HLV Klopp cảm ơn cầu thủ, tri ân Wijnaldum

HLV Jurgen Klopp thừa nhận rất bất ngờ với phong độ quật khởi của các cầu thủ trong giai đoạn cuối mùa, vốn giúp nhà vô địch Premier League mùa qua… “hoàn thành giấc mơ” kết thúc trong tốp 4 và giành được một suất tham dự Champions League mùa tới.

HLV Jurgen Klopp đầy phấn khích khi giành quyền dự Champions League. Ảnh: Getty Images
HLV Jurgen Klopp đầy phấn khích khi giành quyền dự Champions League. Ảnh: Getty Images

Mùa giải khó khăn tột cùng của Liverpool đã khép lại theo cách tốt đẹp nhất có thể: họ giành chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace tại Anfield, trước 10.000 người hâm mộ trong lần trở lại sân đầu tiên sau 14 tháng. Nối dài chuỗi trận bất bại cuối mùa lên con số 10, Liverpool cũng đã kết thúc chiến dịch ở vị trí thứ 3 sau Man.United và nhà vô địch Man.City.

Chỉ một tháng trước, đội bóng của HLV Klopp - đội bóng vốn kết thúc 30 năm chờ đợi để giành chức vô địch mùa qua - được đánh giá đã đứng ngoài cuộc đua tốp 4. Tuy nhiên, cú tăng tốc tuyệt vời với 5 chiến thắng liên tiếp đã giúp họ cứu vãn lại mùa giải, kết thúc ở vị trí cao nhất có thể. HLV Klopp trước vòng đấu cuối cùng đã thừa nhận đẩy là mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi ông như trở thành kẻ bất lực vì không thể vực dậy đội bóng trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ trụ cột bị chấn thương.

Và giờ ông có thể hạnh phúc đánh giá: “Kết thúc mùa giải này ở vị trí thứ 3 là điều không thể tin được. Tôi không thể tin được! Hãy dành mọi lời khen cho các chàng trai, tôi vẫn không thể tin vào những điều đã diễn ra trong vài tuần qua. Chỉ 5 tuần trước, một suất tham dự Champions League gần như đã biến mất, nên đây là thành tựu không thể tin nổi. Tôi không thể hạnh phúc hơn. Thật xuất sắc! Chúng tôi muốn tiếp tục cảm giác này, trận đấu này, bầu không khí này”.

HLV Klopp cảm ơn cầu thủ, tri ân Wijnaldum ảnh 1 Gini Wijnaldum chia tay người hâm mộ Liverpool. Ảnh: Getty Images

HLV Klopp cũng dành những lời chia tay tốt đẹp nhất cho tiền vệ Georginio Wijnaldum, người đã hết hợp đồng và sẽ chia tay đội theo dang tự do. HLV Klopp nói thêm: “Gini Wijnaldum sắp rời CLB và tất cả chúng tôi đều yêu cậu ấy. Chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy rất nhiều, với bóng đá là điều bình thường khi mọi người rời đi, nhưng tôi chắc chắn sẽ rất nhớ cậu ấy”.

Wijnaldum được liên hệ chuyển đến Barcelona, và tiền vệ người Hà Lan cũng nói lời chia tay cảm động: “Tôi đang phải cố nén nước mắt để nói với các bạn. Tôi phải bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Tôi biết mình sẽ phải chia tay một CLB lớn. Tôi vẫn nhớ như in rằng mình đang ngồi trong phòng khách và HLV nói rằng khi tôi đến Liverpool, chúng tôi sẽ giành được những danh hiệu. Tôi rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp”.

Tin cùng chuyên mục