“Kẻ tiếp quản” Teofimo Lopez: Thắng điểm gây tranh cãi trước “Kỹ thuật viên” Jamaine Ortiz, bảo vệ đai dưới bán trung trong sự la ó của CĐV

Teofimo Lopez vừa thắng trận thứ 4 liên tiếp từ khi “phi thăng” hạng dưới bán trung. Tuy vậy, màn trình diễn của “Kẻ tiếp quản” trong trận bảo vệ đai WBO và The Ring trước “Kỹ thuật viên” Jamain Ortiz bị đánh giá nhạt nhòa, “không truyền cảm hứng”.

Lopez trong trận đấu với Ortiz
Lopez trong trận đấu với Ortiz

Thậm chí là, nhiều tờ báo còn ghi thẳng rằng: “Lopez giành chiến thắng điểm gây tranh cãi sau 12 hiệp đấu trước Ortiz”, vì có thời điểm, anh này bị đối thủ ép vào góc đài và tấn công túi bụi, nhưng rất may mắn đã thoát ra.

Sau 12 hiệp đấu, các giám khảo đã chấm Lopez thắng điểm tuyệt đối, lần lượt là 117-111 (ông Steve Weisfeld), và 115-113 (các ông Tim Cheatham và David Sutherland). Kết quả này gây bất mãn cho đám đông CĐV tại sàn đài Michelob Ultra Arena, nhiều người trong số này ủng hộ Ortiz...

Khoảnh khắc Lopez bị ép vào góc đài

Rất nhiều khán giả đã la ó, huýt sáo chế giễu khi Lopez leo lên dây đài khoe các đai vô địch. Thậm chí, khi anh cầm micro phát biểu cảm nghĩ, lời nói của anh cũng bị cắt ngang trước sự phản ứng thái quá của đám đông.

Quá cáu, Lopez đã văng tục sỉ nhục khán giả. Anh nói đại ý anh vẫn làm đúng công việc của mình và nếu ai không thích thấy cảnh anh đăng quang ngôi vô địch, hay bảo vệ đai vô địch, thì cứ việc rời khỏi quyền Anh. Lopez được cho là cũng chỉ trích cả Ortiz...

Lopez bị la ó

Teofimo Lopez phát biểu cụ thể (đã bỏ những câu từ văng tục): “Chúng tôi không thể, dù là chỉ trong một giây, thừa nhận những người này, những chiến binh này, rằng họ không muốn đến và chiến đấu”.

“Bạn phải đổ máu, rơi nước mắt, toát mồ hôi, đó là 3 quy tắc ứng xử, của Giải thưởng Suger Ray Robinson”.

“Nếu mà bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống này, hãy biến mất khỏi môn thể thao của tôi đi. Tôi là Nhà vô địch. Tôi đổ máu, toát mồ hôi vì điều này, và khóc mọi lần cũng vì điều này”.

Đây không phải là lần đầu tiên Lopez gây tranh cãi khi thắng điểm “tuyệt đối” sau 12 hiệp đấu. Anh từng đánh bại Vasiliy Lomachenko và thắng các đai hạng nhẹ IBF, WBA (Super), WBO, The Ring trong sự hoang mang của giới mộ điệu.

Sau trận đấu diễn ra hồi tháng 10-2020, Lomachenko lên tiếng chỉ trích, tuy là võ sĩ người Ukraine không nói “trọng tài bị mua chuộc”, nhưng anh này cáo buộc “trọng tài đã thiên vị đối thủ người Mỹ”.

Mọi thứ càng trở nên “hoang đường hơn”, khi Teofimo để thua ngay “Hoàng đế” George Kambosos Jr trong trận bảo vệ các đai vô địch diễn ra hơn 1 năm sau. Thậm chí, đến cả Devin Haney cũng gọi Lopez là “Nhà vô địch gian lận”.

Kể từ khi Lopez phi thăng “hạng dưới bán trung”, ít ai nhắc lại những chiến thắng gây tranh cãi của anh, cho đến khi nó lại đột ngột xuất hiện thêm một lần nữa, hay là nhiều lần...??

Tin cùng chuyên mục