23 giờ ngày 19-6

Hungary – Pháp: Tấm vé đi tiếp cho Les Bleus

Dù chơi trên sân nhà, Hungary cũng không phải là đối thủ của tuyển Pháp. Ba điểm trọn vẹn cho Gà trống Gaulois là điều dễ đoán, vấn đề là tuyển Pháp sẽ thắng với tỷ số nào…
Thủ thành Gulacsi (Hungary) và Kylian Mbappe (Pháp)
Thủ thành Gulacsi (Hungary) và Kylian Mbappe (Pháp)

Hungary thua Bồ Đào Nha 0-3 trong trận đầu tiên ở Euro 2020 khá đáng tiếc. Chủ nhà khắc chế được Cristiano Ronaldo và các đồng đội của anh trong suốt 83 phút nhưng đã bị đánh bại trong 7 phút còn lại của trận đấu với 3 bàn thua. So với hàng công của Bồ Đào Nha mạnh ai nấy dứt điểm thì Pháp có sự liền lạc rất tốt ở 6 cầu thủ thuộc hai tuyến tiền vệ và tiền đạo. Ba tiền đạo Karim Benzema, Antoine Griezmann và Kylian Mbappe lần đầu tiên chơi với nhau ở trận đấu chính thức song tỏ ra khá ăn ý và nhịp nhàng. Ba tiền đạo này ghi tổng cộng 102 bàn cho các CLB của mình trong mùa giải vừa qua. Mbappe và Benzema phá được lưới tuyển Đức nhưng đều không được công nhận vì việt vị. 

Sức mạnh của Les Bleus không chỉ có ba cầu thủ tấn công mà chính hàng tiền vệ gồm Paul Pogba, N’Golo Kante và Adrien Rabiot được khen ngợi là “Tam giác vàng”. Ba tiền vệ này nhịp nhàng giữa thu hồi bóng và đẩy bóng tấn công khá đa dạng với bóng dài và ngắn liên tục cho những tiền đạo ở phía trên. Lối chơi của Pháp không có những thời điểm bùng nổ như Bồ Đào Nha của Ronaldo nhưng duy trì áp lực rất lớn trước vòng 16m50 xuyên suốt trận đấu. 

Hungary gặp lại Pháp lần đầu tiên sau 16 năm sẽ phải chơi hết sức tập trung mới hy vọng khắc chế được sức mạnh tấn công của ĐKVĐ World Cup 2018. Lối chơi phòng ngự phản công của chủ nhà không phải là không có cơ hội. Schon đã phá lưới Bồ Đào Nha trước nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Cầu thủ 20 tuổi chơi tốt nhưng sẽ tiếp tục ngồi dự bị cho cặp tiền đạo Szalai và Sallai đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ Gazdag buộc phải rút lui khỏi giải vì chưa thể bình phục chấn thương. 

Hungary được chơi trên sân nhà nhưng cơ hội có được điểm đầu tiên ở Euro 2020 là không nhiều. Pháp đặt mục tiêu không chỉ là giành thắng lợi ở trận đấu này mà còn thắng đậm để chạy đua với Bồ Đào Nha về hiệu số bàn thắng bại trước khi hai đội gặp nhau ở trận cuối cùng của vòng bảng. Nói như thế để thấy Pháp sẽ chơi tấn công mạnh ngay từ đầu trận nhằm khiến hàng thủ chủ nhà Hungary sớm bị phá vỡ. Benzema vẫn chưa có bàn thắng nào sau 3 trận trở lại thi đấu cho tuyển Pháp nên rất háo hức ghi bàn. 

Cây bút Andy Clark (Hungary) nhận xét: Hungary bước vào trận đấu này sau khi để lọt 3 bàn thua muộn trước Bồ Đào Nha ở trận ra quân. Tỷ số nặng nề đó mang đến cảm giác khắc nghiệt với một đội Hungary đã chịu áp lực không nhỏ trước khi bước vào hiệp 2. Có rất nhiều điểm tích cực để họ xây dựng, nhưng như huấn luyện viên Marco Rossi nói, họ cần đưa ra kế hoạch thi đấu cho cả 90 phút chứ không chỉ 84 phút.

Phóng viên Pháp David Crossan nhận định: Pháp sẽ tự tin giành chiến thắng sẽ đảm bảo suất dự giải mặc dù phải đối đầu với một con thú bị thương ở Hungary trước một đám đông quyền lực ở Budapest. Một sự lặp lại của sự đồng hành cùng nhau mà các nhà vô địch thế giới đã thể hiện khi đánh bại Đức và Les Bleus có khả năng giữ sạch lưới trận thứ 6 liên tiếp trong đấu trường quốc tế. Sau khi có một pha lập công được loại trừ vì lỗi việt vị trong trận gặp Đức, tôi ủng hộ Karim Benzema ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên kể từ tháng 10-2015.

Đội hình dự kiến:
Hungary: Gulacsi - Botka, Orban, At.Szalai - Lovrencsics, Schafer, Kleinheisler, Nagy, Fiola - Sallai, Ad.Szalai

Pháp: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kante, Rabiot – Griezmann - Mbappe, Benzema

Dự đoán: Pháp thắng 3-0

Hungary – Pháp: Tấm vé đi tiếp cho Les Bleus ảnh 2
Tiếng nói người trong cuộc

HLV tuyển Pháp Didier Deschamps phát biểu: "Hungary là một tập thể chiến đấu và làm việc chăm chỉ, và được tổ chức rất tốt. Tôi nghĩ rằng họ có một HLV người Ý giải thích rất nhiều điều đó! Họ đang chơi trên sân nhà và tôi mong đợi họ sẽ thể hiện sự gắn bó như trước Bồ Đào Nha. Nếu thắng trận lần nữa, chúng tôi sẽ sớm đoạt vé chỉ sau 2 trận. Đó là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi".

Denes Dibusz, thủ môn Hungary: "Chúng tôi nóng lòng muốn xem Pháp sẽ chơi trận gì với chúng tôi. Rõ ràng là nếu chúng ta nhìn vào các cầu thủ của họ, Pháp có thể là đội tuyển quốc gia mạnh nhất, họ là thế giới. vô địch và lọt vào trận chung kết EURO 2016. "

Raphael Varane, hậu vệ Pháp: "Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn khi chơi trong cái nóng ban ngày trên một sân vận động đầy khán giả. Hungary sẽ chơi để tiếp tục tìm điểm. Họ là một hình ảnh rất khác với Đức, nhưng họ cũng rất nguy hiểm và rất cần động lực, vì vậy chúng tôi sẽ phải hiệu quả, tìm ra điểm yếu của họ và giữ nguyên hệ thống phòng ngự".

Tin cùng chuyên mục