HA.GL suýt trắng tay trên sân Thiên Trường

Cuộc so tài giữa hai đội Nam Định và HA.GL khép lại với tỷ số hòa 2-2 khá đáng tiếc cho các cầu thủ đội chủ nhà khi đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ. Nhưng bên cạnh đó cũng đáng khen các học trò của HLV Kiatisak đã nỗ lực vào giờ chót với 2 bàn trong khoảng thời gian cuối trận.
Nam Định đánh rơi chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: MINH HOÀNG
Nam Định đánh rơi chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Các cầu thủ chủ nhà Nam Định nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh, trong đó có 2 người cũ của đội bóng phố Núi là Hồng Duy và Hữu Tuấn. Ngay ở phút thứ 2, tỷ số được mở cho đội chủ nhà từ pha lập công của Thanh Hào sau cú đánh đầu cận thành.

Trận đấu trở nên sôi nổi hơn sau bàn thắng sớm. HA.GL đẩy cao đội hình tấn công, trong khi Nam Định lại thoải mái về mặt tâm lý nên chủ động đá phòng ngự phản công. Khoảng thời gian cuối hiệp 1 hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng, trong đó HA.GL có nhiều cơ hội hơn nhưng không tận dụng thành công.

Đội khách tiếp tục dâng cao ở hiệp đấu còn lại với hy vọng tìm bàn gỡ. Phút 76, may mắn đã đứng về đội bóng phố Núi khi xà ngang cứu thua từ cú sút căng của Hạ Long. Mãi đến phút 79, những nỗ lực của HA.GL mới được đền đáp với bàn gỡ 1-1 của Châu Ngọc Quang.

HA.GL hòa trận thứ 3 liên tiếp

HA.GL hòa trận thứ 3 liên tiếp

Cuộc rượt đuổi bàn thắng tiếp tục diễn ra kịch tích trong khoảng thời gian còn lại. Phút 83, đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1 từ cú sút của Thanh Trường. Tuy nhiên, hàng thủ Nam Định tiếp tục mất tập trung trước sức ép của đội khách, họ để HA.GL cân bằng tỷ số 2-2 ở phút bù giờ sau pha đánh đầu của Brandao.

Hòa trận thứ 3 liên tiếp, HA.GL vẫn ở khu vực giữa bảng xếp hạng, kết quả không quá thất vọng với đội này khi đây là trận thứ 2 trên sân khách. Trong khi đó Nam Định bắt kịp đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Hà Nội FC với cùng 7 điểm.

Tin cùng chuyên mục