấy điều này tạo ra quá nhiều ý tưởng”.

Louis van Gaal: Thật ngốc nếu tiết lộ cách Hà Lan đối phó với Lionel Messi ảnh 1 Leo Messi vẫn là mối đe dọa với bất cứ ai
Van Gaal có thể đã phớt lờ tầm quan trọng của việc ngăn chặn Messi, nhưng ông không lừa được Lionel Scaloni, người cho rằng đội tuyển Argentina đã quen với việc các đối thủ nhắm đến ngôi sao của PSG.

Ngôi sao từng 7 lần giành Quả bóng vàng từ lâu đã trở thành cái gai đối với hầu hết các HLV ở cấp CLB lẫn đội tuyển, và rất ít người nghĩ ra được một kế hoạch hiệu quả để khuất phục cựu đội trưởng Barcelona.

Scaloni nói: “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với Lionel vào ngày mai. Chúng tôi đã quen với việc đối thủ của mình nghĩ ra thứ gì đó khác biệt. Chúng tôi không muốn đi đến kết luận thờ ơ.

"Chúng tôi có thể đưa ra một số khác biệt về chiến thuật của riêng mình. Argentina có những sắc thái nhất định.

"Chúng ta có thể làm điều gì đó khác biệt để làm tổn thương đối thủ. Và nếu họ quyết định kèm chặt Lionel, chúng tôi cũng sẽ ghi nhớ điều đó”.

Messi đương nhiên đóng vai chính cho cho Argentina ở Qatar, với ba bàn thắng và một pha kiến tạo tại World Cup, giúp anh đứng thứ hai sau người đồng đội PSG, Kylian Mbappe (5 bàn) trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Nhưng Van Gaal có một át chủ bài của riêng mình là Cody Gakpo - người đã được liên hệ rất nhiều với việc chuyển đến Manchester United - với 3 bàn thắng trong giải.

Tuy nhiên, đối với Alexis Mac Allister của Brighton, cho đến nay chỉ có một ứng cử viên duy nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và anh cũng không nhìn quá xa.

"Tô nêu danh Messi. Anh ấy đã làm những điều không thể tin được, cả trong tập luyện và trong các trận đấu. Anh ấy cảm thấy ổn, anh ấy hạnh phúc - và điều đó chỉ có thể tốt cho chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục