Hierro điểm thẳng mặt “hàng thủ cẩu thả”

Tây Ban Nha vừa phải trải qua một đêm World Cup đầy ác mộng, khi họ thật sự đứng trước nguy cơ lần thứ 2 liên tiếp chia tay giải đấu số 1 hành tinh ngay từ vòng đấu bảng. Mà tất cả, đều xuất phát từ hàng phòng ngự chểnh mảng đến khó tin.

Các trung vệ hàng đầu Sergio Ramos, Gerard Pique đã bị Youssef En Nesyri "qua mặt" trong bàn thua thứ 2. Ảnh: Getty Images
Các trung vệ hàng đầu Sergio Ramos, Gerard Pique đã bị Youssef En Nesyri "qua mặt" trong bàn thua thứ 2. Ảnh: Getty Images

Đội tuyển của HLV Fernando Hierro đã vấp phải thế trận dũng mãnh của Morocco, một đối thủ có thừa sức mạnh để làm chùn chân bất kỳ ngôi sao giàu kỹ thuật nào từ lối chơi áp sát đầy mạnh mẽ, và cũng rất nguy hiểm trong các đợt phản công thần tốc của mình. Vậy nhưng, trong lúc hệ thống tấn công đang nỗ lực khoan phá hàng phòng ngự nhiều tầng của Morocco, thì chính các hậu vệ Tây Ban Nha lại khiến mọi thứ khó khăn bởi vô số sai sót, mà cụ thể ở đây là 2 trung vệ hàng đầu của họ Sergio Ramos, Gerard Pique.

Không chỉ trong 2 lần để đối thủ vượt lên dẫn bàn, mà còn rất nhiều tình huống khác khung thành David De Gea bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Morocco chỉ dứt điểm 6 lần, nhưng đó cũng là bấy nhiêu lần nguy cơ thủng lưới hiển hiện - bao gồm 1 lần may mắn khi cú sút tuyệt đẹp của Nordin Amrabat ở đầu hiệp 2 tìm đến điểm nối giữa xà ngang và cột dọc ở đầu hiệp 2.

Tây Ban Nha may mắn tìm thấy bàn gỡ hòa 2-2 nhờ pha đánh gót của tiền đạo dự bị Iago Aspas ở phút 90+1, một bàn thắng đã phải viện đến công nghệ VAR mới được xác nhận. Kết quả này cũng đủ để đưa La Roja vào vòng đấu kế tiếp với đối thủ là Nga.

Hierro điểm thẳng mặt “hàng thủ cẩu thả” ảnh 1 Sau niềm vui chiến thắng thì Tây Ban Nha vẫn còn nhiều nỗi lo. Ảnh: Getty Images   

Tuy nhiên, với HLV Hierro thì những biểu hiện vừa qua còn cách rất xa sự hài lòng: “Sau tất cả 3 trận vòng bảng, sau rất nhiều những những khoảnh khắc đầy âu lo trước Morocco, chúng tôi có một số vị trí phải tự nhìn lại mình. Đây rõ ràng không phải con đường dẫn đến nơi chúng tôi mong muốn. Mọi cơ hội họ có được đều gây nên nguy hiểm. Chúng tôi đã chơi tốt trong tấn công, nhưng chúng tôi phải làm tốt hơn để chống các cuộc phản công. Mọi thứ chắc chắn cần phải cải thiện trong vài ngày tới”.

Tây Ban Nha may mắn gỡ hòa cũng như giữ được ngôi đầu để gặp tuyển Nga không quá nguy hiểm, nhưng đồng quan điểm với HLV Hierro, tiền vệ Isco cảnh báo về một sự thay đổi cấp kỳ: “Một lần nữa, chúng tôi lại thiếu tự tin trong khởi đầu. Điều này không được phép tiếp tục xảy ra. Lúc này, cuộc chiến sống còn đã bắt đầu, chúng tôi cũng không được phép đánh rơi lợi thế dẫn bàn. Chúng tôi cần tập trung hơn nữa, cần phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình, đó là kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Một sai lầm sắp tới sẽ khiến chúng tôi về nhà, chúng tôi không còn sự lựa chọn”.

Tin cùng chuyên mục