Liverpool thêm một lần “ăn may”, HLV Klopp thêm thận trọng

Bàn thắng từ một quả phạt đền tranh cãi ở phút bù giờ thứ 5 của James Milner đã đặt Liverpool trước ngưỡng cửa có thể khai mở ra những kỳ tích mới, nhưng để HLV Jurgen Klopp thật sự hài lòng với diễn biến này thì chưa thể.

James Milner bản lĩnh giúp Liverpool vượt khó. Ảnh: Getty Images
James Milner bản lĩnh giúp Liverpool vượt khó. Ảnh: Getty Images

Liverpool giờ đã nối dài mạch thắng liên tiếp tại Premier League lên con số 17, chỉ còn kém kỷ lục mạch thắng dài nhất của Man.Ciy đúng 1 trận. Với 8 chiến thắng liên tiếp trong mùa giải mới, Lữ đoàn đỏ cũng bắt kịp kỷ lục của chính mình từng lập nên trong năm 1991. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là khoảng cách 8 điểm mà thầy trò HLV Klopp đang tạo nên đối với đội bóng 2 năm liền vô địch Man.City - đội vốn chỉ ra sân vào Chủ nhật tiếp đón đối thủ khó nhằn Wolves.

Tuy nhiên, để làm đẹp thành tích bằng những thông số trên, thì bản thân Liverpool đang nhận được quá nhiều may mắn. Nếu một tuần trước phải nhờ sai lầm tai hại khi thủ thành Sheffield United, Dean Henderson để vuột bóng chui qua 2 chân vào lưới “tặng” cho chiến thắng 1-0, thì đêm thứ bảy vừa qua lại là một chiến thắng thót tim khác. Nên dễ hiểu, HLV Klopp vẫn chưa thể thật sự lạc quan trước triển vọng vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990: “Chúng tôi trân trọng công việc khó khăn mà chúng tôi rất nỗ lực để đạt được. Cho đến nay, rất tốt, nhưng phía trước vẫn còn 30 trận”.

Nhà cầm quân người Đức nói thêm: “Chúng tôi không thực sự quan tâm khi mọi người đang nói về chuỗi chiến thắng, về những kỷ lục. Như các bạn thấy hôm nay, các chàng trai của tôi không ai cho thấy họ đã thỏa mãn với chiến thắng. Tôi thật sự yêu thích cảm giác này. Các cầu thủ trên sân khao khát săn tìm chiến thắng cho đến phút cuối cùng, còn trên khán đài, khi tỷ số đang là 1-1, đó vẫn là một bầu không khí cuồng nhiệt. Đêm nay là một màn trình diễn thực sự tốt từ gia đình Liverpool. Bây giờ, các chàng trai sẽ tỏa đi khắp nơi cùng đội tuyển quốc gia của mình, hy vọng họ sẽ khỏe mạnh trở lại trước khi chúng tôi chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Man.United”.

Liverpool thêm một lần “ăn may”, HLV Klopp thêm thận trọng ảnh 1 HLV Jurgen Klopp như trút bỏ một gánh nặng. Ảnh: Getty Images

Một thống kê khác, trước khi Liverpool chạm đến cột mốc 8 chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới, thì chính họ là 1 trong 6 đội từng đạt được chiến tích này - bên cạnh Chelsea, Man.United, Tottenham, Sheffield United và Everton. Tuy nhiên, cũng chính Liverpool là một trong bốn đội đã không phải là nhà vô địch cuối mùa - chỉ Chelsea (2005-2006) và Tottenham năm 1961 là có thể cụ thể hóa ưu thế từ màn tăng tốc ấn tượng này.

Và HLV Klopp nhấn mạnh: “Chúng tôi lúc này không chơi với mục tiêu duy trì chuỗi chiến thắng, chúng tôi đơn giản chỉ muốn giành chiến thắng mọi trận đấu của mình. Nếu chiến thắng tám trận liên tiếp là dễ dàng thì đã có nhiều đội làm được rồi! Đặc biệt khó khăn tại Premier League, với những đối thủ đang có. Thật không dễ dàng, nó thực sự khó khăn”.

Tin cùng chuyên mục