Thất bại sát nút với bàn thua duy nhất vào phút cuối ở lượt đi, HAGL nhận được kỳ vọng sẽ có điểm khi tái đấu Jeonbuk Hyundai Motor. Thầy trò HLV Kiatisak nhập cuộc tự tin bằng đấu pháp phòng ngự phản công đầy chủ động. Thoải mái chơi bóng, nhưng đội bóng phố Núi bất ngờ nhận bàn thua ở phút 17. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Seon-min bật cao hơn tất cả để đánh đầu lập công.
Bàn thua buộc các cầu thủ HAGL đẩy cao đội hình. Từ đó, những cơ hội mở ra cho đại diện đến từ Việt Nam. Phút 28, Văn Toàn treo bóng vào trong cho Minh Vương đánh đầu ở góc gần nhưng không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Beom-keun. Mười phút sau, Brandao vượt qua cầu thủ đội khách để thoát xuống bên cánh trái, dù vậy thủ môn Beom-keun thêm một lần chiến thắng trong thế đối mặt.
HAGL bị dẫn điểm từ khá sớm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG Cân bằng về mặt tỷ số, đôi chân của các học trò HLV Kiatisak trở nên thanh thoát. Thậm chí, Công Phượng và đồng đội còn khoảng thời gian chơi đôi công với đối thủ. Trước vòng cấm ở phút 77, Văn Toàn dứt điểm chìm đầy hiểm hóc đưa bóng đi chệch khung thành Jeonbuk Hyundai Motor trong gang tấc.
Cận cảnh pha dứt điểm gỡ hoà 1-1 của Văn Toàn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Niềm vui của Văn Toàn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG