HLV Didier Deschamps đau đầu với chấn thương ở hàng thủ trước trận gặp Thụy Sĩ

Adrien Rabiot đã buộc phải đá vị trí vị trí hậu vệ trái khi Pháp hòa 2-2 sôi nổi với Bồ Đào Nha tại Euro 2020. Giờ đây, HLV Didier Deschamps lo lắng khi chuẩn bị cho cuộc chiến ở vòng 1/8 với hai hậu vệ cánh Lucas Digne và Lucas Hernandez đều dính chấn thương
HLV Didier Deschamps và hậu vệ Lucas Digne
HLV Didier Deschamps và hậu vệ Lucas Digne

Pháp đứng đầu bảng F nhờ trận hòa 2-2 trước Bồ Đào Nha vào thứ Tư. Đương kim vô địch thế giới Pháp chứng kiến Karim Benzema ghi 2 bàn - bàn thắng đầu tiên của Benzema ở cấp độ đội tuyển kể từ ngày 8-10-2015 - nhưng phải kết thúc trận đấu ở Budapest với tiền vệ Adrien Rabiot chơi ở vị trí hậu vệ trái.

Deschamps đã thay Hernandez ở hiệp 1 do hậu vệ Bayern mô tả là gặp một rắc rối nhỏ ở đầu gối, bên cạnh việc anh cũng đã lãnh một thẻ vàng ở phút 36. Lucas Digne thế chỗ không được bao lâu và như HLV tuyển Pháp tiết lộ trong cuộc họp báo sau trận đấu, hậu vệ Everton có thể bỏ lỡ phần còn lại của giải.

Khi được yêu cầu cung cấp thông tin cập nhật về cả hai cầu thủ, Deschamps nói với giới truyền thông: “Người tôi lo lắng nhất là Lucas Digne. Cậu ấy bị chấn thương cơ, cảm thấy có một lực kéo phía sau đùi. Chấn thương này sẽ rất phức tạp trong phần còn lại của Euro 2020.

"Lucas Hernandez cũng gặp một vấn đề nhỏ, đầu gối của cậu ấy phản ứng một chút. Tôi không muốn mạo hiểm. Thật không may trong cùng một trận đấu, tôi đã mất cả hai. Chúng tôi sẽ gặp Hernandez trong vài ngày tới".
Deschamps đã sử dụng Jules Kounde ở vị trí hậu vệ phải trong hệ thống 4-2-3-1, mặc dù đã nói rõ rằng không có nghĩa là Kounde sẽ gắn bó với đội hình chính trong trận đấu tiếp theo, gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8 .

Pháp kết thúc vòng bảng với 5 điểm sau 3 trận. Họ bất bại trong 12 trận vòng bảng gần nhất tại các giải đấu quốc tế lớn, thắng 7 và hòa 5.

“Các đội khác có thể tạo ấn tượng tốt hơn chúng tôi,” Deschamps nói sau khi thiết kế một con đường vượt qua bảng tử thần. "Nhưng một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu. Chiến thắng Đức là rất quan trọng đối với chúng tôi. Có được 1 điểm trong bối cảnh cụ thể trước Hungary, đã giúp chúng tôi đoạt vé trước trận cuối cùng.

"Như tôi đã nói với các cầu thủ, không có phép toán nào để dự báo được đáp số. Chúng tôi không làm tốt mọi thứ, nhưng trạng thái tinh thần vẫn ở đó, tuyển Pháp vẫn có thể cải thiện mọi thứ. Tôi rất hài lòng khi được chiến đấu ở đó một lần nữa".

Tin cùng chuyên mục