Huyền thoại - trợ lý HLV Slovakia Marek Hamsik: Tính khả năng trận đấu với tuyển Anh phân thắng bại trên loạt luân lưu

Huyền thoại bóng đá Slovakia Marek Hamsik - hiện là Trợ lý HLV đội tuyển, vừa có cái nhìn trực diện, thực tế hướng đến trận đấu sắp tới ở vòng 1/8 chống lại tuyển Anh của ông Gareth Southgate. Theo cựu cầu thủ từng chơi 138 trận cho Slovakia, trận đấu có thể... trải qua 120 phút và tiến đến loạt sút luân lưu!

Hamsik khá lạ lẫm với mái tóc "đầy đặn"
Hamsik khá lạ lẫm với mái tóc "đầy đặn"

Hamsik tiết lộ, Slovakia hiện đang chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Anh thông qua nghiên cứu các video ghi lại màn trình diễn của đối thủ.

“Tôi nghĩ, chúng tôi nên loại một số cầu thủ từng hiện diện chắc chắn ở trong đội hình xuất phát 11 người”, Hamsik nêu ra ý kiến đầy bất ngờ.

“Những trận đấu kiểu đó có thể kéo dài hết 120 phút thi đấu, và các cầu thủ muốn ra sân thì phải có năng lực tái tạo và hồi lực thật nhanh”.

“Chúng tôi có ít thời gian chuẩn bị hơn so với những trận đấu ở vòng đấu bảng. Chúng tôi đã làm mọi thứ để các chàng trai được nghỉ trọn vẹn ngày thứ Năm rồi”.

“Căng thẳng, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, sau loạt trận vòng bảng là rất lớn, các cầu thủ xứng đáng được như vậy”, trợ lý của HLV Francesco Calzona chia sẻ.

“Đến với kỳ Euro 2024, chúng tôi đã ở vào giai đoạn hết mùa giải. Vì thế, tập luyện nhiều, nhất là về mặt thể lực là rất không cần thiết”.

Nói về cầu thủ chạy biên phải Peter Pekarik, người đã có 129 lần khoác áo tuyển Slovakia, và hiện chỉ còn thua Hamsik 9 lần, Hamsik cũng khuyến khích.

“Kỷ lục sinh ra là để phá vỡ. Tôi muốn thấy cậu ấy làm được điều đó. Tôi là người đầu tiên tạo ra kỷ lục này. Nhưng những gì cậu ấy đang làm rất khó tin”.

“Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp rất tuyệt vời, và cậu ấy cũng đã chơi nhiều trận ở cấp độ CLB đến mức bạn khó có thể tính nổi”.

“Tuy nhiên, khi cậu ấy khoác áo đội tuyển quốc gia, chơi tất cả các trận đấu và số liệu thống kê về cậu ấy là thông số ấn tượng nhất”.

“Thật không thể tin nổi cách cậu ấy tự thiết lập bản thân và giờ đã vươn lên trở thành một hình mẫu tốt cho các cầu thủ trẻ”, Hamsik nói lời khen ngợi.

Cả Hamsik lẫn Perakik đều góp mặt trong đội hình tuyển Slovakia cầm hòa tuyển Anh 0-0 tại kỳ Euro hồi năm 2016. Hamsik vẫn nhớ rõ về trận đấu đó.

“Tôi vẫn nhớ trận đấu đó. Đó là một khoảnh khắc lịch sử. Chúng tôi đã có thể cầm hòa với tuyển Anh kia mà”, Hamsik cười cười nhớ lại.

“Người ta hiện luôn viết về họ, rằng bây giờ chính là thời điểm thích hợp của họ, và những điều tuyệt vời đó luôn chờ đợi mọi người trong đội”.

Tuyển Slovakia hiện không giấu diếm tham vọng tiến xa hơn vòng 1/8, bất chấp đối thủ của họ là Ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch - tuyển Anh. Ngoài vị HLV người Ý, ông Calzona, thủ môn Martin Dbravka cũng nói về vấn đề này.

Hamsik cũng xác nhận thông tin này. Anh nhắc nhở thêm rằng, hiện Slovakia có đầy đủ 26 cầu thủ khỏe mạnh hướng đến trận cầu sinh tử.

“Thật tuyệt vời khi chúng tôi có 26 cầu thủ giỏi nhất của Slovakia ở đây. Nhưng tôi muốn tất cả bọn họ đều phải cảm thấy thật khỏe mạnh”.

“Có một số vấn đề với David Hancko, nhưng chúng tôi vui mừng vì cậu ấy đã vượt qua được, lấy lại tinh thần và hiện cũng đã sẵn sàng”.

“Chúng tôi đang có một trận đấu cực kỳ khó khăn ở phía trước, hãy cùng tiến lên và tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho đất nước Slovakia”.

Đây là lần thứ 3, Chim ưng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp ở VCK các giải đấu lớn. Lần đầu, ở World Cup 2010, họ để thua Hà Lan 1-2. Lần 2, ở Euro 2016, họ thua tuyển Đức với tỷ số 0-3.

Marek Hamsik cũng có tiết lộ bên lề rất là thú vị: "Thi thoảng người ta không nhận ra tôi khi không có mái tóc kiểu mohawk".

"Một nhóm CĐV Macedonia nhờ tôi chụp hình cho họ mà không nhận ra tôi là ai? Tối nói tôi có quen biết với Goran Pandev, họ vẫn không tin".

"Sau đó, họ tìm thông tin trên Google, họ mới nhận ra gương mặt của. Rồi sau đó nữa, họ xin tôi chụp ảnh chung với họ"

Tin cùng chuyên mục