Gabriel Jesus hy vọng sẽ không phải phẫu thuật chấn thương đầu gối lần nữa

Gabriel Jesus muốn tiếp tục đá và lấy lại nhịp độ thi đấu sau khi tiền đạo Arsenal ghi bàn lần đầu tiên kể từ khi vượt qua vấn đề đầu gối dai dẳng, khó chịu.
Gabriel Jesus ăn mừng bàn thắng của mình
Gabriel Jesus ăn mừng bàn thắng của mình

Cầu thủ 26 tuổi này đã gây ấn tượng sau khi gia nhập từ Manchester City vào mùa hè năm ngoái nhưng phải nghỉ thi đấu vào tháng 12 do chấn thương trong trận đấu vòng bảng World Cup giữa Brazil với Cameroon.

Jesus đã không trở lại thi đấu cho Arsenal cho đến giữa tháng 3 và phải phẫu thuật trở lại vào tháng trước do bị kích ứng với vấn đề đầu gối ban đầu.

Tiền đạo Brazil đã xuất hiện lần thứ hai từ băng dự bị hôm Chủ nhật, khi anh hoàn thành chiến thắng lội ngược dòng đáng nhớ 3-1 ở Premier League trước Manchester United.

“Tôi cảm thấy ổn,” Jesus nói sau chiến thắng ở sân Emirates. “Thật khó khăn khi bạn vừa trở lại sau chấn thương.

“Sau kỳ nghỉ hè, tôi bắt đầu cảm thấy đau ở đầu gối trở lại. Thật là không may mắn cho tôi. Nó rất đỗi khó khăn.

“Sau giai đoạn tập huấn đầu mùa, bạn ra sân và cố gắng nhưng bạn cảm thấy đau đớn. Và rồi tôi quyết định phẫu thuật càng nhanh càng tốt để trở lại mạnh mẽ hơn.

“Mọi thứ thật khó khăn, nhưng bây giờ tôi đang trở lại. Việc lấy lại nhịp điệu là rất quan trọng, vì vậy, thực tế là tôi đã trở lại. Tôi cảm thấy tốt và hạnh phúc”.

Jesus cảm thấy hoàn toàn ổn vào cuối mùa giải trước và chỉ một lần cảm thấy đầu gối của mình bị đau khi kết thúc buổi tập, nhưng ngay cả khi đó thì cảm giác vẫn ổn vào ngày hôm sau.

Đầu gối phải của anh ấy tiếp tục cảm thấy ổn trong kỳ nghỉ sau mùa giải và đầu mùa giải trước, chỉ để vấn đề bùng phát trở lại.

Gabriel Jesus nói: “Khi tôi trở lại vào tuần đầu tiên, vẫn không có gì cả. Rồi sau khi tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau. Và đối với bản thân tôi, nếu không ở 100% phong độ thì tôi sẽ không còn là chính mình. Tôi đã cố gắng.

“Cá nhân tôi thấy quen với cơn đau nên tôi vẫn tiếp tục thi đấu và tập luyện.

“Tôi có cảm thấy đau nhói một chút, chuyện nhỏ! Nhưng sau đó tình hình trở nên tệ hơn, đến lúc tôi không thể chạy hay di chuyển nên tôi quyết định phẫu thuật và thế là xong”.

Khi được hỏi anh thấy điều đó khó khăn đến mức nào về mặt tinh thần, Jesus nói: “Ngày đầu tiên thật tồi tệ khi bạn mới phát hiện ra nó. Rồi ngày sau khi bạn nhận ra mình phải tiếp tục bước tiếp, chiến đấu và mỉm cười vì tôi còn có cuộc sống.

“Tôi có thể đi bộ, tôi có thể ở đây, tôi có thể mỉm cười nên không có gì phải phàn nàn. Chỉ cần tin vào Chúa và tiếp tục chiến đấu”.

Niềm tin đó kéo dài đến thành công chung của Arsenal, đội bước vào loạt trận quốc tế với 10 điểm sau bốn trận đầu tiên sau khi đánh bại Man United vào Chủ nhật.

Gabriel Jesus ghi bàn vào lưới Man United trong ngày trở lại

Gabriel Jesus ghi bàn vào lưới Man United trong ngày trở lại

Trọng tài đã đưa ra quyết định tồi

Bàn mở tỷ số của Marcus Rashford ngay lập tức bị Martin Odegaard hủy bỏ, trước khi Declan Rice và Jesus ghi bàn ở phút bù giờ sau khi Alejandro Garnacho chứng kiến bàn thắng bị từ chối cho đội khách.

“Đó là Premier League,” tiền đạo người Brazil nói. “Đôi khi trận đấu thay đổi rất nhiều. Chúng tôi thủng lưới, lội ngược dòng, chúng tôi được hưởng một quả phạt đền, nhưng rồi bị từ chối.

“Theo tôi, có một số quyết định tồi từ trọng tài.

“Ngay cả với bàn thắng (không được thừa nhận) của họ, có thể đó là lỗi của tôi nhưng đó là lỗi việt vị.

“Sau đó, sau khi trận đấu thay đổi một lần nữa, chúng tôi ghi được hai bàn và giành chiến thắng. Bóng đá là thế. Khi bạn chơi một trận đấu lớn như thế này trước một đối thủ khó nhằn, mọi chuyện luôn như thế này.

“Chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng nhưng họ cũng có chất lượng tốt – ở phía sau, ở giữa, phía trên. Đó là Premier League, đó là lý do tại sao đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới”.

Jesus hiện có 2 tuần để hồi phục và tiếp tục rèn luyện thể lực, trong khi tiền đạo đồng hương Eddie Nketiah lần đầu tiên được chơi bóng đá quốc tế cấp cao.

Sự cạnh tranh với Eddie Nketiah

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội U21 Anh đã lần đầu tiên có tên trong đội hình của Gareth Southgate sau khi ghi 2 bàn trong những tuần đầu mùa giải.

Jesus nói: “Trước hết, sự cạnh tranh luôn tốt – cho tôi và cho cậu ấy. Ở tất cả các vị trí có sự cạnh tranh thì đó là điều tốt.

“Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã rất hâm mộ Eddie vì cách cậu ấy làm việc và tập luyện thật tuyệt vời. Không dễ để đến từ học viện ở một CLB lớn và chiến đấu để được chơi ở đội một.

“Xin chúc mừng cậu ấy, Eddie đang làm rất tốt và xứng đáng được gọi vào đội tuyển Anh.

“Đối với cá nhân tôi, đó là sự cạnh tranh tốt. Điều đó luôn tốt cho CLB vì chắc chắn cậu ấy đang giúp tôi tốt hơn và tôi cũng đang giúp cậu ấy tốt hơn”,

Arsenal trở lại thi đấu tại Everton vào ngày 17-9, trong khi Man United thi đấu trước một ngày, khi họ tìm cách tìm lại mạch chiến thắng trên sân nhà trước Brighton.

Tin cùng chuyên mục