Hà Tĩnh không thể tạo bất ngờ trước HAGL

Có bàn thắng dẫn trước, lại liên tục gây sức ép lên phần sân của HAGL nhưng Hà Tĩnh không thể bảo toàn được thành quả của mình ở vòng 24 V-Legaue 2022. Đội bóng núi Hồng để đối thủ gỡ hòa và tiếp tục phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng ở hai vòng đấu cuối cùng.

Có bàn thắng dẫn trước, nhưng Hà Tĩnh đã không bảo toàn được 3 điểm. Ảnh: MINH HOÀNG
Có bàn thắng dẫn trước, nhưng Hà Tĩnh đã không bảo toàn được 3 điểm. Ảnh: MINH HOÀNG

Trên sân nhà, Hà Tĩnh ra sân với quyết tâm giành chọn vẹn 3 điểm trước HAGL. Chính vì thế, đội bóng núi Hồng liên tục tổ chức các tình huống tấn công về phía khung thành của đội bóng phố núi. Sau một số tình huống bỏ lỡ, đến phút thứ 10, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỉ số. Đây là tình huống mà Paollo dứt điểm, bóng đập đất và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Tuấn Linh.

Trong khi đó, HAGL ra sân mà không có đội hình mạnh nhất. Chưa kể bàn thua sớm khiến các cầu thủ của đội bóng này bị hàng phòng ngự của Hà Tĩnh theo kèm rất kỹ. Đội bóng phố núi chịu lép vế trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Phải đến khi hiệp 1 còn khoảng 10 phút, đoàn quân của HLV Kiatisuk mới lấy lại thế trận.

Sau hàng loạt những cú dứt điểm không chính xác đến từ Minh Vương hay Xuân Trường thì cuối cùng HAGL cũng có bàn thắng quân bình tỉ số. Cụ thể, phút thứ 44, bóng đến chân Minh Vương. Trong thế đối mặt với thủ môn Quang Tuấn mà không có ai theo kèm, chân sút sinh năm 1995 dứt điểm chính xác để đưa trận đấu về thế trận ban đầu.

Hà Tĩnh không thể tạo bất ngờ trước HAGL ảnh 1 Trận hòa như thua khiến Hà Tĩnh vẫn còn kẹt ở khu vực cuối bảng

Sang hiệp 2, tốc độ của trận đấu được đẩy cao hơn khi cả Hà Tĩnh và HAGL đều thể hiện rõ quyết tâm phải có 3 điểm. Liên tiếp những tình huống ăn miếng trả miếng được các cầu thủ của hai đội tạo ra. Phút 61, lưới của Hà Tĩnh rung lên lần thứ 2 nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị với ngoại binh An Sae-hee trong tình huống này.

Khi thời gian trôi về những phút cuối, Hà Tĩnh đẩy đội hình lên rất cao với hi vọng tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước cũng như mở ra cơ hội trong cuộc chiến trụ hạng. Sóng gió liên tục được đội bóng núi Hồng tạo ra trước khung thành của Tuấn Linh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thủ môn của đội bóng phố làm việc rất tập trung.

Phút 95 của trận đấu, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm. Thế nhưng, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công không thể đưa bóng đi qua hàng rào của HAGL và đành ngậm ngùi chia điểm với đội khách.

Tin cùng chuyên mục