Haaland ghi hat-trick hiệp 2, Man City đè bẹp Fulham trên sân nhà

Fulham đã chiến đấu kiên cường và cầm cự ngang ngửa với nhà vô địch trong 45 phút đầu, nhưng khi Eirling Haaland bắt đầu ‘nổ súng’ ở hiệp 2, đội bóng London đã thực sự bị vùi dập trên sân Etihad.
Phil Foden đã sắm tốt vai trò nhạc trưởng khi De Bruyne vắng mặt
Phil Foden đã sắm tốt vai trò nhạc trưởng khi De Bruyne vắng mặt

Cầm hòa Arsenal 2-2 tuần trước, Fulham hăm hở kéo quân đến sân Etihad với hy vọng có thể gây sốc cho Manchester City. Và có vẻ như họ đã làm được điều đó trong phần lớn thời gian hiệp đầu khi Haaland gần như nín lặng trước sự kèm cặp của trung vệ cao to người Pháp Isa Diop, trong lúc lối chơi băm bổ của các tiền vệ Fulham đã gây rất nhiều khó khăn cho việc luân chuyển bóng của Man City. Vì thế, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Man City có vẻ bế tắc khi sút cầu môn rất ít, chỉ 3 quả (với 2 lần trúng đích) trong hiệp đầu. Trong lúc Fulham cũng có thông số tương tự như vậy dù kiểm soát bóng chỉ 40%.

Julian Alvarez mở tỷ số cho Man City

Julian Alvarez mở tỷ số cho Man City

Mãi đến phút 31, Julian Alvarez mới khai thông thế bế tắc sau đường căng ngang của Erling Haaland. Nhưng Fulham đã bất ngờ đáp trả chỉ 3 phút sau đó từ một pha phạt góc. Hàng thủ City chơi như mơ ngủ, để Raul Jimenez đón quả phạt góc của Andreas Pereira, xoay người tung cú sút chéo góc khiến Ederson phải đổ người cản phá và Tim Ream đã ập vào đá bồi vào lưới trống.

Thế trận vẫn cân bằng cho đến phút 45+5 khi Phil Foden thực hiện quả phạt góc. Anh không nhắm vào đám đông ở cửa ngõ khung thành mà bấm bóng về gần mép khu cấm, nơi Nathan Ake ung dung đánh đầu đưa bóng qua rừng cầu thủ, đi thẳng vào góc xa, khiến thủ thành Bernd Leno bó tay.

Nathan Ake ăn mừng bàn thắng

Nathan Ake ăn mừng bàn thắng

Sang hiệp 2, Fulham vẫn không thay đổi lối chơi, nhưng Man City đã có những điều chỉnh trong cách săn bàn. Phút 58, Julian Alvarez đi bóng mạn sườn trái trước khi trả bóng vào giữa, nơi Haaland ra chân thật nhanh để ghim bóng vào góc lưới trước đám đông hậu vệ Fulham chắn mặt.

Erling Haaland sút thắng quả phạt đền đưa tỷ số lên 4-1

Erling Haaland sút thắng quả phạt đền đưa tỷ số lên 4-1

Đến phút 70, Man City được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Diop với Julian Alvarez trong vòng cấm. Haaland đã dễ dàng chuyển đổi quả 11m thành bàn thắng. Haaland hoàn thành hat-trick ở phút 94 khi Sergio Gomez đột phá mạn sườn trái và chuyền bóng chính xác vào giữa.

Chiến thắng 5-1 giúp Man City củng cố ngôi đầu bảng sau 4 trận toàn thắng, nhưng trận đấu cũng cho thấy năng lực sát thủ của Blue Sky khi họ tung ra 12 cú sút, trúng đích chỉ 5 lần để có 5 bàn thắng. Bản thân Haaland cũng sút cầu môn đúng 3 lần để mang về hat-trick. Anh thổ lộ: “Tôi luôn khao khát ghi bàn. Đây là mùa giải mới và tôi thực sự sẵn sàng trước khung thành”.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trent Alexander-Arnold đã quyết định tương lai

Alexander-Arnold đã đồng ý thỏa thuận với Real Madrid

Theo nhà báo Sacha Tavolieri đưa tin trên Sky Sport Switzerland, Trent Alexander-Arnold đã đạt được thỏa thuận với Los Blancos để tham gia dự án của họ. Hậu vệ người Anh sẽ đến Madrid vào ngày 1-7 theo dạng chuyển nhượng tự do và sẽ ký hợp đồng trong năm mùa giải tiếp theo.

Chelsea ký hợp đồng cùng lúc với 2 tài năng trẻ với Geovany Quenda (phải) và Dario Essugo của Sporting Lisbon.

Chelsea gây sốc chi hơn 60 triệu bảng cho 2 cầu thủ tương lai

CLB của Bồ Đào Nha, Sporting Lisbon xác nhận vào thứ Tư rằng Chelsea đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng cùng lúc với 2 tài năng trẻ với Geovany Quenda và Dario Essugo của họ, trong một thỏa thuận chung trị giá lên tới hơn 60 triệu bảng.

Christian Eriksen cho biết anh mong đợi rời Man.United vào cuối mùa giải.

Eriksen rời Man.United vào cuối mùa giải

Tiền vệ kỳ cựu Christian Eriksen của Man.United cho biết anh mong đợi rời CLB vào cuối mùa giải, nhưng nói thêm rằng vẫn chưa sẵn sàng trở về thi đấu tại quê nhà Đan Mạch.

Virgil van Dijk muốn chơi bóng bên ngoài châu Âu trước khi treo giày và MLS là điểm đến yêu thích.

Van Dijk đã có “ý tưởng” về điểm đến mới

Trung vệ Virgil van Dijk đang trong 6 tháng cuối cùng của hợp đồng tại Liverpool, và khi đội chủ sân Anfield có vẻ không mặn mà giữ chân những cầu thủ kỳ cựu thì ngôi sao người Hà Lan dường như cũng đã có quyết định cho tương lai của mình.

Thái Sơn Nam