“Không thể ngăn cản” Erling Haaland

HLV Pep Guardiola đã gọi Erling Haaland là “không thể ngăn cản” sau khi tiền đạo này ghi hat-trick trận thứ 2 liên tiếp để lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất trong 3 trận đấu đầu tiên của một mùa giải Premier League.

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 70 tại Premier League trong trận đấu thứ 69.
Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 70 tại Premier League trong trận đấu thứ 69.

Sau cú hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước Ipswich Town một tuần trước, Haaland lại tiếp tục ghi cả 3 bàn thắng cho Man.City trong chiến thắng 3-1 trên sân West Ham vào thứ Bảy, để nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải lên con số 7. Bàn thắng đầu tiên của Haaland là một pha dứt điểm tuyệt vời vượt qua thủ thành Alphonse Areola sau khi phối hợp với Bernardo Silva, trong khi bàn thắng thứ 2 là một cú sút gần như xé toang mành lưới.

Khi siêu tiền đạo 24 tuổi người Na Uy lao về phía khung thành ở phút 83, không ai có thể nghi ngờ về việc anh ghi bàn thắng kết kiễu trận đấu, đến nỗi HLV Guardiola đã nói rằng ông nghĩ các hậu vệ không thể ngăn cản Haaland ngay cả khi áp dụng các biện pháp cực đoan. “Bàn thắng đầu tiên, Bernardo giành được bóng, chuyền bóng và dứt điểm hoặc bàn thắng thứ 3, với khoảng trống phía sau, Haaland là không thể ngăn cản”, Guardiola nói với các phóng viên. “Không có trung vệ nào ngăn được - điều đó là không thể, quá nhanh, quá mạnh mẽ!”.

Guardiola nói thêm: “Ngay từ đầu, cậu ấy đã không thể tin được. Với tư duy này, cậu ấy có thể làm mọi thứ mình muốn. Những con số với độ tuổi còn trẻ và những trận đấu cậu ấy đã chơi. Haaland được yêu mến vì những gì cậu ấy làm trên sân. Bạn phải để Haaland làm những gì cậu ấy muốn. Cậu ấy đã ghi 3 bàn thắng hôm nay nhưng cậu ấy không mất một quả bóng nào. Hôm nay là một trong những trận đấu mà cậu ấy chơi tốt nhất trong mọi tình huống. Khi bạn xem các trận đấu và thấy chúng tôi muốn làm gì, cậu ấy đều hiểu vì đây là một chàng trai thông minh. Haaland luôn muốn ghi bàn”.

Erling Haaland3.jpg
HLV Pep Guardiola gọi Haaland là “không thể ngăn cản” sau cú hat-trick trận thứ 2 liên tiếp.

Cú hat trick thứ 11 của cầu thủ người Na Uy cho Man.City cũng có nghĩa là anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Premier League, cùng với Harry Kane, ghi được 2 hat trick trong các trận đấu liên tiếp. HLV Guardiola cho biết Haaland đã phải vật lộn với những cơn đau nhức ở mùa giải trước, nhưng anh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu với 27 bàn thắng, và giờ đây anh trở thành một cầu thủ thậm chí còn tàn phá hơn.

Haaland, người đã ghi bàn thắng thứ 70 tại Premier League trong trận đấu thứ 69 của mình, cho biết anh đang cảm thấy những lợi ích của việc được nghỉ ngơi. “Tôi cảm thấy khỏe, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng”, Haaland nói với Sky Sports. “Tôi đã có một kỳ nghỉ dài và có giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Những năm tháng tôi ở đây thực sự rất nhanh. Bây giờ tôi đã nghỉ ngơi một chút cho cơ thể và đôi chân của mình. Chỉ có cầu thủ bóng đá mới biết được tầm quan trọng của việc có một kỳ nghỉ đủ dài. Cuối cùng, bạn cần phải bình tĩnh lại cơ thể và tâm trí của mình vì đây là một mùa giải dài và không dễ dàng như mọi người nghĩ. Bây giờ tôi đã sẵn sàng thể hiện và trình diễn nhiều hơn nữa”.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chia sẻ về cảm giác ghi hat-trick đầu tiên trên sân khách tại Premier League, khi 7 cú hat-trick trước đó đều diễn ra ở Etihad: “Thành thật mà nói, tôi không biết điều đó, nhưng tôi đoán đó là điều tuyệt vời. Tôi rất vui. Và tất nhiên, 3 điểm là điều quan trọng nhất. Tôi cảm thấy mọi thứ rất tốt”.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đánh bại Liverpool, lý do HLV Marco Silva xứng đáng có cơ hội tại các CLB hàng đầu Premier League

Đánh bại Liverpool, lý do HLV Marco Silva xứng đáng có cơ hội tại các CLB hàng đầu Premier League

Công việc mà Marco Silva đang làm tại Fulham không gì khác ngoài sự đáng kinh ngạc. Sau khi bán đi tiền đạo và tiền vệ xuất sắc nhất của mình, đồng thời để mất một trung vệ hàng đầu dưới dạng chuyển nhượng tự do trong các kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp, anh ấy vẫn cải thiện đội bóng qua từng mùa với nguồn lực hạn chế.

Chelsea bị cầm hòa 0-0 trên sân đội bóng hàng xóm phía tây London là Brentford.

Chelsea chia điểm thất vọng tại Brentford

Chelsea kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân khách ở Premier League khi họ bị cầm hòa 0-0 trước đội bóng hàng xóm phía tây London, Brentford vào Chủ Nhật. The Blues vẫn giữ được vị trí thứ 4, nhưng nỗ lực giành suất tham dự Champions League của họ đang bị thách thức.

Man.City và Man.United hòa 0-0 tại Old Trafford trong diễn biến có chất lượng rất kém.

Derby Manchester nhạt nhòa kết thúc trong bế tắc

Chưa bao giờ trong kỷ nguyên Premier League cả Man.City và Man.United đều kết thúc bên ngoài vào tốp 4, nhưng kỷ lục đó đang bị đe dọa nghiêm trọng trong những tháng tới. Trận hòa 0-0 tại Old Trafford thể hiện chất lượng rất kém, kém cường độ lẫn sức chiến đấu, và đã tóm tắt một mùa giải kinh hoàng cho cả 2 bên.

Cái bóng Real Madrid hiện lên để lại Arsenal với nhiều câu hỏi hơn

Cái bóng Real Madrid hiện lên để lại Arsenal với nhiều câu hỏi hơn

Đối với một trong những tiền vệ phong cách nhất từng góp mặt tại Goodison Park trong vài thập kỷ gần đây, lời chia tay với sân đấu này đến dưới dạng một buổi khởi động cho một thử thách hoàn toàn khác. Đã có thời điểm dường như Mikel Arteta có thể trở lại Everton với vai trò HLV. Nhưng thay vào đó, khi Arsenal nhắm đến Arteta – một người chưa được kiểm chứng – còn Everton lại bị quyến rũ bởi sức hút của Carlo Ancelotti. Giờ đây, đối thủ của Arteta là Ancelotti và Real Madrid.

Derby Manchester: Bao giờ cho đến … bao giờ?

Derby Manchester: Bao giờ cho đến … bao giờ?

Cách đây 13 năm, cũng vào tháng này, trận derby Manchester đã quyết định danh hiệu Premier League. Bàn thắng của Vincent Kompany trong chiến thắng 1-0 tại sân Etihad vào tháng 4 năm 2012 là một bước tiến lớn để Manchester City giành cúp vô địch, điều mà họ đã làm được sau một phen hú vía trước Queens Park Rangers vào ngày cuối cùng của mùa giải.

Aston Villa hạ gục Nottingham Forest với tỷ số 2-1 trên sân nhà

Aston Villa đánh bại Nottingham, mưa thẻ đỏ trên sân Crystal Palace

Trong khuôn khổ vòng 31 Ngoại hạng Anh, hiện tượng của mùa giải là Nottingham Forest đã phải nhận thất bại khi làm khách trước Aston Villa. Còn trận đấu giữa Crystal Palace gặp Brighton kết thúc với tỷ số 2-1 ở cả khía cạnh bàn thắng lẫn thẻ đỏ.

"Đường chuyền thiên tài cuối cùng" của De Bruyne đánh dấu bước ngoặt trong kỷ nguyên Guardiola

"Đường chuyền thiên tài cuối cùng" của De Bruyne đánh dấu bước ngoặt trong kỷ nguyên Guardiola

Không phải lần đầu tiên, Kevin De Bruyne đọc tình huống một cách hoàn hảo. Không phải lần đầu tiên, anh nhận ra phương án đúng đắn sớm hơn mọi người một chút. Và tất nhiên, đây luôn là tài năng của anh: không chỉ chọn đúng lựa chọn mà còn làm điều đó nhanh hơn bất kỳ ai, giành được những khoảnh khắc quý giá khi mọi thứ đang biến động và chỉ mình anh đứng yên.

Thái Sơn Nam