HLV Rodgers trút sự thất vọng sau mùa hè tồi tệ

Leicester vừa thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Man.United, màn trình diễn tệ hại này là thất bại thứ 4 liên tiếp sau 5 vòng đấu không thắng, và cũng là khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của bầy Cáo sau gần 30 năm.

HLV Brendan Rodgers chia sẻ nổi thất vọng với các học trò. Ảnh: Getty Images
HLV Brendan Rodgers chia sẻ nổi thất vọng với các học trò. Ảnh: Getty Images

Phát biểu sau thất bại khiến Leicester đứng cuối bảng, HLV Brendan Rodgers cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề đã gây nên điều này. Đầu tiên là việc CLB chỉ chi 15 triệu bảng trong suốt mùa hè, và họ làm điều đó cho trung vệ 24 tuổi người Bỉ, Wout Faes ở ngày cuối cùng chỉ để trám vào khoảng trống mà Wesley Fofana đã để lại khi đến Chelsea. Bầy Cáo còn có tân binh khác là thủ thành Alex Smithies đến từ Cardiff City, nhưng đây cũng là phương án thay thế khi thủ thành đội trưởng Kasper Schmeichel đã ra đi sau 11 năm. Nhìn chung, nhà vô địch năm 2016 đang yếu hơn nhiều so với mùa giải vừa qua.

Và điều nữa, là tham vọng đi xuống của đội bóng đã gây nên cảm giác thất vọng trong đội hình vốn chỉ về hạng 8 mùa qua. Tương lai của Youri Tielemans, James Maddison… trở thành chủ đề bàn tán của giới truyền thông, và khi các cầu thủ quan trọng nhất không thể toàn tâm thì cũng khó mong chờ họ sẽ chơi ở trình độ cao nhất.

HLV Rodgers nhấn mạnh: “Tôi rất vui vì cửa sổ chuyển nhượng đã đóng. Đó là một sự phân tâm lớn đối với chúng tôi. Thật khó chịu với việc phải chứng kiến mọi CLB trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đều có cầu thủ mới, còn chúng tôi thì không. Khó chịu không phải là cảm giác của HLV như tôi, mà còn với các cầu thủ, vì họ muốn cạnh tranh. Nhóm này đã cho thấy họ có thể cạnh tranh, nhưng chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ bằng những bổ sung có chất lượng, rất tiếc không thể có được điều đó. Và tôi nghĩ, đội hình này yếu hơn mùa trước”.

“Tôi đến Leicester để cạnh tranh và trong vài năm đầu tiên, chúng tôi đã có thể làm được điều đó. Nhưng một vài kỳ chuyển nhượng gần đây chúng tôi không thể nâng chất đội hình. Bốn hoặc năm năm trước, Leicester là CLB hàng đầu bên ngoài ‘giới thượng lưu’ của giải đấu. Nhưng sự cạnh tranh giờ đã lớn hơn rất nhiều, đang có quá nhiều đội bóng sẵn sàng chi tiêu, nhưng chúng tôi thì đang thụt lùi”.

“Chúng tôi hiện luôn phải xoay sở với những gì có trong tay. Tôi tin tưởng hội đồng quản trị. Nếu họ nói tình hình tài chính không cho phép mua cầu thủ, thì chúng tôi không thể. Hy vọng rằng tôi đã chứng tỏ trong thời gian ở đây rằng tôi có thể cạnh tranh mà không cần nguồn lực tốt nhất. Tôi sẽ nỗ lực và chắc chắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm”.

Tin cùng chuyên mục