HLV Gerrard tiếp tục tận hưởng chiến thắng

Thành công vẫn đang tiếp tục đến với nhà cầm quân trẻ Steven Gerrard cùng Aston Villa, mới nhất là vào thứ ba sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Norwich vốn được dẫn dắt bởi cựu HLV Dean Smith.

HLV Steven Gerrard “mát tay” trong khởi đầu cùng Aston Villa. Ảnh: Getty Images
HLV Steven Gerrard “mát tay” trong khởi đầu cùng Aston Villa. Ảnh: Getty Images

Đó là một chiến thắng sân khách được truyền cảm hứng bởi các tài năng trưởng thành học viện Aston Villa, với Jacob Ramsey ghi bàn mở tỷ số tuyệt vời ở phút 34 trước khi cầu thủ vào thay người Carney Chukwuemeka chuyền bóng cho Ollie Watkins ấn định chiến thắng ở phút 87. Chiến thắng thứ 4 trong 6 trận đấu dưới thời HLV Gerrard đưa Aston Villa lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, trong khi Norwich vẫn đứng cuối bảng với 10 điểm.

Đây quả là quãng thời gian thay đổi ngoạn mục của Aston Villa. Tính trong 6 trận gần nhất, chỉ có Man.City (18 điểm) và Liverpool (15) là giành nhiều điểm hơn Aston Villa. HLV Gerrard đã giành được 12 điểm từ 6 trận đầu tiên dẫn dắt Aston Villa ở Premier League, là thành tích chỉ kém khởi đầu của John Gregory (15 điểm) vào năm 1998.

“Đó là một khởi đầu tích cực đối với tôi và chúng tôi đã bắt đầu theo cách chúng tôi muốn làm. Chúng tôi trở thành một đội rất khó để đối đầu và trông thực sự nguy hiểm”, HLV Gerrard chia sẻ. “Hôm nay là một màn trình diễn thực sự mạnh mẽ trên sân khách. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát phần lớn trận đấu này. Tôi thật sự hài lòng với các chàng trai trẻ. Học viện của CLB xứng đáng được ghi nhận rất nhiều. Chúng tôi có một số HLV hàng đầu trong công tác đào tạo trẻ và chúng tôi cần tiếp tục phát triển nó”.

Phía ngược lại, HLV Dean Smith sau khi bị sa thải bởi Aston Villa trong tháng 11, thì cho đến nay cũng chưa thể vực dậy được đội bóng mới Norwich. Nhà cầm quân này tiết lộ đội bóng cả ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều ca mắc Covid-19, nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã mất 8 cái tên trong đội hình chính, nhưng tôi không bào chữa. Chúng tôi hôm nay rõ ràng đã chơi rất tệ, không có bất kỳ nhịp độ nào và quá thụ động. Thật khó khăn vì chúng tôi chơi không tốt trong hiệp một. Chúng tôi đã cải thiện nhịp độ trong hiệp 2 nhưng vẫn còn thiếu trong các tình huống quyết định”.

Tin cùng chuyên mục