HLV người Tây Ban Nha Guillermo Abascal: Kẻ “bơi ngược dòng nước”, tiếp quản Spartak Moscow giữa muôn vàn gian khó

Chiếc Cúp QG nước Nga hôm 30-5, hóa ra lại là danh hiệu duy nhất của nhà cầm quân người Ý Paolo Vanoli với Spartak Moscow. Ngày 9-6, chỉ 9 ngày sau khi thắng danh hiệu đầu tay trong sự nghiệp cầm quân, HLV quê ở Varese đã “bỏ chạy” khỏi nước Nga, và chấm dứt quãng thời gian chỉ đạo ngắn ngủi dài chưa đến nửa năm với Đội bóng Nhân dân. Hiện tại, hiếm người nguyện ý ở lại hay đến làm việc tại RPL. Nhưng đã có kẻ “bơi ngược dòng nước”, đó là Guillermo Abascal.

Guillermo Abascal
Guillermo Abascal

Thủa ban đầu của Abascal - sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi, tập tễnh làm HLV

Abascal tên đầy đủ là Guillermo Abascal Pérez (biệt danh là Guille), là một cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo trứ danh La Masia của Barcelona, sau đó chuyển về Học viện đào tạo trẻ Sevilla. Tuy vậy, sự nghiệp bóng đá của Abascal đã kết thúc như thể nó… chưa hề bắt đầu - khi ông này “giải nghệ” vào năm 18 tuổi để theo đuổi việc học, dù ở thời điểm 2007-2008, ông vẫn chơi bóng cho một số CLB nghiệp dư như là UDE Abre and CD Aboño.

Sau khi học xong Đại học Pablo de Olavide, Abascal học thêm bằng HLV thể lực của Đại học Alvarge và quay trở về Sevilla trong tư cách là một HLV non trẻ. Abascal bắt đầu theo đuổi sự nghiệp cầm quân và có trải nghiệm đầu tiên khi nắm đội hình Trẻ B của Sevilla vào năm 2016. Khoảng 1 năm sau, Abascal xuất ngoại lần đầu tiên - và dẫn dắt CLB Chiasso ở Giải Swiss Challenge League (Giải Hạng nhất của Thụy Sỹ).

Sự nghiệp cầm quân của Abascal chẳng có gì nổi bật. Ông kinh qua hàng loạt đội bóng ở nhiều quốc gia khác nhau và “sự đa dạng” trong việc lựa chọn các CLB đó là do ông thường xuyên bị sa thải, miễn nhiễm với nhiệm vụ HLV trưởng do thất bại. Lần lượt từ Lugano (Giải Swiss Super League, Thụy Sỹ), Ascoli (Giải Serie B của Ý), Volos (Giải Greek Super League của Hy Lạp) và gần đây nhất, ông trải qua chưa đến 4 tháng làm việc với Basel (cũng của Thụy Sỹ).

“Thành tích” của Abascal

Nhà cầm quân 33 tuổi quê Sevilla chưa thắng danh hiệu nào trong suốt sự nghiệp chỉ đạo của mình, đó là lý do nhiều CĐV Spartak hoài nghi việc ông về dẫn dắt đội bóng sẽ mang lại thành công hay sự tươi mới. Tuy vậy, ông cũng có một số “thành tích” đáng kể sau thời gian kinh qua 6 đội bóng - CLB khác nhau (ngoại trừ Basel, tất cả những đội bóng khác mà Abascal trải nghiệm sự nghiệp HLV đều không phải là những đội bóng quá nổi tiếng đấu trường châu Âu.

Với Lugano, ông đã giúp cho đội bóng bang Ticino thoát khỏi vị trí xuống hạng. Khi đó, Lugano đang xếp ở vị trí thứ 9 trên BXH, thuộc “vùng đỏ”. Khi Asbacal đến tiếp quản, ông đã đưa Lugano vượt lên vị trí hạng… 8, nhưng với điểm số chỉ cách khu vực giành vé tham dự giải đấu châu Âu đúng 3 điểm mà thôi. Thành tích sau đó của ông ở Ascoli và Volos thật sự không có gì quá đặc biệt.

Thế nhưng, ở Basel ông đã đạt được sự tôn trọng trên chừng mực đáng kể. Tháng 2-2022, từ vị trí trợ lý HLV, ông được đưa lêm làm HLV trưởng thay thế cho Patrich Rahmen, người không còn được BLĐ đội bóng tin tưởng. Dưới sự dẫn dắt của ông, Basel chơi không tồi. Ở giải quốc nội, họ có 5 trận thắng, 7 trận hòa, 2 thất bại, vươn từ vị trí thứ 3 lên ngôi hạng 2, nhưng vẫn kém đội vô địch là Zurich đến 14 điểm. Ở Europa Conference League, ông đưa Basel vào vòng 16 đội và chỉ để thua Marseille với tổng tỷ số 2-4.

Những lần phát ngôn ấn tượng của Abascal

Khi còn là một cầu thủ trẻ được đào tạo ở Học viện bóng đá trẻ Sevilla, Abascal được các ông thầy xếp vị trí tiền đạo. Ở trong bóng đá, vị trí tiền đạo dễ được trông thấy nhất vì khi ghi bàn, người ta sẽ chỉ chú ý vào các tiền đạo mà thôi. Tuy vậy, Abascal lại có suy nghĩ khác: “Với tôi, rất không thoải mái khi được chơi ở vị trí tiền đạo, bạn không kiểm soát được trận đấu”. Sau đó, Abascal thậm chí đã nghĩ lại về sự nghiệp cầu thủ của mình và giải nghệ, học làm HLV.

Trở thành HLV ở độ tuổi còn quá trẻ (năm nay Abascal mới 33 tuổi), tuy vậy, nhà cầm quân quê ở Sevilla lại không quá lo lắng chuyện này: “Bạn không cần phải chờ đến 60 tuổi mới ra sân làm HLV và gặt hái kết quả. Tôi không nghĩ tôi còn trẻ. Tôi luôn xem mình là một người đàn ông lớn tuổi trong cơ thể của một thanh niên. Mang lại năng lượng tươi trẻ, nhịp điệu và sự tự tin vốn là lợi thế lớn của tôi”.

Người ta nói gì về Abascal?

Nhiều người Nga tỏ ra không tin tưởng Abascal, đó là việc đương nhiên. VĐV bóng chuyền Nga - Alekxey Spiridonov, fan cuồng của bóng đá Moscow, chỉ trích: “Hãy để gã đầu bếp đội mũ quyết định số phận của Spartak. Tôi chẳng còn ngạc nhiên vì mọi thứ nữa rồi. Cứ để mọi chuyện như vậy đi. Nếu có kết quả, thì tốt thôi. Nếu kết quả khong tốt, mọi người sẽ nhớ đến bọn họ, từ Tedesco đến Carrera. Hãy để họ làm chuyện họ muốn. Ai chi tiền thì đặt hàng bản nhạc”.

Cầu thủ Nikita Bazhenov thì chia sẻ khoan dung hơn: “Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghe về Abascal trước đây. Sau đó tôi tìm hiểu thì thấy ông ấy là một HLV đầy hứa hẹn. Không cần thiết phải chỉ trích ngay từ đầu. Ông ấy đã làm gì đâu? Thật kỳ lạ. Tôi hiểu, ở một CLB như là Spartak đây là chuyện bình thường, các CĐV thậm chí còn muốn cả Guardiola, nhưng mỗi thời mỗi khác biệt. Một chuyên gia nước ngoài đã đến, đặt sự nghiệp mình lên hàng đầu, thì tuyệt chứ sao”.

David Sobrado, người đại diện của Abascal, cho biết: “Đương nhiên, Guillermo sẵn sàng làm việc dưới áp lực. Ở Spartak ư, không thành vấn đề. Cậu ấy hiểu một cách hoàn hảo về những gì khiến Spartak trở nên thích thú và hấp dẫn. Guillermo đã làm việc ở một CLB lớn của châu Âu, đó là Basel, đội bóng hàng đầu Thụy Sỹ thường tham gia Champions League. Vì thế, chẳng có gì mới mẻ với cậu ấy cả. Guillermo có kinh nghiệm làm việc dưới áp lực khổng lồ”.

Spartak sẽ như thế nào dưới thời của Abascal?

“Chiếm ưu thế trận đấu, kiểm soát bóng và chủ động cầm bóng, nhưng đồng thời là triển khai lối chơi áp sát theo chiều dọc khi không có bóng với trọng tâm là pressing. Gìn giữ phong cách cá nhân cũng là một chi tiết quan trọng”.

“Nếu triển khai bóng quá nhanh, nguy cơ để mất bóng cũng tăng cao, bao gồm cả nguy cơ mất bóng bên phần sân nhà và khiến các tình huống nguy hiểm xảy ra nhiều hơn trước khung thành của mình”.

“Ưu tiên vẫn là quay vòng cầu thủ và tôi rất thích nói chuyện thẳng thắng với các cầu thủ dưới quyền để họ hiểu rõ về triết lý của tôi cũng như tạo bầu không khí cạnh tranh vị trí tích cực với đội bóng”.

“Chỉ có phong cách bóng đá kiểu Tây Ban Nha mới mang lại sự hài lòng to lớn nhất với bản thân tôi và tôi sẽ rất hạnh phúc khi được chứng kiến thứ bóng đá tấn công vận hành ngoạn mục với điểm nhấn là khả năng sở hữu bóng”.

“Tôi cũng khuyến khích các cầu thủ chơi máu lửa không ngại va chạm. Thắng một tình huống tranh bóng ở khu vực giữa sân cũng quan trọng không kém việc ghi 1 bàn thắng vào lưới đối thủ của mình”.

“Không có một cá nhân nào, bao gồm cả người làm HLV, là chìa khóa đơn nhất của một chiến thắng. Mỗi một cá nhân trong đội bóng chỉ là một phần của tập thể”.

“Những HLV mà tôi ưa thích nhất là Guardiola, Emery và Bielsa. Tôi cũng là mẫu HLV ở hiện trường. Tôi thích huấn luyện các cầu thủ ngay giữa trung tâm sân đấu, giữa các hành động, để đưa ra chỉ dẫn và lời khuyên cụ thể”.

Tin cùng chuyên mục