Gia đình Glazer rạn nứt: Kẻ “ngoài cuộc” muốn bán, người thực quyền chần chừ không buông

Sự hiện diện của Avram Glazer tại Wembley hôm Chủ nhật khi Man.United nâng cao chiếc cúp đầu tiên trong kỷ nguyên HLV Erik ten Hag đã làm dấy lên lo ngại ngày càng tăng rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ không được bán hoàn toàn. Tình cảnh trái ngược so với vẻ rộn ràng của ngày nhận thầu cách đây gần nửa tháng.
Các đồng sở hữu và điều hành, Avram Glazer và anh trai Joel, không muốn nhượng lại Man.United.
Các đồng sở hữu và điều hành, Avram Glazer và anh trai Joel, không muốn nhượng lại Man.United.

Các nguồn tin từng làm việc với các đồng sở hữu và điều hành, Avram Glazer và anh trai Joel, gần đây tiết lộ rằng họ có vẻ đổi ý và không muốn nhượng lại Man.United. Trong khi đó, các các anh chị em của họ là Kevin, Edward, Bryan và Darcie lại đang rất mong chờ một cuộc chuyển giao bởi “những lời đề nghị hấp dẫn”. Gần đây, ESPN cũng đưa tin rằng gia đình Glazer không muốn “nhả” CLB chủ sân Old Trafford, nhất là khi họ được cho tìm thấy điểm tựa tài chính quan trọng từ Quỹ phòng vệ của Mỹ có tên Elliott Management - có tài sản trị giá 55 tỷ USD. Các nguồn liên quan đến quá trình đấu thầu đã nói rằng đề xuất của Elliott Management là về “một nguồn tài chính khả thi, không phải giá thầu mua CLB”.

Mới nhất, theo Sky Sports News, nhà Glazer từng kỳ vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các đối tác, nhưng ở thời hạn cuối cùng nhận thầu, chỉ có 2 đề nghị chính thức từ Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar, bên cạnh tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe. Và giá thầu của họ cũng không đạt được mục tiêu 6 tỷ bảng Anh.

Báo này cho biết, với hoàn cảnh hiện tại, các đề nghị chính thức thậm chí sẽ cần phải được tăng lên hơn con số 6 tỷ bảng mới hy vọng lôi kéo nhà Glazer vào một vụ mua bán hoàn toàn. Bởi giới chủ người Mỹ cảm thấy tầm vóc của Man.United - sức hút trên toàn cầu, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi và tiềm năng tăng trưởng doanh thu trong tương lai - đang bị đánh giá thấp.

Cũng theo tiết lộ, kể từ sau thời điểm cuối cùng nhận thầu vào ngày 17-2, thì cho đến nay phía Glazer, cụ thể là Tập đoàn Raine vốn đang thay mặt giám sát quá trình chuyển giao, cũng chưa có bất kỳ phản hồi nào. Các nhà thầu đang mong đợi thông tin cập nhật về phần mở đầu của quy trình đấu thầu từ Tập đoàn Raine trong tuần này.

Hai đối tác Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani và Sir Jim Ratcliffe xem ra khó thành công.

Hai đối tác Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani và Sir Jim Ratcliffe xem ra khó thành công.

Một chi tiết đáng chú ý khác được tiết lộ. Sheikh Jassim vẫn rất quyết tâm mua lại Man.United từ nhà Glazer. Doanh nhân người Qatar được biết rất muốn tham dự trận chung kết cúp Liên đoàn tại Wembley vào Chủ nhật vừa qua nhưng ông cảm thấy điều đó không phù hợp trong hoàn cảnh này. Thay vào đó, Sheikh xem trận đấu ở nhà với bạn bè và gia đình của mình. Ông cũng tin rằng đã đưa ra một lời đề nghị rất tốt, vốn bao gồm kế hoạch muốn đầu tư mạnh mẽ vào CLB, cơ sở hạ tầng và cộng đồng.

Người hâm mộ Man.United vẫn thể hiện rõ ràng lập trường của họ ngay cả trong niềm vui chiến thắng hôm Chủ Nhật. “Chúng tôi muốn nhà Glazer ra đi” là câu hô vang nhất quán tại Wembley. Khi được hỏi về việc Avram tham dự trận chung kết và vào phòng thay đồ mừng chiến thắng có ý nghĩa gì, HLV Ten Hag nói: “Tôi không biết, tôi không tham gia vào quá trình đó nhưng cách anh ấy ở đây, bạn cảm thấy anh ấy đã cam kết. Anh ấy muốn gì, điều đó không dành cho tôi nói. Tôi chỉ lãnh đạo đội bóng này. Những người khác trong CLB tham gia vào các quyết định về quyền sở hữu”.

Tin cùng chuyên mục