Nhưng có một mối lo: Tình trạng chấn thương của Mikolenko

HLV kỳ cựu Myron Markevych: Lạc quan về cơ hội vượt qua vòng đấu bảng của tuyển Ukraine

Ông Myron Markevych, HLV kỳ cựu của làng bóng đá Liên Xô cũ, cũng là nhà cầm quân có tiếng nói trong cộng đồng HLV Ukraine sau 1991, vừa có những nhận xét khá lạc quan về cơ hội của đội tuyển nước nhà tại VCK Euro sắp tới. Ông tin rằng là, thầy trò của Serhiy Rebrov sẽ vượt qua vòng bảng.

Các tuyển thủ Ukraine trong trận thắng Moldova 4-0 mới đây
Các tuyển thủ Ukraine trong trận thắng Moldova 4-0 mới đây

Vị HLV 73 tuổi đang dẫn dắt CLB Karpaty Lviv (vừa mới thăng hạng lên giải Premier League) đặt hy vọng rất cao vào đội bóng Vàng - Xanh!

“Ít nhất thì, tuyển Ukraine cũng sẽ vượt qua vòng đấu bảng!”, HLV Markevuch lạc quan chia sẻ khi hướng đến các trận đấu ở bảng E, nơi tuyển Ukraine sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển Romania, tuyển Slovakia và tuyển Bỉ (trận cầu quan trọng nhất).

“Ở thời điểm này, chúng tôi hiện đang sở hữu đội tuyển quốc gia mạnh nhất kể từ khi đất nước Ukraine hoàn toàn độc lập (từ năm 1991”.

“Đội tuyển ở kỳ Euro này thậm chí còn mạnh hơn đội bóng đã từng lọt đến vòng đấu tứ kết tại kỳ World Cup cũng diễn ra ở Đức hồi năm 2006, là thời điểm mà cả Shevchenko lẫn Rebrov vẫn còn đang chơi bóng”, ông Markevych nhận định một cách tự tin.

“Tất nhiên, vấn đề trọng yếu nhất vẫn là, chúng ta sẽ gặp được một chút may mắn”, vị HLV quê ở Vynnyky nói về “may mắn là một phần quan trọng trong bóng đá”.

“Đội bóng của Rebrov có tiềm năng tạo ra tác động đáng kể ở kỳ giải Euro 2024 này”, Markevych tỏ ra rất lạc quan và những quan điểm của ông cũng có phần đúng đắn.

Trước mắt, thứ mà Rebrov (từng sang Anh thi đấu ở Premier League, trong màu áo của CLB Tottenham Hotspur, vào giai đoạn 2000-2004, trước cả khi Shevchenko sang Chelsea, ghi được 10 bàn/60 trận đấu) quan tâm chính là tình trạng chấn thương của Vitaliy Mykolenko

Hậu vệ đang chơi rất nổi bật ở Premier League, trong màu áo của CLB Everton dính chấn thương trong trận giao hữu chuẩn bị cuối cùng của tuyển Ukraine - đấu với Moldova.

Anh này sau đó chia sẻ: “Tôi có thể đã giận dữ hơn sau chấn thương này. Tôi đã tập luyện cật lực cho trận đấu này, vì đó là trận cuối trước khi đến Euro. Rồi tôi lại bị chấn thương, nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Rất may, các đồng đội luôn cổ vũ tôi”.

Về phần mình, ngôi sao đang chơi cho Arsenal - Oleksandr Zinchenko cũng tỏ ra rất giận dữ: “Về trường hợp của Vitali, khi đó tôi đang ngồi ngoài, tôi cảm giác rất giận dữ”.

“Alexander Zubkov ngồi ngay kế bên tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng hỏi nhau, tại sao anh ta, hậu vệ của Moldova, lại nhảy vào trong một tình huống như vậy”.

Hiện HLV Rebrov đang theo dõi sát sao trường hợp của Mykolenko để đưa ra các quyết định cuối cùng. Nhưng động lực của các cầu thủ Ukraine là rất lớn, vì tình yêu quê hương và đất nước chứ không chỉ vì thắng - thua thể thao đơn thuần ở Euro.

Tin cùng chuyên mục