HLV De Zerbi của Brighton ca ngợi Jurgen Klopp sau trận hòa Liverpool

Roberto De Zerbi đã ca ngợi Jurgen Klopp đã can thiệp để cố gắng trấn an người đồng nghiệp khi HLV Brighton phản đối quyết định của trọng tài trong trận hòa 2-2 tại sân vận động Amex
Jurgen Klopp và Roberto De Zerbi
Jurgen Klopp và Roberto De Zerbi

HLV người Italia đã bị trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng vì cãi nhau với trọng tài thứ tư khi Brighton bị từ chối một quả phạt đền khi bóng chạm tay Virgil van Dijk trong khu cấm.

Thực tế là quả bóng đập vào chân hậu vệ Hà Lan và bật lên cánh tay anh ta, HLV De Zerbi quả quyết đội chủ nhà lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền khi họ đang tìm cách gỡ lại tỷ số 1-2.

Klopp đã đi vào khu vực kỹ thuật của Brighton để cố gắng xoa dịu tình hình, vòng tay ôm lấy De Zerbi theo cách mà ông mô tả là “sử dụng tuổi tác của mình” để cố gắng trấn an đối thủ.

De Zerbi chứng kiến đội bóng của mình cầm hòa lần thứ 2 sau ba ngày (trước đó họ hòa Marseille tại Europa League hôm thứ Năm), nói rằng mặc dù ông cảm thấy Brighton bị trọng tài phớt lờ một quả phạt đền, nhưng sau đó ông thừa nhận pha phạm lỗi quyết định của Trent Alexander-Arnold với Solly March (pha bóng mà Brighton sau đó gỡ hòa nhờ công của Lewis Dunk) lẽ ra không phải là một quả đá phạt trực tiếp.

De Zerbi nói: “Tôi yêu Klopp. Ông ấy có thể làm những gì mình muốn vì tôi rất tôn trọng và coi ông là một trong những HLV giỏi nhất thế giới. Tôi thích cách cư xử của Klopp và khi ông ấy nói điều gì đó, thì 99% là tôi đồng ý.

Nhắc lại pha bóng chạm tay Van Dijk: “Trong tình huống đó, tôi nghĩ rõ ràng là phạt đền và tôi đã phản ứng, đã nói với trọng tài những gì tôi nghĩ vào lúc đó.

“Nhưng ở tình huống chúng tôi ghi bàn thắng thứ hai, tôi nghĩ là không có pha phạm lỗi nào. Tôi thành thật và đã nói với Jurgen ý kiến của mình”.

Brighton đứng thứ 6 khi bước vào chặng nghỉ vì loạt trận quốc tế khi thắng 5 trong 8 trận đầu tiên ở Premier League. De Zerbi đã xoay tua đội hình mùa này, trung bình thực hiện 7 thay đổi giữa các trận đấu khi ông tìm cách đáp ứng các yêu cầu của CLB trong mùa giải đầu tiên ở châu Âu.

Mặc dù có trận thứ tư liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, HLV Italia vẫn khen ngợi phẩm chất của các cầu thủ, đặc biệt là trong bối cảnh mất tình thần sau thất bại 6-1 trước Aston Villa để lội ngược dòng giành hai trận hòa.

“Điều quan trọng nhất đối với tôi là phản ứng của đội sau thảm bại Villa Park. Chúng tôi bắt đầu trận đấu ở Marseille, một trong những sân vận động tốt nhất ở châu Âu và bị dẫn 2-0. Sau khoảnh khắc đó, trên sân chỉ còn lại một đội – Brighton.

“Để làm được điều đó, bạn phải thể hiện cá tính, thái độ đúng đắn, hành vi đúng đắn và niềm đam mê. Điều quan trọng nhất trong quan niệm bóng đá của tôi là niềm đam mê, là tính cách.

“Sau đó chúng ta có thể nói về bố trí chiến thuật, chất lượng cầu thủ, tuyển dụng. Nhưng theo tôi, nếu không có phần đó của bóng đá, bạn không thể chơi hay làm việc trong bóng đá”.

Tin cùng chuyên mục