HLV của Morocco kéo học trò… trở lại mặt đất

HLV Walid Regragui dành nhiều lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Morocco và sự ủng hộ cuồng nhiệt của đám đông người hâm mộ đã giúp làm nên chiến thắng gây sốc 2-0 trước tuyển Bỉ vào Chủ nhật. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng nhanh chóng cảnh báo đội tuyển của ông “chẳng đạt được gì” cho đến sau khi vòng bảng chính thức khép lại.

Các học trò vui mừng cùng HLV Walid Regragui.
Các học trò vui mừng cùng HLV Walid Regragui.

Các bàn thắng của Romain Saiss (ban đầu tính cho Abdelhamid Sabiri sau cú sút phạt đưa bóng đi thẳng vào khung thành, nhưng FIFA sau đó tính bàn thắng cho Saiss vì bóng chạm chẹ vào hông của anh này) ở phút 73, sau đó là bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ của Zakaria Aboukhlal. Quật ngã đội bóng đứng hạng 2 thế giới ngay tại một kỳ World Cup, HLV Regragui đã hết lời khen ngợi đội của mình: “Chúng tôi đã thi đấu với một trong những đội hay nhất thế giới, sở hữu những cầu thủ lớn, nhưng chúng tôi biết rằng nếu bạn không cống hiến 100% sức lực thì không thể giành chiến thắng. Với những cầu thủ này và những người hâm mộ này, mọi thứ đều có thể xảy ra!”.

HLV của Morocco kéo học trò… trở lại mặt đất ảnh 1 Cầu thủ Morocco chia vui với số lượng rất đông người hâm mộ trên sân Al Thumama.

Morocco thật sự được thúc đẩy bởi số lượng rất đông người hâm mộ trên sân Al Thumama, vốn chiếm đại đa số trong 43.738 khán giả, và họ thật sự tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ: “Chúng tôi đã đủ khiêm tốn trong hiệp một để phòng ngự và biết rằng họ sẽ kiểm soát phần lớn thời gian cầm bóng. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và bước vào hiệp hai để chơi bóng nhiều hơn một chút. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng tôi sẽ phải nỗ lực tối đa để lấy bóng từ họ. Chúng tôi muốn ngăn họ tìm thấy Kevin De Bruyne và Eden Hazard. Đôi khi bạn phải kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội đến”.

HLV của Morocco kéo học trò… trở lại mặt đất ảnh 2 Morocco có chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1998, và là lần thứ 3 trong lịch sử.

Morocco có chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1998, và chỉ là lần thứ 3 trong lịch sử tham dự giải đấu. Đánh bại đội tuyển đang toàn thắng cả 7 trận vòng bảng tại World Cup, Morocco là quốc gia Ả Rập tiếp theo tạo nên một trong những màn lật đổ gây sốc nhất tại kỳ World Cup đầu tiên ở Trung Đông - sau Saudi Arabia quật ngã Argentina 2-1 trong lượt trận mở màn vòng bảng. Kết quả cũng giúp đại diện Bắc Phi tiến gần đến cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1986. Họ chỉ cần không thua Canada ở lượt đấu cuối bảng F là tạo nên chiến tích mới.

Nhưng HLV Regrgaui đánh giá đầy thận trọng: “Hôm nay chúng tôi chẳng đạt được gì cả. Tôi biết mọi người đều vui mừng nhưng tôi biết bóng đá và bạn cần tôn trọng mọi trận đấu. Tôi muốn mọi người vui vẻ lúc này, nhưng chúng tôi cần nhanh chóng phục hồi và trở lại làm việc. Canada sẽ là một đội khó khăn để vượt qua và chúng tôi phải tôn trọng họ. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu, chúng tôi muốn vượt qua vòng này và tiến tới cấp độ tiếp theo”.

Tin cùng chuyên mục