Joao Felix mở tỷ số nhưng Chelsea lại hòa

Chelsea đã chơi tưng bừng trong hiệp 1 và tân binh Joao Felix đã mở tài khoản trong màu áo The Blues. Nhưng pha lập công của cựu cầu thủ Chelsea, Emerson Palmieri đã khiến Graham Potter phải chấp nhận thêm một kết quả hòa.
Joao Felix đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea
Joao Felix đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea

Đội hình mới của Graham Potter đã khởi đầu mạnh mẽ và có vẻ như họ có thể khiến đội chủ nhà phải chịu trừng phạt khi các bản hợp đồng tháng Giêng Enzo Fernandez và Joao Felix kết hợp với nhau để ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Joao Felix

Pha ghi bàn mở tỷ số của Joao Felix

Joao Felix đã mở tỷ số bằng một pha bắt vô lê đẹp mắt ở phút 16, trong khi Kai Havertz và Felix cũng có những bàn thắng không được VAR thừa nhận.

Nhưng West Ham đã sớm vượt qua cơn bão: Tận dụng sai sót của hàng thủ Chelsea, Jarrod Bowen đón đường chuyền của Vladimir Coufal, đã nhả bóng cho Emerson ghi bàn phút 28.

Emerson (33) gỡ hòa phút 28

Emerson (33) gỡ hòa phút 28

Cả hai đội phá lối chơi của nhau trong hiệp 2. Joao Felix cũng chơi mờ nhạt so với hiệp đầu và Chelsea phải đợi đến phút 75 mới có cú sút đầu tiên của hiệp 2.

Chelsea, sau 2 trận hòa không bàn thắng, một lần nữa gặp khó khăn trong việc phá lưới đối thủ dù kiểm soát bóng đến 72% và tung ra 12 cú sút (so với 10 cú sút của chủ nhà). Dù lép vế, West Ham nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng ở phút 82 khi Tomas Soucek sút bồi cận thành sau khi Kepa phản xạ đẩy quả đánh đầu cự ly gần của Declan Rice. Nhưng VAR đã từ chối bàn thắng vì Rice đã việt vị.

Tomas Soucek (28) tung lưới cận thành

Tomas Soucek (28) tung lưới cận thành

Điều gây tranh cãi ở cuối trận chính là quả phạt đền mà Chelsea không được hưởng trong phút bù giờ: Một pha đi bóng ở mép vòng 16m50 của Conor Gallagher kết thúc bằng một cú sút sệt, bóng vượt qua 1 hậu vệ trước khi Soucek đổ người cản phá gần chấm 11m, giúp cản bớt lực của quả bóng trước khi thủ thành Fabianski phóng người bắt gọn. Tuy nhiên pha chiếu chậm cho thấy bóng chạm trúng cánh tay chống xuống đất của Soucek và phạt đền là tất yếu. Tuy nhiên, trọng tài Craig Pawson không thổi còi, VAR cũng không can thiệp. Tỷ số hòa khiến The Blues đứng yên ở vị trí thứ 9 và gây thêm áp lực lên Graham Potter.

Tin cùng chuyên mục