Kepa cản phá phạt đền cuối hiệp phụ, giúp Chelsea đi tiếp

Bất ngờ đã diễn ra ở vòng 4 cúp FA khi cả Chelsea lẫn West Ham đều phải trải qua 120 phút giao đấu với các đối thủ ở hạng dưới, mới may mắn giành được quyền đi tiếp.  
Thủ thành Kepa tỏa sáng, giúp Chelsea đi tiếp
Thủ thành Kepa tỏa sáng, giúp Chelsea đi tiếp

Kidderminster Harriers chỉ còn cách vài giây để có thể gây cú sốc lớn bậc nhất trong lịch sử FA Cup, trước khi Declan Rice giải cứu West Ham ở phút cuối cùng hiệp phụ, ấn định tỷ số 2-1 cho CLB Premier League.

Chelsea cũng phải chơi 120 phút căng thẳng và chỉ giành quyền đi tiếp khi thủ thành Kepa cản phá thành công quả phạt đền cuối trận của Plymouth tại Stamford Bridge.

Chelsea không có HLV Thomas Tuchel, người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Và một đội hình toàn sao của The Blues đã tự gây khó khăn cho chính họ trước khi lên đường tham dự Club World Cup ở Abu Dhabi. Macaulay Gillesphey đã đưa đội League One vượt lên dẫn trước chỉ sau 8 phút. Khung thành của Plymouth đã trở nên quyến rũ khi Mateo Kovacic và Callum Hudson-Odoi sút vọt xà ngang trước khi cú dứt điểm sáng tạo của Cesar Azpilicueta san bằng cách biệt ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Một cuộc tấn công như mong đợi của Chelsea trong hiệp 2 đã không thành hiện thực và họ phải chờ đến những phút bù giờ ở cuối hiệp phụ thứ nhất để vượt lên dẫn trước khi Marcos Alonso dứt điểm từ đường chuyền của Kai Havertz. Tuy nhiên, kịch tính chưa kết thúc ở đó khi Plymouth được hưởng quả phạt đền chỉ vài giây cuối hiệp phụ.

Trong quá khứ, Kepa Arrizabalaga đã được Tuchel tung vào sân với tư cách là một chuyên gia đá luân lưu và thủ thành người Tây Ban Nha đã cản phá quả phạt đền của Ryan Hardie để giúp đội không phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Trong trận đấu còn lại, Kidderminster đứng kém 113 bậc so với Wesdt Ham đã khiến đội quân của David Moyes vất vả suốt 120 phút. The Hammers đang săn tìm một suất tham dự Champions League mùa tới, nhưng sự mong manh trong đội hình đã bộc lộ khi không có Declan Rice và Michail Antonio.

Harriers xứng đáng có được bàn dẫn trước do công của Alex Penny trong phần lớn thời gian của 90 phút. Hậu vệ này đã sút bóng vào lưới trống sau khi The Hammers không thể đối phó với tình huống đá phạt của Omari Sterling.

Moyes tung Rice vào sân trong số 5 sự thay người trong hiệp 2, nhưng đội chủ nhà có vẻ cố gắng cầm cự cho đến khi tiền vệ người Anh tự giải quyết vấn đề. Declan Rice lao lên từ giữa sân ở phút 90+1, cắt bóng vào trong và đưa bóng vào dưới xà ngang. Thậm chí sau đó, đội khách phải vất vả trong 30 phút của hiệp phụ cho đến khi ghi bàn ở phút cộng thêm, chính xác là phút 120+1 để tránh nguy cơ phải đá luân lưu. 

Jarrod Bowen chỉ còn lại nhiệm vụ đơn giản là dứt điểm từ cự ly gần sau khi thủ môn Luke Simpson của Kidderminster từ chối cú sút cận thành của Aaron Cresswell.

Tin cùng chuyên mục