Kỷ niệm đẹp nhất và điều hối tiếc nhất của Sir Alex Ferguson ở Man United

Sir Alex Ferguson đã tiết lộ kỷ niệm đáng trân trọng nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình với tư cách là HLV Manchester United chính là khi ông kết thúc 26 năm chờ đợi để có được chức vô địch trong chiến dịch 1992-1993.
HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson
HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson

Trước khi nhà cầm quân huyền thoại người Scotland tiếp quản Old Trafford, Man United không giành được một chức vô địch nào kể từ năm 1966-1967 dưới thời Matt Busby.

Nhưng sau khi ký hợp đồng với Eric Cantona từ Leeds với giá 1,2 triệu bảng, Man United đã lột xác. Hai bàn thắng muộn của Steve Bruce trong chiến thắng quan trọng trước Sheffield Wednesday giúp Quỷ đỏ đã đứng đầu bảng, vượt xa Aston Villa đến 10 điểm và giành chức vô địch Premier League đầu tiên cho Sir Alex.

Và Ferguson đã mô tả nỗi đau khổ của giới mộ điệu Man United khi khắc khoải mong chờ danh hiệu vô địch suốt 26 năm. Trong một buổi quảng bá cho bộ phim tài liệu sắp ra mắt Sir Alex Ferguson: Không bao giờ từ bỏ, ông nói: “Ồ, ngày chúng tôi vô địch Premier League lần đầu tiên. Lạy Chúa! Tôi không thể ra khỏi bãi đậu xe!”.

“Có hàng nghìn người tụ tập ở bãi đậu xe. Tôi đến đấy vào buổi chiều vì họ muốn chụp ảnh với chiếc cúp và tôi đến vào khoảng 3 giờ. Có hàng ngàn người hiện diện ở đó và tôi không thể ra khỏi xe của mình, họ đang nhấn chìm tôi”.

“Thật không thể tin được. Vì vậy, những gì bạn phải làm hôm đó là thỏa mãn sự lo lắng và nhẹ nhõm của 26 năm. Những người ủng hộ này đã phải chịu đựng trong 26 năm và cuối cùng ngày hôm đó họ đã thể hiện lòng yêu mến dành cho tôi. Hôm ấy, họ có thể khiến tôi trở thành Tổng thống!”.

Kỷ niệm đẹp nhất và điều hối tiếc nhất của Sir Alex Ferguson ở Man United ảnh 1 Bộ phim tài liệu về Sir Alex sắp ra mặt
Sir Alex Ferguson đã dẫn dắt Manchester United đến 1.500 trận trên mọi đấu trường, thắng gần 60% số trận đấu trong suốt 26 năm làm việc tại Old Trafford, triều đại dài nhất của bóng đá Anh thời hậu chiến.

Ông cũng đã mahg lại 38 danh hiệu, bao gồm 13 Premier League, 5 Cúp FA, 2 Champions League và 11 giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa giải Premier League.

Điều hối tiếc nhất ở Man United
Được hỏi về sự hối tiếc lớn nhất của ông ở Man United, Sir Alex nói: “Về sự tiếc nuối, đội bóng năm 1994 mà tôi có, 4 người ở tuyến phòng thủ dường như già đi cùng nhau, và đó là một điều khủng khiếp xảy ra với HLV vì đối với tôi, những người này thật tuyệt vời”.
“Paul Parker, Steve Bruce, Gary Pallister, Denis Irwin: Những cầu thủ tuyệt vời. Họ đã cho tôi 9 hoặc 10 năm và bằng chứng luôn ở trên sân bóng. Họ không nhìn thấy nó. Tôi thấy nó”.

Điều ghét nhất ở Old Trafford
Nhà cầm quân 79 tuổi cũng mô tả cảm giác khó khăn nhất với tư cách là một nhà cầm quân là phải loại bỏ các cầu thủ trẻ. “Điều tồi tệ nhất là khi phải để một cầu thủ trẻ ra đi. Tất cả những tham vọng, hy vọng và mong muốn của cậu ấy là chơi cho Manchester United trước 75.000 khán giả và cùng đội chơi một trận chung kết ở Wembley. Khi bạn lấy nó ra khỏi anh ta, đó là một điều đau đớn, nhức nhối. Vì vậy, tôi ghét điều đó, rất ghét”.

Tin cùng chuyên mục