Italy thư giãn trước chung kết

Chưa đầy bốn năm sau thời khắc đen tối nhất lịch sử bóng đá Italy, HLV Roberto Mancini đã cùng đội tuyển quốc gia mang niềm vui trở lại, và nhà cầm quân này cũng muốn các cầu thủ của mình tiếp tục vui vẻ cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong trận chung kết với tuyển Anh vào Chủ nhật.

HLV Roberto Mancini luôn cố gắng làm giảm áp lực cho học trò xuyên suốt giải đấu.
HLV Roberto Mancini luôn cố gắng làm giảm áp lực cho học trò xuyên suốt giải đấu.

Màn ăn mừng tưng bừng hôm thứ ba sau khi Italy đánh bại Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu để giành quyền vào chơi trận chung kết Euro 2020, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vào năm 2017 khi các cầu thủ gục ngã xuống sân vì khi không thể vượt qua vòng loại World Cup lần đầu tiên sau 6 thập niên. Và dù Azzurri đang đứng trước cơ hội vô địch châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1968, nhưng HLV Mancini khá thoải mái trong phát biểu hôm thứ bảy: “Chúng tôi phải bình tĩnh, biết rằng đó sẽ là một trận đấu khó khăn, vì nhiều lý do. Chúng tôi cần tiếp tục tập trung vào trận đấu của mình và cố gắng áp đặt nó tốt nhất có thể. Chúng tôi đã tận hưởng kỳ giải này và giờ chỉ còn 90 phút nữa vào ngày mai. Sau đó kỳ Euro này sẽ kết thúc và các chàng trai sẽ đi nghỉ mát”.

HLV Mancini được bổ nhiệm thay thế Gian Piero Ventura, người bị sa thải sau trận thua Thụy Điển trong trận play-off World Cup 2018, và từ đó tạo nên một Azzurri mới mẻ với phong cách chơi tấn công khá phóng khoáng. Italy đã ghi 12 bàn tại giải đấu này, chỉ kém 1 bàn so với đối thủ họ đã loại ở bán kết là Tây Ban Nha. Khi được yêu cầu một tính từ để mô tả đội của mình, HLV Mancini nói: “Giải trí! Và như tôi đã nói trước đó, tôi hy vọng các chàng trai sẽ tận hưởng 90 phút nữa vào ngày mai. Nhưng tôi cũng sẽ dùng từ “quan trọng” vì mọi thứ các chàng trai đã làm. Những gì đạt được cho đến nay hoàn toàn không hề dễ dàng, chúng tôi đã có những trận đấu khó khăn, một số trận đấu thực sự khó khăn. Đó là một con đường đầy khó khăn và vất vả… bây giờ chúng ta cần một cú hích cuối cùng”.

Italy thư giãn trước chung kết ảnh 1 Giorgio Chiellini truyền niềm vui chơi bóng này cho các đồng đội trẻ.

Trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini cũng chia sẻ: “Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc trong những năm cuối sự nghiệp, luôn nở một nụ cười và sự tôn trọng dành cho các đối thủ của mình. Một người như tôi không thể lập kế hoạch dài hạn, tôi chỉ có thể truyền niềm vui chơi bóng này cho các cầu thủ trẻ hơn”.

Sự đoàn kết cũng là điểm sáng trong đội ngũ tài năng trẻ dồi dào của Azzurri. Nó được thấy qua hình ảnh hậu vệ người Leonardo Spinazzola cùng đội bay đến London, sẽ xem trận đấu vào Chủ nhật từ khán đài sân Wembley. Cầu thủ 28 tuổi được cho là cầu thủ xuất sắc nhất của Italy tại giải cho đến khi dính chấn thương gân Achilles trong trận đấu với tuyển Bỉ ở tứ kết.

Tin cùng chuyên mục