Golf: Tiger Woods thắng Major thứ 15, sau 11 năm chờ đợi

Đã có thời điểm, Tiger Woods cùng với Roger Federer, được miêu tả là những người đàn ông vĩ đại nhất trong làng thể thao thế giới, khi họ cùng nhau sở hữu rất nhiều danh hiệu lớn, với Federer là các Grand Slam đình đám, còn với Tiger là các Major danh tiếng. Tuy vậy, scandal ngoại tình đã nhấn chìm Tiger, để lại mỗi mình Federer mãi mãi ở danh vọng đỉnh cao…

Tiger Woods vô địch Masters Tournament 2019
Tiger Woods vô địch Masters Tournament 2019

Lần gần nhất khi mà Tiger thắng một danh hiệu Major danh tiếng, đó là khi anh đăng quang US Open 2008. Lúc đó, Tiger vẫn ở “đỉnh núi của quyền lực và danh vọng”. Đó là thời điểm tột đỉnh vinh quang, khi anh cùng với Federer và Thierry Henry từng được Hãng dao cạo râu Gillette mời làm Đại sứ quảng bá hình ảnh cho nhãn hiệu dao cạo râu: "Nhà vô địch".

Ở thời điểm đó, một siêu sao quần vợt, một siêu sao đánh golf, và một ngôi sao bóng đá từ vô địch World Cup, đã bỏ túi khoảng 20 triệu USD mỗi người, chỉ cho đoạn video-clip quảng cáo dài vỏn vẹn 30 giây. Năm 2008, chính là "sự hưng thịnh" của bộ 3 này.

>> Clip Tiger Woods, Roger Federer và Thiery Henry quảng cáo cho Gillette:

Để rồi, đúng 1 năm sau, Henry dính vào vụ tai tiếng chơi bóng bằng tay trong một trận Vòng loại World Cup 2010 giữa tuyển Pháp với tuyển CH Ailen, khiến tuyển CH Ailen đau đớn bị loại, do vậy, Henry bị dư luận chỉ trích một cách khủng khiếp, còn Tiger dính vào bê bối ngoại tình (hồi cuối năm 2009), phải ly dị vợ và xa lánh môn đánh golf khoảng một thời gian đáng kể. Chưa hết, anh còn gặp tai nạn, bị chấn thương lưng kinh niên…

Sau vụ tai tiếng đó, Tiger Woods đã cố gắng quay trở lại, nhưng chỉ luôn nhận lấy sự kỳ thị và thờ ơ từ giới mộ điệu, từ các CĐV. Anh đã đánh mất niềm tin, mất cả cảm giác với những cây gậy đánh golf, đánh mất luôn bản năng chiến thắng của mình, do thể lực không tốt, phong độ bất ổn. Tuy vậy, Tiger vẫn quyết theo đuổi môn thể thao mà anh đam mê đến cùng, và hồi tháng 9 năm ngoái, anh đã thắng danh hiệu Tour Championship ở East Lake (Mỹ), chấm dứt cơn khô hạn thành tích kéo dài 5 năm trời.

Thế rồi, ngày hôm nay, Tiger đã đăng quang ngôi vô địch ở giải Masters tại Agusta National, đó là danh hiệu Masters thứ 5 của Tiger, và là danh hiệu Major thứ 15 trong sự nghiệp, danh hiệu Major đầu tiên mà anh thắng được kể từ ngôi vô địch US Open 2008. Báo giới đã đồng loạt miêu tả: “Đây là màn quay trở lại khó tưởng tượng nhất, cũng là ấn tượng trong lịch sử của môn đánh golf”, khi Tiger đã đăng quang ngôi vô địch Masters Tournament với -13 gậy.

“Tôi không thể cảm ơn đủ gia đình của tôi, các bạn bè, các CĐV, vì sự ủng hộ của họ. Luôn có gia đình ở bên mình ngày hôm nay, là thứ gì đó mà tôi không bao giờ quên. Không chỉ bởi vì có thể thi đấu trở lại, mà còn là có thể giành chiến thắng trở lại, đó là thứ gì đó mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn, không bao giờ tôi quên. Chiếc áo vét này (chiếc áo vét dành riêng cho nhà vô địch của giải Masters Tournament) chắc chắn là rất thoải mái”, Tiger hạnh phúc nói.

Mỗi con người, từng là đứng ở đỉnh cao danh vọng năm nay, đều có những bước đi riêng của mình. Federer vẫn đang là “bá chủ” trong làng quần vợt nam thế giới, đã sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam, tổng cộng có 101 danh hiệu lớn nhỏ, nhưng vẫn sẽ tiếp tục phá nhiều kỷ lục trong 1, 2 năm nữa. Henry đã đi làm HLV, thất bại thảm hại và mới bị sa thải ở AS Monaco. Còn Tiger, anh đang trở lại đầy bất ngờ, và có CĐV vừa lên tiếng: “Anh ơi, hãy thi đấu mãi mãi”.

Golf: Tiger Woods thắng Major thứ 15, sau 11 năm chờ đợi ảnh 1 Bộ 3 danh vọng ngày đó

Tin cùng chuyên mục