Giải vô địch bóng chuyền nữ trẻ châu Á 2024: U20 Việt Nam để thua đáng tiếc

Các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh đã chơi tranh chấp trước đối thủ nhưng không có được kết quả chiến thắng chung cuộc.

Đặng Thị Hồng đã chơi nỗ lực nhưng hàng chắn của U20 Thái Lan hóa giải được nhiều pha đập của chúng ta. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đặng Thị Hồng đã chơi nỗ lực nhưng hàng chắn của U20 Thái Lan hóa giải được nhiều pha đập của chúng ta. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng 1-7 tại Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam gặp đội U20 Thái Lan tại trận mở màn giải bóng chuyền nữ trẻ châu Á 2024.

Xác định đây là trận quyết định, bởi bảng đấu chỉ có 3 đội góp mặt nên từng kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng, nên HLV Nguyễn Trọng Linh đưa ra sân những tay đập tốt nhất của bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam đối đầu với hàng chắn U20 Thái Lan như Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Hồng cùng Lê Thùy Linh, Nguyễn Phương Quỳnh.

Trong ván đầu, chúng ta đã chơi tốt. Bóng từ cầu thủ chuyền 2 Nguyễn Vân Hà luôn đặt vào vừa tầm để Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng và Lan Vy đập bóng tấn công chính xác. Trong ván này, hàng chắn của U20 Thái Lan dù tổ chức có kỷ luật nhưng vẫn gặp nhiều tình huống bị mất điểm. Dẫu vậy, trong thời điểm chúng ta cần một lần bứt hẳn lên để chiến thắng thì cầu thủ trẻ U20 Việt Nam chưa làm được. Kết thúc ván, chúng ta thua 23/25. Ván thứ 2, cầu thủ 2 bên tiếp tục chơi giằng co. Tuy vậy, các tay đập U20 Thái Lan vẫn có một sự bình tĩnh cần thiết để điều chỉnh cự ly hàng trên và hàng dưới phù hợp từ đó phòng thủ tốt trước các quả đập của cầu thủ U20 Việt Nam. Ván này khép lại với chiến thắng 25/22 cho U20 Thái Lan.

Ván thứ 3, cầu thủ trẻ U20 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức do đó để các tay đập U20 Thái Lan chơi lấn lướt hơn nên tiếp tục thua 13/25. Chung cuộc, chúng ta thua 0-3 tại trận mở màn.

Chiều ngày 2-7, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ thi đấu trận cuối ở vòng bảng đầu tiên của mình và gặp đội U20 Iran.

Tin cùng chuyên mục