Mặc dù trời mưa nặng hạt trước, trong và sau trận đấu, thế nhưng CĐV Bình Định vẫn đội mưa xem các cầu thủ chủ nhà trổ tài. Đặc biệt là hai ngoại binh, Rimario Gordon và Anh Byung – Keon cho thấy sự “nguy hiểm” khi liên tục có những đường chuyền và bắn phá khung thành đội Khánh Hoà.
Tuy nhiên, đội khách Khánh Hoà lại vượt lên dẫn trước 1-0. Buộc HLV Hữu Thắng tung hàng loạt sự thay đổi cầu thủ đã có màn lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng 2-1, do công của cầu thủ tân binh Đình Kha thực hiện.
Sau trận đấu HLV Hữu Thắng chi biết “ Đây là trận giao hữu sau thời gian dài tập luyện để chuẩn bị mùa bóng mới. Nên trong đội hình thi đấu trận giao hữu hôm nay thiếu đi sự gắn kết….Nhưng điều đó sẽ được cải thiện trong nay mai, khi chủ nhà Bình Định nhận đủ quân từ tuyển trở về và cộng thêm ngoại bình chất lượng…Tôi hy vọng đội Bình Định sẽ hoàn thành chỉ tiêu lãnh đạo đề ra là loạt vào lốp 6 mùa bóng 2021”.
Hình ảnh khán giả đội mưa xem trận giao hữu Bình Định - Khánh Hoà:
Lãnh đạo tỉnh Bình Định bắt tay và tặng hoa cho hai đội trước khi bước vào thi đấu.
Đội Bình Định chào cờ trước trận giao hữu với Khánh Hoà.
Rimario (Trái) trong một tranh chấp quyết liệt cùng cầu thủ Khánh Hoà.
Khán giả đội mưa xem đội nhà Bình Định thi đấu giao hữu với Khánh Hoà.
Khán giả Bình Định áp sát khu vực kỹ thuật của đội KHánh Hoà.
Mặc dù thi đấu giao hữu, nhưng cầu thủ hai đội luôn thi đấu rất "máu" suốt 90 phút.
Trận giao hữu Bình Định - Khánh Hoà (trắng)
HLV Hữu Thắng còn nhiều việc phải làm để đưa được đội Bình Định loạt vào tốp 6 mùa bóng 2021.