Gia đình 4 người đến Đức ủng hộ Slovenia trên nhà xe di động và cảm giác “không hối tiếc”

Giữa hàng ngàn CĐV Slovenia đang vui vầy ở trong thời khắc lịch sử của tuyển Slovania: Lần đầu tiên góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp của kỳ giải Euro đình đám, có 4 người hâm mộ khá đặc biệt. Vợ chồng anh Simon và Tanja cùng 2 bé con trai gái, đang di chuyển khắp nước Đức trên một nhà xe di động...

Gia đình nhà anh Simon
Gia đình nhà anh Simon

Sau khi xoay sở để có được tấm vé vào cửa SVĐ tại Cologne và xem lượt trận vòng bảng cuối cùng của tuyển Slovenia, chống lại tuyển Anh hùng mạnh, gia đình anh Simon ngay lập tức thay đổi kế hoạch nghỉ Hè và chuyển hướng đến Đức liền.

Từ vùng lận cận Nova Gorica (Thị trấn ở miền Tây Slovenia), Simon và vợ là Tanja đưa theo cậu con trai 9 tuổi và cô con gái 6 tuổi, cậu con trai vừa mới kết thúc ngày học cuối cùng, thuê một nhà xe di động - và bắt đầu chuyến đi từ hôm 23-6.

Cùng nhau, gia đình nhỏ 4 người ngập tràn niềm vui thẳng tiến sang đất Đức, họ thăm thú rất nhiều SVĐ tại quốc gia chủ nhà của Euro 2024 và đã đến RheinEnergieStadion kịp lúc để chứng kiến các cầu thủ con cưng cầm hòa đội tuyển Anh 0-0.

Việc tuyển Slovenia lọt vào vòng đấu loại trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử cũng khiến gia đình nhà Simon tiếp tục điều chỉnh lịch đi du lịch của mình. Cô Tanja hào hứng chia sẻ: “Sau Cologne, nơi chúng tôi dừng lại trong vài ngày, chúng tôi đã từng lên kế hoạch cặn kẽ...”.

“Chúng tôi dự định dừng lại ở từng thành phố trên đất Đức, chúng tôi dự định ghé thăm cả Munich và dừng chân ở Legoland. Nhưng giờ đây, với lịch thi đấu mới nhất, cậu con trai lớn của chúng tôi, là CĐV nhiệt thành nhất, quyết định xem thêm 1 trận đấu nữa”.

“Lịch trình du lịch mới lại được thay thế, và lần này, chúng tôi sẽ đến với Frankfurt (tại SVĐ Waldstadion). Thế cho nên, Legoland sẽ phải tạm chờ ở đó thôi”, cô Tanja vui sướng nói về sự thay đổi bất ngờ nhưng vốn là niềm vui của cả đất nước Slovenia.

Chuyến đi du lịch trên nhà xe di động, thực chất là kết hợp giữa các buổi cắm trại, đến thăm các thành phố lớn, các SVĐ và vào sân cổ vũ cho các tuyển thủ Slovenia. Trong đó, các buổi cắm trại đương nhiên mới chính là chương trình chủ đạo.

“Các con tôi, nói chung rất thích cắm trại. Kỳ nghỉ lễ hàng năm của chúng tôi cũng là đi cắm trại ở trong các khu lều của người Croatia. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đi trên chiếc nhà xe di động, vì vậy, đây là một trải nghiệm đặc biệt với sắp nhỏ”.

“Trước khi bắt đầu chuyến đi này, chúng tôi hơi lo lắng về việc các con sẽ thích nghi với các quãng đường di chuyển dài như thế nào, vì thế, chúng tôi đi trước trận đấu khoảng 3 ngày. Khi di chuyển, chúng tôi có thể dừng lại 1-2 lần gì đó”.

“Tôi cũng đưa ra quy định, trong suốt chuyến đi, sắp nhỏ không được sử dụng điện thoại di động hay máy tính bảng. Vì thế, chúng vẽ vời, hát hò, chơi các trò chơi như là đánh cờ, chơi bài hoặc đơn giản nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh. Chúng cũng không nghủ nhiều”.

Vé vào cổng sân đấu thì sao? Anh Simon cho biết: “Chúng tôi đã nhận được mã vé khoảng 11 giờ sáng hôm qua, sau mấy lần nỗ lực đặt vé online. Và trong trường hợp xấu nhất không thể vào khán đài sân đấu, chúng tôi sẽ xem thi đấu ở khu Fanzone bên ngoài”.

Trong suốt chặng đường đi, họ cùng vui đùa, chia sẻ các trải nghiệm cùng với những người hâm mộ khác, không chỉ CĐV Slovenia mà còn CĐV của nhiều đội tuyển châu Âu khác. “Ở Cologne thì chúng tôi phải đặt chỗ cắm trại 4 đêm vì rất khó tìm được khu nào miễn phí”.

“Các khu cắm trại tuy đông đúc nhưng nhân viên rất thân thiện. Một khu cắm trại có điện và nước cùng các nhu cầu sử dụng khác dành cho đoàn 4 người có giá khoảng 40 EUR/đêm”, Simon giải thích khi anh và gia đình đã di chuyển đến Koblenz.

“Đêm đầu tiên chúng tôi đến Ulm, nơi chúng tôi xem trận Đức - Thụy Sĩ tại quảng trường của thành phố. Chúng tôi đậu xe vào bãi, nơi có giá 14 EUR/đêm. Bây giờ chúng tôi lại đang tìm một khu cắm trại ở Frankfurt, không có nhiều nơi như vậy”.

“Nếu không tìm ra, chúng tôi sẽ ngủ lại ở một công viên cây xanh nào đó. Nhưng tôi không nghĩ là như vậy quá ổn, vì xét cho cùng, các khu cắm trại mới an toàn hơn”, Simon giải thích về trải nghiệm thực tế của chính mình.

Đó chỉ là những chi phí nhỏ lẻ tại từng nơi. Còn chi phí cả chuyến đi và liệu rằng gia đình của Simon có trải qua những biến cố kém an toàn nào không? Simon đã có chia sẻ thoải mái và tiết lộ hết mọi thứ...

“Chúng tôi ước tính rằng, chi phí toàn bộ chuyến đi sẽ lên đến 4 ngàn EUR. Còn lại, để tiết kiệm, chúng tôi theo rất nhiều thực phẩm, nhu yếu phẩm từ quê nhà. Chúng tôi tự nấu ăn mỗi ngày và các bữa ăn được tổ chức ngoài trời”.

“Chắc chắn, chi phí cho kỳ nghỉ Hè này không hề rẻ, nhưng chúng tôi đã lường trước vật giá như thế. Ngay cả chi phí ở Slovenia cũng khá đắt đỏ, cả thực phẩm bày bán ngoài cửa hàng lẫn trong nhà trọ. Ở đây thậm chí còn có thứ rẻ hơn ở quê nhà tôi”.

Theo Tanja, họ không hề hối tiếc với chuyến đi dù trải nghiệm tồi tệ là chiếc nhà xe di động bị trộm đột nhập khi đậu ở bãi xe gần sở thú của Cologne: “May mắn là, chúng chẳng lấy đi thứ gì có giá trị vì chúng tôi luôn mang đồ quý theo bên người”.

“Vào ngày diễn ra các trận đấu, bầu không khí trên đường phố rất tuyệt vời. Fanzone, nhà hàng, các phương tiện giao thông công cộng. Thật tuyệt khi gặp gỡ mọi người hâm mộ. Con cái chúng tôi không hề sợ hãi mà có cảm giác hòa đồng hết thảy".

Cả gia đình sẽ quay về Slovenia vào thứ Tư tuần sau.

Slovenia Fans 02.jpg
Slovenia Fans 03.jpg
Slovenia Fans 04.jpg
Slovenia Fans 05.jpg
Slovenia Fans 06.jpg
Slovenia Fans 07.jpg
Slovenia Fans 10.jpg
Slovenia Fans 11.jpg

Tin cùng chuyên mục