Bảng B: Croatia – Albania 2-2

Gjasula ghi bàn phút cuối cùng khiến Croatia hòa mà như thua

Trong trận đấu buộc phải thắng để nuôi dưỡng hy vọng đi tiếp, Croatia đã để Albania gỡ hòa 2-2 ở phút 90+5 và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

Klaus Gjasula (giữa) ăn mừng bàn thắng cuối trận
Klaus Gjasula (giữa) ăn mừng bàn thắng cuối trận

Rất nhiều cầu thủ Croatia đã đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn trận. Nỗi thất vọng lớn lao lan tỏa khi họ đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng trong trận đấu quyết định. Giờ đây, nếu không thắng được Italia trận cuối, đoàn quân của HLV Dalic sẽ phải xách vali về nước sớm.

Croatia đã khởi đầu đầy thận trọng trên sân Hamburg nhưng với lối chơi vô hồn và chậm chạp, họ đã để Albania thoải mái cầm bóng. Và phút 11, gần như không biết từ đâu, Qazim Laci lẻn vào cột gần để nhận đường chuyền chính xác từ cánh phải của Jasir Asani. Lại một bàn thắng mở tỷ số nhanh chóng cho đoàn quân của Sylvinho.

1-0 lacy asf.jpg
Qazim Laci đánh đầu đưa bóng vào góc gần

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp đầu, Croatia không tạo ra đủ cơ hội để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, thậm chí thủ thành Livakovic phải vất vả cản phá cú sút của Kristjan Asllani.

Croatia thậm chí chơi bế tắc ở hiệp 2 khi không sao đánh bại được thủ thành Thomas Strakosha và thời gian cứ lắng đọng cho đến khi HLV Dalic tung cầu thủ thứ 3, Ante Budimir vào sân thay Bruno Petkovic phút 69. Chính Budimir đã thực hiện đường chọc khe phút 74 cho Andrej Kramaric lao vào khu cấm trước khi tung lưới bằng cú sút qua giữa 2 chân hậu vệ chắn mặt.

Albania chưa kịp hoàn hồn thì lưới họ đã rung lên lần nữa ở phút 76 khi cú sút của Croatia bật chân hậu vệ rồi văng vào chân tiền đạo Klaus Gjasula đang chạy về, lăn từ từ vào lưới trống. Croatia đã vùng lên đúng lúc để lội ngược dòng ở thời điểm Albania hụt hơi.

1-0 lacy asf.jpg
Klaus Gjasula ghi bàn phút cuối

Nhưng Albania không an phận, họ lại ùa lên tấn công săn tìm bàn gỡ hòa. Oái ăm thay, chính Klaus Gjasula đã chuộc lỗi khi ghi bàn ở phút 90+5.

Bình luận viên Elvir Islamovic (Croatia) than thở: “Croatia vẫn chưa thua trận thứ hai tại EURO nhưng trận hòa chẳng khác gì thua. Vượt lên dẫn trước với cú đúp thần tốc trong đó có bàn thắng đẹp mắt của Kramaric vào sinh nhật lần thứ 33 của tiền đạo này, cuộc lội ngược dòng gần như đã hoàn tất. Khi đội bóng chỉ còn vài phút nữa là có thể giành được chiến thắng cần thiết, Albania đã san bằng tỷ số và giờ đoàn quân của Dalic phải chuyển sự chú ý sang trận đấu cuối cùng với Ý.

Giải Vivo Cầu thủ xuất sắc nhất trận được trao cho Andrej Kramaric (Croatia) như nhận định của Ban quan sát kỹ thuật của UEFA: “Anh ta luôn tìm ra những giải pháp phù hợp. Chơi tuyệt vời ở giữa. Một cầu thủ tạo nên sự khác biệt”.

Tin cùng chuyên mục