EURO 2024 trong cảm nhận của du học sinh Việt Nam tại Ba Lan

Chậm vài phút so với giờ bóng lăn của trận đấu giữa Ba Lan gặp Hà Lan thuộc vòng bảng EURO 2024, Nguyễn Thị Thu Hà cùng nhóm bạn người Việt của cô đầy vất vả mới tìm được chỗ ngồi trong một nhà hàng do tiền đạo Lewandowski đầu tư, để hòa mình cùng người hâm mộ địa phương cổ vũ cho những chú “đại bàng trắng”.

Du học sinh Thu Hà (trái) có buổi offline xem EURO 2024 thú vị tại thủ đô Warsaw (Ba Lan). ẢNH: NVCC
Du học sinh Thu Hà (trái) có buổi offline xem EURO 2024 thú vị tại thủ đô Warsaw (Ba Lan). ẢNH: NVCC

Thu Hà (24 tuổi) đang là du học sinh theo học lấy bằng thạc sĩ ngành Du lịch và Khách sạn tại một trường đại học ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Được một người bạn giới thiệu có biết nhà hàng của tiền đạo Lewandowski tổ chức offline xem trận ra quân của Ba Lan tại EURO 2024, nên Hà cùng nhóm bạn của cô lên kế hoạch đi xem, đồng thời thư giãn sau tuần học căng thẳng.

Thu Hà từng có khoảng thời gian hai năm phụ trách mảng truyền thông của một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ lẫn một CLB chuyên nghiệp tại miền Bắc, nên tình yêu bóng đá trong cô luôn rực cháy. Hà háo hức đếm ngược giờ bóng lăn, bởi đây là lần đầu tiên cô gái người Hà Nội được offline xem bóng đá ở nước ngoài và ngay quốc gia có đội tuyển tranh tài tại ngày hội lớn của bóng đá châu Âu.

Nhà hàng của Lewandowski thuộc trung tâm thủ đô Warsaw, cách nơi Thu Hà cư ngụ hơn 3km. Khoảng cách không xa, song vì gặp trở ngại khi di chuyển nên cô cùng nhóm bạn của mình đến địa điểm offline trễ vài phút so với giờ bóng lăn. “Khi tôi đến được vài phút thì đám đông hét to lên và ôm nhau ăn mừng với bàn thắng mở tỷ số của Ba Lan”, Thu Hà nhớ lại.

Phía trước nhà hàng của Lewandowski cũng tổ chức xem offline bóng đá ngoài trời. Vì trận đấu diễn ra vào 15 giờ (theo giờ địa phương) và lại vào Chủ nhật nên có khoảng 100 người tụ tập xem EURO 2024. Đầy vất vả để nhóm của Thu Hà len lỏi qua từng người vào được bên trong nhà hàng. Song, không khác gì ở ngoài trời, hai tầng của nhà hàng được “nêm kín” khách hàng lẫn người hâm mộ địa phương. Hà cảm nhận người dân Ba Lan xem offline đội tuyển của họ thi đấu không khác gì bầu không khí tại Việt Nam.

82a1e54f-7766-419c-8822-88b5e9e70ce8.jpg
Người dân Ba Lan tập trung rất đông bên trong nhà hàng của Lewandowski để theo dõi trận đấu. ẢNH: NVCC

“Phần đông cầm cốc bia trên tay, CĐV Ba Lan tập trung theo dõi từng pha bóng, suýt xoa với những tình huống mà cầu thủ đội nhà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Sau đó, họ ôm đầu tiếc nuối khi phải nhận hai bàn thua, để rồi thất bại với tỷ số 1-2. Cũng có một nhóm hô tên và mong ngóng Lewandowski, nhưng tiếc cầu thủ này vì lý do chấn thương nên không ra sân đấu với Hà Lan”, cô tường thuật khung cảnh khi đó.

Có hai điều làm Thu Hà ấn tượng trong lần đầu offline xem EURO tại Warsaw. Đầu tiên, ngay cả khi Ba Lan thua trận, song người dân địa phương không hề trách cứ, thay vào bằng tràng vỗ tay động viên đến đội nhà. “Họ lạc quan vào khả năng vượt qua vòng bảng của Ba Lan, đồng thời hy vọng Lewandowski sẽ trở lại để giúp toàn đội vượt qua khó khăn hiện tại”, cô phiên dịch lại cảm xúc của người bạn trong nhóm có tên Simon (19 tuổi), cũng là người Ba Lan, sau trận đấu.

Một điều khác mà Thu Hà ấn tượng là trong nhà hàng trưng bày những mẫu áo đấu cùng tranh ảnh tôn vinh tiền đạo Lewandowski, được trang trí những dụng cụ cổ động, nhãn dán tạo ra bầu không khí EURO, bên cạnh có một hội CĐV mang trống, kèn liên tục đánh lẫn thổi để giữ lửa cổ vũ cho đám đông xung quanh.

Không khí xem offline Ba Lan thi đấu tại EURO 2024 của người dân thủ đô Warsaw.

Khi trận đấu khép lại cũng vào thời điểm chiều tà, đám đông cũng dần tan rã, nhưng theo lời kể của Thu Hà có một nhóm 4-5 CĐV Ba Lan ngân lên những tiếng ca cổ động đến đội tuyển của họ. “Đó là cách họ thể hiện tình yêu đất nước thông qua bóng đá”, Hà nhấn mạnh.

Cô gái gốc Hà Thành sẽ thu xếp thời gian để có thể tiếp tục hòa mình cùng người dân địa phương xem offline hai trận đấu còn lại tại vòng bảng của Ba Lan gặp Áo (ngày 21-6) và Pháp (ngày 25-6), và cũng mong những chú “đại bàng trắng” có nhiều hơn những trận đấu tại EURO 2024 để cô được trải nghiệm xem bóng đá ở nước ngoài.

Một số hình ảnh được Thu Hà ghi lại tại buổi offline xem EURO 2024 tại Ba Lan

f2945979-29d8-44a5-9651-0b208cc29c73.jpg
Nhóm đông người dân Ba Lan xem đội tuyển của họ thi đấu tại ngoài trời.
1.jpg
CĐV Ba Lan cổ vũ xuyên suốt cả trận đấu.
z5545433708167_4307dd2edd5782fe56ed65f0b1316196.jpg
Tiếng kèn được một CĐV Ba Lan ngân lên để "tiếp lửa từ xa" cho thầy trò Michał Probierz
z5545433702680_b7bac21c814bd2ae818aaaeb1bd0d323.jpg
Trải nghiệm xem EURO 2024 đầy thích thú của Thu Hà cùng nhóm bạn.
2558bad0-824b-4e8e-af45-13aaeff5dd82.jpg
Thu Hà hy vọng Ba Lan có thể tiến sâu tại EURO2024, để tiếp tục được trải nghiệm không khí xem offline bóng đá tại quốc gia mà cô đang theo học.
z5546698383695_6f9477bcc66f00b6755c2fadb47ef01e.jpg

Tin cùng chuyên mục