HLV Klopp kêu gọi “đốt nóng” sân Anfield

HLV Jurgen Klopp đã kêu gọi người hâm mộ Liverpool tạo ra “bữa trưa thứ bảy cuồng nhiệt nhất từ trước đến nay” khi Liverpool chào đón Watford vào lúc 12 giờ 30 giờ địa phương, trong mục tiêu chiến thắng để hướng tới ngôi đầu bảng Premier League - ngay cả khi họ chỉ giành vị trí đó tạm thời.

Jurgen Klopp kêu gọi người hâm mộ sát cánh cùng đội vào thứ bảy. Ảnh: Getty Images
Jurgen Klopp kêu gọi người hâm mộ sát cánh cùng đội vào thứ bảy. Ảnh: Getty Images

Liverpool hiện đang kém Man.City một điểm trên bảng xếp hạng, và đoàn quân của HLV Klopp sẽ ra sân sớm nhất ở vòng 30 khi tiếp đón Watford của HLV lão làng Roy Hodgson vào giờ ăn trưa ngày thứ bảy. Nếu Liverpool giành chiến thắng, họ sẽ vươn lên ngôi đầu và tạo cách biệt 2 điểm trước khi Man.City ra sân tại Burnley vào lúc 3 giờ chiều.

HLV Klopp nói trong cuộc họp báo vào thứ sáu: “Tôi không quan tâm những gì xảy ra sau đó, mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị tốt tốt nhất cho tình huống vào lúc 12 giờ 30 gặp Watford. Đối thủ của chúng tôi vừa thắng trận đấu gần nhất của họ, Watford cũng đang chiến đấu để trụ hạng nên họ sẽ cống hiến mọi thứ. Họ có một HLV rất kinh nghiệm, lối chơi được tổ chức rất tốt và có rất nhiều tài năng cá nhân. Vì vậy, chúng tôi cần phải thận trọng, chúng tôi cần tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt và tuyệt vời nhất so với tất cả những lần ra sân vào giờ ăn trưa từ trước đến nay. Đừng lo lắng, hãy đến sân tận hưởng. Nếu ai đó không thể hò hét và hát hò, hãy ở nhà và nhường vé của bạn cho người khác”.

Liverpool được nhìn nhận chịu nhiều bất lợi khi đa số các ngôi sao của họ phải di chuyển xa và thi đấu với nhịp độ rất cao trong loạt trận quốc tế vừa qua. Tuy nhiên, HLV Klopp nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đối đầu Watford qua việc cân nhắc tung Trent Alexander-Arnold ra sân vào thứ bảy, dù hậu vệ cánh này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương: “Trent đã tập luyện ngày hôm qua, và sẽ tập luyện đầy đủ trong ngày hôm nay. Sau đó, chúng tôi phải xem chúng tôi làm gì với nó”.

Một điều đáng lưu tâm khác của HLV Klopp là tâm lý của chân sút số 1 Mohamed Salah, sau khi tuyển Ai Cập của anh vừa một lần nữa thất bại trước Senegal của Sadio Mane và mất cơ hội tham dự World Cup 2022 - gần 2 tháng trước đó Ai Cập đã mất chức vô địch châu Phi về tay Senegal. Nhà cầm quân người Đức đánh giá: “Tôi cảm thấy tiếc cho Mo, nhưng tôi cũng mừng cho Sadio. Nhưng đó là bóng đá. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu và tôi chắc chắn rằng cả 2 một lần nữa sẽ giải quyết tình huống theo cách đúng đắn”.

Tin cùng chuyên mục