Loạt trận FIFA giúp Klopp hồi phục các cầu thủ chủ chốt

Liverpool chào đón Brighton tới Anfield vào Chủ nhật với một đội hình tươi tắn hơn trước. Việc nghỉ ngơi nhờ loạt trận FIFA đã giúp một số cầu thủ tập trung vào việc hồi phục chấn thương.

Darwin Nunez may mắn được miễn triệu tập về tuyển Uruguay
Darwin Nunez may mắn được miễn triệu tập về tuyển Uruguay

Trong khi Pep Guardiola đang nguyền rủa loạt trận quốc tế gần đây khiến một số cầu thủ của ông rơi vào tay Virus FIFA đáng sợ, thì kỳ nghỉ kéo dài hai tuần lại rất tử tế đối với kẻ thách thức danh hiệu Liverpool. Các tuyển thủ quốc gia của Klopp như Andy Robertson, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Caoimhin Kelleher, Dominik Szoboszlai, Kostas Tsimikas, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Luis Diaz, Wataru Endo và Conor Bradley đều trở về nhà an toàn. Nhưng chính nhờ Premier League đình hoãn trong 2 tuần đã tạo cơ hội cho HLV người Đức dọn sạch phòng điều trị.

Hiện tại, ba cầu thủ đã trở lại tập luyện đầy đủ và sẵn sàng cho trận đấu vào Chủ nhật với Brighton tại Anfield. Chỉ hơn một tháng trước, 12 cầu thủ đã chiếm giữ bệnh viện của Liverpool. Bây giờ, con số chỉ bằng một nửa và trong số đó, ít nhất ba người dự kiến sẽ quay trở lại vào một thời điểm nào đó trong vài tuần tới.

Darwin Nunez được HLV Marcelo Bielsa của Uruguay triệu tập cho các trận giao hữu với xứ Basque và Bờ Biển Ngà nhưng đã bị rút khỏi danh sách sau khi bị rách gân kheo trong trận tứ kết Cúp FA với Man United. Có vẻ như tiền đạo này bị bong gân nhẹ chứ không bị rách - Klopp khẳng định anh vẫn tập luyện bình thường trong vài ngày qua và sẽ có tên trong danh sách thi đấu ngay cả khi không đảm bảo ra sân.

Curtis Jones dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng trong trận thắng Brentford 4-1 vào tháng 2 khiến anh phải nghỉ thi đấu 39 ngày, bỏ lỡ các trận đấu với Luton, Nottingham Forest và Man City; 2 trận đấu ở Cúp FA và trận chung kết Cúp Liên đoàn với Chelsea. Tiền vệ này cảm giác thời gian nằm trên bàn điều trị khiến anh đánh mất vị trí chính thức và bây giờ sẽ phải giành lại nó khi Mac Allister, Endo và Szoboszlai đang chơi với phong độ tuyệt vời, không dễ gì nhường lại.

Ibrahima Konaté đã bỏ lỡ cả hai trận đấu của Man City và Man United vì vấn đề về cơ đùi. Trung vệ này đã chơi trọn 90 phút trong trận giao hữu của Pháp với Chilê nhưng phải ngồi dự bị trong trận đầu tiên gặp Đức. Klopp cho Ibou thêm một ngày để nghỉ ngơi khi trở lại bởi Jarell Quansah đã thay thế tốt vị trí hậu vệ phải khi anh vắng mặt.

Klopp hy vọng sẽ có lại ba hoặc bốn cầu thủ vào tháng 4: Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Alisson BeckerStefan Bajcetic. Jota đang tiến triển tốt trong quá trình phục hồi sau chấn thương dây chằng bên ở đầu gối.

Trent bị đứt dây chằng bên ở đầu gối trái trong trận thắng Burnley 3-1 ngày 10-2 và đã không thi đấu kể từ đó. Alisson đã phải nghỉ thi đấu vì một vấn đề không xác định về gân khoeo - rất có thể là bị rách, kể từ giữa tháng 2. Thủ thành số 2 Kelleher đã vững chắc và tiến bộ qua mỗi lần ra sân, vì vậy ngôi sao Brazil cũng sẽ phải chiến đấu để giành lại vị trí của mình.

Đó là một mùa giải dài đối với Bajcetic, người phải ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân kể từ đầu mùa giải nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha đang bắt đầu nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm. Anh ấy sẽ trở lại trước khi mùa giải kết thúc, có thể là vào tháng 4, chắc chắn là sẽ chơi tháng 5.

Đáng tiếc nhất là những trường hợp vắng mặt lâu dài như Thiago Alcantara và Joel Matip, vốn đang bình phục sau chấn thương nghiêm trọng. Cả hai đều khó có thể trở lại trạng thái sung mãn và sẵn sàng thi đấu trong vòng 8 tuần tới và với việc sắp hết hợp đồng, họ có thể đã chơi những trận cuối cùng cho Liverpool.

Tin cùng chuyên mục