Giro d’Italia 2017: Thắng chặng cá nhân tính giờ, Dumoulin chiếm Áo hồng

Cục diện của Giro d’Italia 2017 đã có những biến động rõ rệt. Tom Dumoulin (Hà Lan, Sunweb) đã giành chiến thắng ở chặng đua cá nhân tính giờ, chặng đua thứ 10, qua đó, “cướp đoạt” Áo hồng từ tay của Nairo Quintana (Colombia, Movistar). 
Trên bảng điểm Tổng sắp cá nhân sau 10 chặng đua, tay đua 26 tuổi quê ở Maastricht đang tạo ra một khoảng cách rất đáng kể so với nhà vô địch hồi năm 2014.
Trước khi chặng đua thứ 10 diễn ra, đa phần các chuyên gia đều dự báo Dumoulin là ứng viên nặng ký nhất để giành lấy chiến thắng. Và thực tế đường đua dài 39,8 kilomet đã chứng thực điều đó. Tay đua từng khoác Áo hồng Giro d’Italia ở mùa giải năm ngoái, cũng từng khoác Áo đỏ Tổng sắp cá nhân của Vuelta a Espana ở mùa giải năm kia, đã xuất sắc đạt thành tích 50 phút 37 giây, nhanh hơn người xếp thứ nhì là Geraint Thomas (Anh quốc, Sky) đến 49 giây, và nhanh hơn Bob Jungels (Luxembourg, Quick-Step Floors) đến 56 giây. Màn trình diễn của Dumoulin đã áp đảo hoàn toàn màn thi đấu của Quintana. Tay đua người Colombia chỉ hoàn tất phần thi của mình với thành tích 53 phút 30 giây, và do vậy, anh này bị Dumoulin bỏ xa với khoảng cách lên đến 2 phút 53 giây.
Giro d’Italia 2017: Thắng chặng cá nhân tính giờ, Dumoulin chiếm Áo hồng ảnh 1 Tom Dumoulin dũng mãnh trên đường đua cá nhân tính giờ.
“Tôi đã mong chờ sẽ tận dụng được không ít thời gian từ chặng thi đấu này, nhưng như vậy thì quá nhiều… Đơn giản, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Những chặng đua cá nhân tính giờ luôn phụ thuộc vào điều kiện của cái ngày diễn ra thi đấu, và hôm nay, tôi đã có một ngày rất tốt. Dù không có cảm giác giống như vậy, nhưng tôi cũng đã phải chiến đấu hết sức lực từ đầu cho đến cuối. Những chặng đua cá nhân tính giờ luôn gây ra đau đớn và lần này tôi đã chiến đấu nhiều hơn cả những lần khác. Dù sao, mọi việc đều rất đáng giá, giờ đây, khoảng cách là rất lớn. Thật đặc biệt khi có lại chiếc Áo hồng trong tay. Tôi đã mặc nó ở mùa giải năm ngoái. Với lần thứ 2 mặc Áo hồng, sẽ không còn ai nói với tôi đó chỉ là sự trùng hợp. Giờ đây, tôi có thể chiến đấu với những người giỏi nhất, tranh đấu cho ngôi vô địch, đó là một cảm giác thật tuyệt vời.”, Dumoulin hào hứng tâm sự. 
Trên bảng Tổng sắp cá nhân, Dumoulin đang có thành tích 42 giờ 57 phút 16 giây, nhanh hơn Quintana đến 2 phút 23 giây và nhanh hơn Bauke Mollema (Hà Lan, Trek-Segafredo) 2 phút 38 giây.

Tin cùng chuyên mục