
Sân Waldstadion ở Frankfurt vốn không ổn định với mặt cỏ mới thay, tình hình càng tồi tệ hơn sau các cơn mưa gần đây. Địa điểm này đã diễn ra 2 trận vòng bảng tại Euro 2024 - trận thua 0-1 của Bỉ trước Slovakia và sau đó là trận hòa 1-1 giữa Anh và Đan Mạch, khi 2 đội thi đấu dưới một mái vòm đóng kín.
Hình ảnh mặt sân dễ dàng bong tróc, và các ngôi sao tuyển Anh như Jude Bellingham hay Declan Rice liên tục trượt ngã là điều mà HLV Nagelsmann đã nhìn thấy và từ đó lo lắng. “Tôi không lo lắng về khía cạnh bóng đá, mà lo lắng hơn về nguy cơ chấn thương của các cầu thủ”, HLV Nagelsmann nói hôm thứ Bảy. “Những cầu thủ như Jude Bellingham mà chúng tôi thấy đã gặp vấn đề, Declan Rice cũng trượt chân và có một số tình huống rất nguy hiểm... Họ đều có nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng. Nếu trượt chân, bạn thực sự có nguy cơ chấn thương”.

HLV Nagelsmann cũng từng có trải nghiệm không tốt ở sân Waldstadion, khi tuyển Đức thắng Hà Lan 2-1 trong trận giao hữu vào tháng 3. Tối hôm đó, Nagelsmann gọi bề mặt sân này là một “thảm họa” và đến hôm thứ Bảy, ông cho biết nó “chưa được cải thiện nhiều. Đó là một tình huống hơi khó khăn”.

Trong khi đó HLV tuyển Thụy Sĩ, Murat Yakin thì càng có lý do để “mỉa mai” về vấn đề mặt sân tại giải. Thụy Sĩ từng gặp vấn đề về sân cỏ tại cơ sở huấn luyện của họ ở Stuttgart, thậm chí đã gửi khiếu nại chính thức tới UEFA trước khi được đáp ứng với một bề mặt sân mới được lắp đặt trong tuần này. Trước trận đối đầu tuyển Đức, sau những lời phàn nàn từ đồng nghiệp, HLV Yakin đã đùa rằng: “Có thể điều này sẽ có lợi cho chúng tôi vì trước đó chúng tôi đã tập luyện trong một tuần trên sân tập khủng khiếp”.
Sân vận động tại Frankfurt vẫn chưa hoàn thành được nửa chặng đường của nhiệm vụ đăng cai các trận tại Euro 2024. Waldstadion còn là nơi Slovakia gặp Romania ở trận đấu quyết định bảng E vào thứ Tư tới, và một trận đấu thuộc vòng 16 đội vào ngày 1-7.