Jake Paul và giấc mơ trong năm 2025: Tái đấu Tommy Furry, đại chiến Canelo Alvarez để thỏa ước nguyện

Dù ghét hay yêu, ai ai cũng phải khẳng định, “YouTuber thích thượng đài” Jake Paul chính là "một trong các hiện tượng đáng chú ý nhất" - ở trong làng đánh quyền chuyên nghiệp thế giới của mùa giải 2024. Vậy thì, ở mùa giải 2025, El Gallo có những giấc mơ và ước nguyện gì?

Jake thể hiện sự kính trọng dành tặng cho Tyson
Jake thể hiện sự kính trọng dành tặng cho Tyson

Năm 2023 đã là một năm “đáng quên” dành cho El Gallo, khi võ sĩ quyền Anh người Mỹ - vốn là một KOL trên mạng xã hội phải nhận lãnh trận thua chuyên nghiệp đầu tiên trước Tommy Furry (là em họ của Tyson Fury) bằng điểm số không đồng thuận hôm 26-2. Những trận thắng trước Nate Diaz, hay là Andre August sau đó không khiến anh khuây khỏa.

Trái lại, mùa giải 2024 lại là một năm “đáng nhớ” với tay YouTuber rất thích thượng đài này. Anh đã có 3 trận toàn thắng, trong đó có “trận đấu trong mơ” khi đánh bại Huyền thoại làng đánh quyền hạng nặng chuyên nghiệp - Mike “thép” Tyson bằng điểm số tuyệt đối sau 8 trận đấu, bất chấp cục diện bị cáo buộc là “dàn xếp kịch bản”.

Vậy thì năm mới 2025 với Paul “em” sẽ là như thế nào? Trong bài đăng gần đây ở tài khoản trên mạng xã hội, Jake hé lộ khả năng sẽ công bố trận thượng đài tiếp theo của mình vào đầu năm mới - ngay tháng Giêng năm 2025. Trong một thế giới “đầy lý tưởng”, trận đấu trong mơ đầu tiên của anh sau khi đánh bại Tyson sẽ là tái đấu “báo thù” Tommy.

Võ sĩ người Anh có biệt danh là “Thùng thuốc nổ TNT” gần đây cũng thể hiện ước muốn được tái đấu với Jake: “Tôi vừa nghe Logan Paul nói lại một lần nữa về việc tôi không muốn tái đấu với Jake, và rằng tôi đang sợ hãi. Tôi cũng thấy tweet của Jake, về việc anh ta đề nghị tôi x, y, z trên Netflix. Tôi chỉ muốn lên đây và nói rằng, không ai chạy trốn khỏi trận đấu”.

“Tôi đã đánh bại anh ta 1 lần, và tôi đã cho anh ta nếm trải trận thua đầu tiên. Khi anh ta bước vào đó với một võ sĩ quyền Anh thực thụ... anh ta đã thua một cách sòng phẳng và cân bằng. Như vậy, tôi vẫn có thể trao tay anh ta trận thua thứ 2, điều đó không thành vấn đề”, em họ của Fury chia sẻ đầy tự tin về suy nghĩ của mình.

“Tuy nhiên, hãy nói chuyện với tôi về những con số nghiêm túc qua điện thoại. Nếu như anh ta muốn liên lạc, anh ta biết tôi ở đâu. Dễ như bỡn ấy. Tôi có thể quay lại sau 1 năm và đánh bại cả 2 người các anh. Và cuối cùng thì, nếu anh ta muốn chiến đấu, cứ nói chuyện về một con số nghiêm túc... anh ta biết tôi ở đâu mà”.

Mặc dù tỏ ra rất giận dữ với phản ứng của Tommy, Jake thừa hiểu rằng, chiến thắng “báo thù” trước đối thủ người Anh này sẽ khiến sự nghiệp của anh trở nên thăng - trầm hoàn hảo, rằng anh cũng sẽ như nhiều võ sĩ đẳng cấp, đứng dậy sau thất bại và “báo thù” kẻ đã đánh bại bản thân mình. Điều đó trải thảm giúp anh tiến xa với sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp.

Nếu đã “thành toàn” bản thân - sau trận “báo thù” Tommy, cũng đến lúc Jake tìm cách “hiện thực hóa ước mơ của mình”: Đối đầu với Canelo Alvarez khi võ sĩ người Mexico vẫn đang ở trạng thái “đỉnh phong”. Đây sẽ là “trận đấu trong mơ số 1” mà Jake đã luôn nguyện ước từ vài năm trở lại đây, anh rất muốn “hiện thực hóa” nó.

Canelo cũng từng nhận xét về trận đấu giữa Jake vs Tyson: “Các bạn biết đó, tôi thấy buồn vì những gì tôi chứng kiến ở Mike Tyson. Vì tuổi tác của ông ấy, tất cả mọi thứ, ông ấy không thể làm những điều như những tháng ngày xưa cũ. Nhưng đó là công chuyện kinh doanh của 2 người bọn họ, và điều ấy rõ ràng là ổn bất kể như thế nào”.

Khi được hỏi, liệu sau khi xem trận đấu, Canelo có cảm thấy có động lực thúc đẩy anh đấu với Jake để “báo thù” cho Tyson hay không, võ sĩ từng là “Đệ nhất cao thủ không kể cân” lên tiếng trả lời: “Tôi cũng đã nghĩ về chuyện báo thù sau khi xem trận đấu này, khi tôi chứng kiến sự bất công trong suốt trận đấu. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem sao”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Canelo cho biết, anh chỉ cân nhắc đối đầu với Jake khi đã hoàn thành các trận đấu đỉnh cao của mình: “Khi tôi hoàn thành quyền Anh ở cấp độ cao nhất thì, tại sao không? Vâng, có thể, tôi nghĩ điều đó tốt vì nó thu hút người hâm mộ, cả các CĐV không thường theo dõi quyền Anh”.

“Có lẽ người ta sẽ biết nhiều về Paul, nhưng lại không hiểu chút nào về quyền Anh chuyên nghiệp cả. Có lẽ, cũng vì lý do đấy, tôi sẽ nhận trận đấu với Paul”, Canelo chia sẻ khi động lực của anh không phải tranh tài cũng gã YouTuber thích thượng đài, mà một phần muốn quảng bá hình ảnh quyền Anh chuyên nghiệp rộng và lan xa hơn nữa...

Trước mắt, Canelo có một kế hoạch rất bận rộn trong năm 2025. Anh sẽ đấu với William Scull để tranh đai IBF và “nhất thống giang hồ làng quyền hạng siêu trung” thêm 1 lần nữa? Sau đó, anh sẽ phi thăng hạng dưới nặng để thách đấu Artur Beterbiev, hoặc người thắng trong trận tái đấu giữa Artur và Dmitry Bivol?

Trong năm 2025, người ta vẫn không thấy “chỗ trống” mà Canelo sẽ dành cho Paul “em”. Nhưng mà biết đâu điều đó xảy ra, giấc mơ của YouTuber thích thượng đài sớm trở thành sự thật?

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Run To Live mùa 2-2025 đã nhận được nhiều sự yêu mến từ phía các runner

Sẵn sàng cho đường đua Run To Live 2025

Là một gương mặt mới trong làng giải chạy marathon của Việt Nam, thế nhưng giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) đã chứng minh được sức hút của mình trong cộng đồng chạy bộ, thể hiện qua việc "sold out" hết vé ở tất cả cự ly thi đấu mùa giải thứ 2 năm 2025.

Nguyễn Quốc Nguyện có ngày thi đấu không thành công

Hana Card cùng Nguyễn Quốc Nguyện trở thành cựu vương

Mặc dù nỗ lực bám đuổi, đương kim vô địch Hana Card với sự góp mặt của cơ thủ Việt Nam Nguyễn Quốc Nguyện đã thất bại 2-3 trước Weebies trong loạt trận play-off, chính thức trở thành cựu vương Giải Billiards PBA Team League 2025 tại Hàn Quốc.

Niềm vui của đội Hana Card khi gỡ được ván đấu thứ 3 níu kéo cơ hội

Hana Card níu kéo hy vọng

Lội ngược dòng đánh bại Weebies trong lần đối đầu thứ ba vào tối nay, đương kim vô địch Hana Card có sự góp mặt của cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện – đã níu giữ hy vọng cạnh tranh tấm vé vào chung kết Giải Billiards PBA Team League 2025.

Bivol lần đầu tiên thống nhất 4 đai vô địch lớn ở hạng cân dưới nặng

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol II: Bivol “báo thù rực cháy”, sẽ trở thành “Minh chủ mới” của làng quyền dưới nặng

Thi triển hết tất cả tuyệt kỹ của mình, mạo hiểm xông lên phía trước khi thời điểm đến với thủ luôn sừng sững ở đó như một chiếc xe tăng, Dmitry Bivol đã giành chiến thắng điểm rất ấn tượng, “báo thù” Artur Beterbiev. Và anh trở thành “Minh chủ mới” của làng quyền hạng dưới nặng!

Nguyễn Quốc Nguyện "ngồi chơi xơi nước" nhìn đồng đội thi đấu

Hana Card nhận thất bại khi Nguyễn Quốc Nguyện chưa kịp ra sân

Do được xếp thi đấu ở ván thứ 7 – ván cuối cùng trong trận đối đầu với Weebies tại lần gặp đầu tiên trận play-off vòng chung kết Giải Billiards PBA Team League 2025, Nguyễn Quốc Nguyện đã không kịp ra sân khi các đồng đội của anh để thua trước đó.

HLV Phan Thị Hà Thanh (ngoài cùng bên phải) đang là HLV phụ trách đội nữ TDDC quốc gia của thể thao Việt Nam. Ảnh: THANH PHAN

Thời để HLV trẻ xông pha

Sau thế hệ các HLV cựu trào thì bây giờ thể thao Việt Nam bắt đầu có lớp kế cận là những HLV trẻ tuổi đời nhưng không thiếu sự nhiệt huyết chuyên môn cũng như chịu khó trau dồi, tích lũy kinh nghiệm bước ra huấn luyện.

Giải vô địch quốc gia là nơi đấu kiếm Việt Nam tìm ra những kiếm thủ tốt nhất cho thể thao Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Đấu kiếm Việt Nam không thể bị tụt lại

Đấu kiếm là 1 trong những môn quan trọng đang thể thao Việt Nam quan tâm và hiện tại tất cả tuyển thủ tập luyện tập trung hướng vào nhiệm vụ thi đấu quốc tế năm 2025.

Thái Sơn Nam