Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017: Cú sốc đầu tiên

Bất ngờ lớn đã xảy ra ngay ở trận đầu tiên khi đương kim vô địch TPHCM I đã thua trắng 0-2 trước Than khoáng sản Việt Nam (TKS.VN). 
TKS.VN bất ngờ hạ gục ĐKVĐ TPHCM với tỷ số 2-0. Ảnh: Nhật Anh
TKS.VN bất ngờ hạ gục ĐKVĐ TPHCM với tỷ số 2-0. Ảnh: Nhật Anh
Mùa giải mới của bóng đá nữ quốc gia đã  khởi tranh vào chiều qua với 2 trận đầu tiên trên sân Thống Nhất với màn nhập cuộc của cả 2 đội chủ nhà TPHCM I và TPHCM II. Bất ngờ lớn đã xảy ra ngay ở trận đầu tiên khi đương kim vô địch TPHCM I đã thua trắng 0-2 trước Than khoáng sản Việt Nam (TKS.VN). 
Ngay ở phút đầu tiên, các cầu thủ TKS.VN đã bất ngờ ghi bàn thắng mở tỷ số sau cú đánh đầu của Nguyễn Thị Vạn, bóng bật chân Hồng Lĩnh (TPHCM I) làm đổi hướng đi vào lưới. Bị dẫn bàn sớm, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ và vấp phải hệ thống phòng ngự nhiều tầng của đối phương. Luôn có 7-8 cầu thủ TKS.VN túc trực xung quanh vòng 16m50 để bảo vệ khung thành nhà.
Dù bế tắc nhưng đội chủ nhà cũng có cơ hội vàng để gỡ hòa vào cuối hiệp 1 khi được hưởng quả đá phạt 11m từ tình huống hậu vệ Nguyễn Thị Hạnh (TKS.VN) để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Dù vậy, Huỳnh Như không thể thắng được thủ môn dày dạn kinh nghiệm Thanh Hảo từ pha đá phạt 11m. 
Hoài Lương được HLV Kim Chi tung vào sân ở hiệp 2 để thay Tuyết Ngân nhằm tăng cường hàng công. Tiếp tục cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng trong một chiều bế tắc, hầu hết các pha phối hợp của đội TPHCM I đều bị chặn từ ngoài vòng 16m50. Bên cạnh đó, trận đấu nhiều lần bị gián đoạn do các tình hống nằm sân vì… chuột rút ngay từ đầu hiệp 2 của TKS.VN nhằm câu giờ. 
Nôn nóng tấn công mà không thể ghi bàn, nhà đương kim vô địch đã phải trả giá bằng đòn hồi mã thương của TKS.VN. Phút 84, Nguyễn Thị Hậu có đường chuyền trong vòng cấm chính xác giúp Nguyễn Thị Vạn ấn định tỷ số 2-0. 
Ở trận còn lại diễn ra ngay sau đó, TPHCM II cũng rơi vào hoàn cảnh bi kịch như các “đàn chị”. Họ ép sân đội Sơn La xuyên suốt 90 phút thi đấu nhưng đã không thể tìm được bàn thắng. Bế tắc trong ghi bàn, TPHCM II đã trả giá với bàn thua vào phút 84 sau pha lập công của Hồng Vân từ tình huống phản công nhanh. Thua 0-1 trong trận này, TPHCM II đã khép lại ngày khai mạc không thành công của cả 2 đội chủ nhà.

Tin cùng chuyên mục