Hoa xương rồng giữa sa mạc

Đến New Zealand dự ngày hội lớn, đội tuyển nữ Việt Nam có sự pha trộn giữa các chiến binh dạn dày kinh nghiệm với các tài năng trẻ, cùng kỳ vọng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng đá nữ khắp thế giới. Tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa là một trong số đó…

Trụ cột gia đình ở tuổi 15

Ấn tượng ban đầu về Hoa là một cô gái trầm tính, ít nói, song cực kỳ lễ phép và ngoan ngoãn, luôn mở đầu bằng chữ “dạ”. Sự thật thà, chất phác từ cô gái xứ Nghệ tạo cho người viết một cảm giác vô cùng gần gũi. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của cô là cả một nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh.

Sân bóng làng ở xã Minh Sơn (huyện Đô Lương) là nơi chắp cánh cho giấc mơ “quần đùi áo số” của Hoa. Ngày qua ngày, những trận đấu với các bạn nam trong thôn, trong trường đã tiếp thêm động lực, niềm đam mê mãnh liệt ăn sâu trong cô từ lúc nào không hay.

Bà Đào Thị Ngụ, mẹ của Hoa, nhớ lại con gái khi học hết cấp 1 thì nhận được thông tin ở Hà Nội tuyển sinh bóng đá nữ. Thấy “chị cả” mê quá, nên bố đã dẫn con gái ra thủ đô thi tuyển. Nhưng Hoa lại bị đánh trượt sau bài sát hạch. Rồi một hôm, cuộc gọi từ đội trẻ Hà Nội thông báo Hoa đậu “vé vớt”. Hoa trân trọng tấm vé ấy, như cô chia sẻ: “Dù chỉ có 1% cơ trúng tuyển em vẫn muốn thử”.

Gia đình Hoa thuộc diện khó khăn ở thôn, với kinh tế phụ thuộc vào những sào ruộng của mẹ làm nông, bên cạnh những ngày công thợ hồ từ bố. Ban đầu gia đình không đồng ý cho Hoa theo nghiệp bóng đá. Bởi theo bà Ngụ, bóng nữ khó kiếm nhiều tiền, để con gái học xong cấp 3 thì đi làm công ty. Nhưng nhìn Hoa kiên trì thuyết phục, gia đình cũng đồng ý để con thỏa mãn đam mê và phần nào chia sẻ kinh phí trang trải với gia đình.

HLV Mai Đức Chung trao danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2022 cho Vũ Thị Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Mai Đức Chung trao danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2022 cho Vũ Thị Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với sự cố gắng và nỗ lực, Hoa càng đá càng hay. Tấm băng thủ quân U16 nữ Hà Nội là sự ghi nhận xứng đáng về năng lực của bản thân. Ở tuổi 15, Hoa đã thi đấu 4 giải quốc gia lẫn quốc tế, trong màu áo U16 và U19 Hà Nội, lẫn U16 và U19 nữ quốc gia. Năm 2018, tai họa ập đến với gia đình. Tai nạn giao thông đã cướp đi người bố yêu quý, một CĐV đặc biệt luôn ở bên động viên, chắp cánh cho giấc mơ bóng đá của Hoa.

Với cô gái ở tuổi 15, đó là nỗi mất mát quá lớn, in sâu đến phần đời còn lại của Hoa. Bữa cơm chỉ còn mấy mẹ con, Hoa sớm trở thành trụ cột trong gia đình cả chuyện tinh thần lẫn kinh tế. Những đồng tiền tích cóp được từ đá bóng, chủ yếu đến từ thành tích vô địch của các giải trẻ quốc gia và phần thưởng cá nhân, được Hoa gửi hết về cho mẹ đỡ đần nuôi 3 em ăn học thành tài.

“Em từng suy nghĩ sẽ về quê đi làm công nhân, để phụ mẹ nuôi các em”, Hoa xúc động nhớ lại khoảng thời gian đầu gia đình không còn bố. Trở lại nhịp sinh hoạt ở đội trẻ Hà Nội, đến giờ Hoa vẫn giữ thói quen điện thoại về nhà hỏi thăm sức khỏe lẫn động viên, để cùng mẹ và các em vượt qua nỗi buồn.

Người kế cận của ngôi sao Huỳnh Như

Những thành công ban đầu mà Hoa có được đến từ sự khổ luyện, nghị lực bền bỉ và thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp. Chân sút nhỏ nhắn này tâm niệm đấy chính là món quà tặng đến người bố quá cố. Để ở trên thiên đàng, ông sẽ luôn tự hào về đứa con gái nay đã lớn khôn, trưởng thành rất nhiều.

Tài năng trẻ Vũ Thị Hoa thể hiện vượt trội về chuyên môn so với các bạn đồng trang lứa, rắn rỏi, chịu thương chịu khó được đổi lại bằng suất bổ sung lên đội 1 vào năm 2022. Cùng năm, Hoa và CLB Hà Nội đoạt ngôi á quân giải VĐQG lẫn Cúp quốc gia, đoạt danh hiệu Vua phá lưới vô địch quốc gia, ẵm trọn các danh hiệu cá nhân ở giải U19 quốc gia...

Tài năng của Hoa lọt vào “mắt xanh” của HLV Mai Đức Chung từ năm 2018. “Bố” Chung (cách gọi thân thương của các cầu thủ nữ dành cho HLV Mai Đức Chung - PV) đề xuất cô lên U19 nữ Việt Nam, cũng “quy hoạch” luôn cho đội tuyển quốc gia, để tương lai gần thay đàn chị Huỳnh Như và Phạm Hải Yến sẽ sớm ở bên kia sườn dốc.

Tầm nhìn của chiến lược gia lão làng này hoàn toàn chính xác. Đích thân ông đã tận tay trao danh hiệu Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2022 cho Hoa, với sự gửi gắm và kỳ vọng học trò sẽ còn phát triển về chuyên môn, để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Và rồi, Hoa đã có bước tiến thần tốc khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam lọt đến vòng loại cuối cùng Olympic Paris 2024, giành huy chương vàng SEA Games 32 và giờ nằm trong danh sách 23 tuyển thủ dự World Cup nữ 2023.

“Chị Huỳnh Như là hình tượng để em học tập, noi theo. Để được như chị ấy, em phải cố gắng hơn rất nhiều. Em chỉ dám hứa gần bằng thôi chứ bằng được như chị thì hơi khó”, Hoa chia sẻ.

Ở tuổi 20, hành trình của Hoa với bóng đá nữ còn rất dài, những khó khăn lẫn thử thách đang chờ cô phía trước. Nhưng nếu vượt qua, thì đó sẽ là cơ hội để Hoa phát triển nghề nghiệp sau này, và mang theo hy vọng đổi đời cho gia đình.

“Em không nghĩ mình được đứng trên một sân khấu lớn, để vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2022. Còn nhiều bạn xứng đáng hơn, nên phần thưởng em có được nhờ may mắn đồng hành. Em hứa cố gắng hơn nữa để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà”, Vũ Thị Hoa tâm sự như vậy khi được tôn vinh trong đêm trao gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 do Báo SGGP tổ chức hồi tháng 2-2023.

Tin cùng chuyên mục