Arsenal đã trải qua một trận cầu căng thẳng ở sân Elland Road khi họ may mắn bảo vệ được tỷ số mong manh 1-0 chỉ nhờ sự kém duyên của Patrick Bamford với quả phạt đền sút chệch cột.
Bukayo Saka tung cú sút góc hẹp, mở tỷ số
Trận đấu trên sân Leeds đã phải dừng lại chỉ sau 60 giây vì sự cố… cúp điện ở sân Elland Road khiến trọng tài không thể liên lạc với các trợ lý và với cả nhóm VAR. Hệ thống Bàn thắng ở vạch cầu môn cũng phải kiểm tra lại. Mãi đến 15 giờ 40 trận đấu mới được nối lại sau 35 phút đình hoãn.
Arsenal đã tìm thấy bàn mở tỷ số phút 35 khi một đường chuyền sai địa chỉ của Rodrygo đã tạo cơ hội cho Martin Odegaard tỏa bóng vào khu cấm và Bukayo Saka đã lao vào cực nhanh để tung cú sút góc hẹp, làm tung nóc lưới.
Nhưng Arsenal không duy trì được thế lấn lướt của mình và họ thậm chí may mắn khi không phải trả giá cho hàng loạt sai lầm của các hậu vệ.
Leeds thay Rodrigo bằng Patrick Bamford trong hiệp 1 và chính tiền đạo này đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Đầu tiên, Bamford đã có một pha dứt điểm cận thành làm tung lưới Arsenal, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng vì việt vị.
Saliba (trái) để bóng chạm tay trong khu cấm
Phút 64, pha gây áp lực của Marc Roca khiến trung vệ William Saliba để bóng chạm tay. Trong tài Chris Kavanagh đã tham khảo VAR để chỉ vào chấm 11m. Nhưng Bamford lại quá căng thẳng khi sút bóng chệch cột.
Bamford sút quả 11m chệch cột
Gabriel và Bamford
VAR lại xảy ra ở những phút bù giờ khi Arsenal phải nhận một quả phạt đền và Gabriel bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực với Bamford. Nhưng trọng tài Chris Kavanagh sau đó đã thay đổi quyết định khi hủy bỏ quả 11m và chỉ phạt thẻ vàng Gabriel, ông cho rằng chính Bamford đã xô Gabriel trước khi trung vệ Arsenal trả đũa bằng pha đá nguội đối thủ.
HLV Leeds bực tức trước phán quyết của trọng tài
Chiến thắng may mắn giúp Arsenal bứt xa ở ngôi đầu bảng với 27 điểm, trong lúc Manchester City chỉ có 23 điểm sau khi để thua 0-1 trên sân Liverpool trong trận đá muộn.
Dan Burn được hỏi về người đồng đội cũ tại Newcastle, Alexander Isak sau khi tiền đạo người Thụy Điển hoàn tất thương vụ chuyển nhượng kỷ lục sang Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng – một cuộc chia tay mà các fan gọi là cay đắng.
HLV Ruben Amorim trong nỗi thất vọng về khởi đầu kém cỏi của mùa giải mới, lại phải đối mặt với nỗi lo chấn thương trước thềm trận derby Manchester sau khi hậu vệ cánh chủ chốt Diogo Dalot rút khỏi đội hình tuyển Bồ Đào Nha.
Tottenham thông báo hôm thứ Năm rằng Daniel Levy đã từ chức Chủ tịch của CLB, chấm dứt gần 25 năm cầm quyền của một nhân vật gây chia rẽ, nổi tiếng với việc giúp đội bóng Ngoại hạng Anh sinh lời nhưng lại không thể biến họ thành một thế lực giành danh hiệu.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tuyên bố chủ sở hữu thiểu số của Man.United, Sir Jim Ratcliffe đã đóng một vai trò trong quyết định chặn yêu cầu của Kobbie Mainoo được rời CLB theo dạng cho mượn vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Những cuộc trò chuyện tại tiệm làm tóc do mẹ của cầu thủ bóng đá người Brazil, Lucas Paqueta làm chủ là chìa khóa dẫn đến việc tiền đạo của West Ham bị cáo buộc dàn xếp tỷ số tại giải Ngoại hạng Anh.
Thủ thành Gianluigi Donnarumma cho biết anh sẽ cố gắng cải thiện khả năng chuyền bóng từ tuyến dưới, sau khi chuyển đến Man.City từ Paris Saint-Germain vào thứ Ba.
Hãy nêu tên một kỳ chuyển nhượng nào kịch tính hơn. Hoặc ít nhất là một kỳ chuyển nhượng bao quát hơn, một sản phẩm giải trí đầy cảm xúc, chiến lược và cốt truyện. Chúng ta phải đọc lại con số, bởi vì con số của Premier League luôn là con số của thời kỳ bùng nổ. Kỷ lục 3,1 tỷ bảng đã chi tiêu! Kỷ lục lỗ giao dịch 1,4 tỷ bảng! Top 5 đội bóng Premier League chi nhiều hơn (tính tổng) cho cầu thủ so với cả năm giải đấu lớn cộng lại.
Thủ thành người Italy có thể thiếu những kỹ năng mà Pep Guardiola kỳ vọng ở một thủ môn, nhưng anh vẫn là một người chiến thắng theo cách riêng của mình.
Liverpool đã chi hơn 450 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng hai thương vụ đặc biệt đã bị chỉ trích do tác động tiềm tàng của chúng đối với Mohamed Salah
Bóng đá Anh, và đặc biệt là Liverpool, đã phô trương sức mạnh tài chính theo cách chưa từng có trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, làm nổi bật sự mất cân bằng ngày càng tăng trong lòng bóng đá châu Âu.
Tiền vệ kỳ cựu Ilkay Gundogan đã hoàn tất việc chuyển nhượng từ Man.City sang Galatasaray vào thứ Ba, chấm dứt giai đoạn thứ hai gắn bó với CLB Ngoại hạng Anh. Anh chính là bản hợp đồng đầu tiên của HLV Pep Guardiola tại sân Etihad khi chuyển đến từ Borussia Dortmund vào năm 2016.
Rời Newcastle ở thời điểm chót của cửa sổ chuyển nhượng mùa hè, Alexander Isak đã nhanh chóng lên tiếng về việc chuyển đến Liverpool, cũng như gửi lời nhắn cho các fan Chích chòe.
Thủ môn người Brazil, Ederson Moraes đã rời Man.City sau 8 năm gắn bó để gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce. Việc ngôi sao 32 tuổi chuyển đến Fenerbahce đã mở đường cho sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain.
Chi tiêu của Ngoại hạng Anh đã vượt mốc 3 tỷ bảng trong một kỳ chuyển nhượng để thiết lập một kỷ lục mới, với đỉnh điểm là thương vụ Alexander Isak chuyển từ Newcastle sang Liverpool với giá trị kỷ lục của bóng đá Anh 125 triệu bảng.
Liverpool đã vô địch Premier League mùa trước, trước khi phá kỷ lục chuyển nhượng mọi thời đại của họ để ký hợp đồng với Florian Wirtz vào mùa hè, đồng thời bổ sung Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Hugo Ekitiké. Đội bóng của Arne Slot đã dẫn đầu bảng xếp hạng sau bàn thắng tuyệt đẹp từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai vào lưới Arsenal vào Chủ nhật, đồng thời là đội duy nhất vẫn giữ được thành tích toàn thắng sau ba trận đấu của mùa giải Premier League 2025-26.
Trong trận đấu đầy cảm xúc giữa Liverpool và Newcastle ở vòng 2, Rio Ngumoha, cầu thủ 16 tuổi, đã chiếm trọn tiêu điểm với bàn thắng quyết định. Nhưng trong cơn lốc của sự phấn khích và kịch tính, một khoảnh khắc khác, tinh tế hơn, đã lặng lẽ tỏa sáng: pha “bỏ bóng” (dummy) đầy nghệ thuật của Szoboszlai. Đó không chỉ là một động tác kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, sự tinh nghịch và linh hồn con người trong một thế giới bóng đá ngày càng bị chi phối bởi hệ thống và dữ liệu.
Liverpool chuẩn bị hoàn tất thương vụ gây chú ý cho đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sau khi đạt được thỏa thuận với đối thủ Premier League.
Man United đã chọn ký hợp đồng với Senne Lammens trong nỗ lực tìm kiếm một thủ môn mới, khiến Emiliano Martinez của Aston Villa thất vọng sau khi anh đòi rời Villa Park.
Liverpool có thể là câu lạc bộ được vận hành tốt nhất thế giới, và khoản chi 420 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cho thấy ai mới là người nắm quyền kiểm soát trong số các ông chủ hiện đại của Premier League.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu