Harry Kane ghi cú đúp, Heung-Min Son lần đầu lập công sau 8 trận

Tiền đạo người Hàn Quốc, Heung-Min Son đã phá vỡ cơn khô hạn bàn thắng của mình, Matt Doherty ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải sau khi Harry Kane ghi cú đúp bàn thắng mở tỷ số. Tottenham đánh bại Crystal Palace 4-0 tại Selhurst Park để làm sáng lại cuộc đua tốp 4.
Tottenham đánh bại Crystal Palace 4-0 tại Selhurst Park để làm sáng lại cuộc đua tốp 4.
Tottenham đánh bại Crystal Palace 4-0 tại Selhurst Park để làm sáng lại cuộc đua tốp 4.

Chủ nhà Crystal Palace đã chơi đầy ấn tượng trong 45 phút đầu tiên, tuy nhiên, cũng như thất bại nặng nề 0-3 trước Fulham trong trận gần nhất trên sân nhà, những chú “đại bàng” đã không tận dụng được cơ hội của mình. Bước vào hiệp 2, diễn biến đã hoàn toàn xoay chuyển khi Tottenham kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đội bóng của HLV Antonio Conte đang tìm kiếm phản ứng từ trận hòa trước Brentford và thất bại trước Aston Villa kể từ khi mùa giải nối lại sau World Cup. Và đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng khi giúp Tottenham vượt lên dẫn trước ở phút 48. Và cũng chỉ 5 phút sau đó, chân sút số 1 của Gà trống đã nới rộng cách biệt.

Matt Doherty gia tăng tỷ số lên 3-0 ở phút 68, trước khi Heung-Min Son kết thúc chuỗi 8 trận tịt ngòi ở phút 72 - bàn thứ 3 của anh ở Premier League và thứ 5 trên mọi đấu trường mùa này. Cú vô lê đẹp mắt đã kết thúc một buổi tối tuyệt vời cho Tottenham, và tất nhiên cho cả chân sút người Hàn Quốc. “Bàn thắng của tôi đã đến lúc!”, Son nói vui mừng trên Sky Sports sau trận đấu. “Cảm giác thật tuyệt vời. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất tiếc cho đội vì tôi nghĩ họ đã kỳ vọng nhiều hơn những gì tôi đã làm. Tôi hy vọng hôm nay là bước ngoặt, lấy lại sự tự tin và tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ đội bóng”.

Kết quả giúp Tottenham thu hẹp cách biệt với vị trí dự Champions League chỉ còn 2 điểm, mặc dù họ đã chơi nhiều hơn 1 trận so với đội đang xếp thứ 4 là Man.United. Quan trọng hơn, chiến thắng giúp giảm bớt áp lực lên HLV Conte sau khi đội của ông để thua 4 trong 7 trận đấu đỉnh cao trước đó - bao gồm trận thua 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa vào Chủ nhật, khiến họ bị chính những người ủng hộ la ó trên sân.

Nụ cười trở lại với HLV Antonio Conte sau cảm giác ngột ngạt vừa qua.

Nụ cười trở lại với HLV Antonio Conte sau cảm giác ngột ngạt vừa qua.

Nhà cầm quân người Italia hài lòng với phản ứng của đội: “Đó là một phản ứng tốt. Không dễ để giành chiến thắng trên sân Crystal Palace, chúng ta đang nói về một đội thực sự tốt, được tổ chức tốt. Sau hiệp một mọi chuyện diễn ra cân bằng, trong hiệp hai, chúng tôi đã tận dụng các cơ hội để ghi bàn và sau đó kết thúc với kết quả chung cuộc tốt. Thông điệp trong giờ nghỉ là hãy tiếp tục chơi, bởi vì chúng tôi đã bắt đầu trận đấu rất tốt. Chúng tôi đã làm tốt hơn sau giờ nghỉ, chúng tôi tổ chức tốt và khi không có bóng, chúng tôi cố gắng pressing tầm cao”.

“Tôi rất vui vì các tiền đạo của chúng tôi đã ghi bàn”, HLV Conte đánh giá thêm. “Harry ghi hai bàn và Sonny cuối cùng cũng ghi bàn. Điều đó thực sự quan trọng đối với cậu ấy, bởi vì chúng ta đang nói về một cầu thủ cần ghi bàn để lấy lại tự tin. Bây giờ chúng tôi phải tiếp tục cố gắng và cải thiện. Hôm nay tôi rất vui!”.

Cuối tuần này không có Premier League, khi Tottenham sẽ tiếp đón đội hạng ba Portsmouth tại vòng 3 FA Cup. Trong khi Crystal Palace, đội đã tụt xuống vị trí thứ 12 Premier League, sẽ đối đầu Southampton. Cả 2 trận vòng 3 FA Cup này sẽ được chơi vào thứ bảy.

Tin cùng chuyên mục