Hà Tĩnh – Bình Dương 3-0: Tiến Linh tiếp tục… mất hút

Các cầu thủ Bình Dương tiếp tục gây thất vọng ở vòng 7 V-League 2023 khi để thua trắng 0-3 trước Hà Tĩnh trong trận đấu mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung ra sân lực lượng mạnh nhất ở đội hình xuất phát. Trận thua đã giữ chân đội bóng đất Thủ ở khu vực cuối bảng, càng làm cho cuộc đua thoát hiểm của họ thêm cam go.
Tiến Linh đã sang trận thứ 7 ở V-League 2023 chưa ghi bàn
Tiến Linh đã sang trận thứ 7 ở V-League 2023 chưa ghi bàn

Đội hình xuất phát với 2 tiền đạo được đánh giá cao là Tiến Linh và Rimario, các cầu thủ Bình Dương nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh và ngay ở phút thứ 3, Tiến Linh đã thử sức thủ môn Quang Tuấn từ cú sút xa. Nhưng đó cũng là những gì mà Tiến Linh thể hiện ở hiệp đấu đầu tiên, phần còn lại của 45 phút đầu trận là sự vững chắc của Hà Tĩnh cùng sự liền mạch giữa các tuyến.

Ở vào thế trận cân bằng, thậm chí có phần lấn lướt hơn, Bình Dương bất ngờ nhận bàn thua ở phút 26 từ cú sút của Diallo. Bàn thua bất ngờ làm cho hàng thủ Bình Dương phần nào chệch choạng sau đó và nhiều lần phạm sai lầm. Phút 40, đội chủ nhà suýt có bàn thắng thứ 2 khi Diallo tung cú sút hiểm hóc thắng được thủ môn Minh Toàn, nhưng may cho Bình Dương khi hậu vệ Olivera kịp phá bóng trên vạch ngang khung thành.

Thua trận ở vòng 7, Bình Dương tụt xuống vị trí cuối bảng

Thua trận ở vòng 7, Bình Dương tụt xuống vị trí cuối bảng

Thế trận ở hiệp 2 tiếp tục sôi nổi khi hai đội mở thế trận chơi tấn công. Phút 61, Hà Tĩnh nhân đôi cách biệt cũng từ pha lập công của Diallo sau đường chuyền của thủ quân Thanh Trung. Lúc này, đội chủ nhà đá chậm để kìm thế trận và bảo toàn chiến thắng, trong khi Bình Dương buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ. Như một điều phải đến ở cuối trận, từ pha tấn công nhanh, Văn Công đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Tĩnh từ cú sút cận thành.

Kết quả này đã giúp Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 6 với 9 điểm, trong khi đó Bình Dương xuống cuối bảng khi bằng 3 điểm với Đà Nẵng nhưng thua ở hiệu số.

Tin cùng chuyên mục