Euro 2020 - Bảng B: Tam hổ tranh phong

Nếu như đội tuyển Phần Lan có thực lực kém hơn một chút, thì ở bảng B, với những biến động lực lượng gần nhất, cả 3 đối thủ là tuyển Bỉ (hạng 3 World Cup 2018), tuyển Nga (hạng 8 World Cup 2018) và tuyển Đan Mạch (hạng 11 World Cup 2018) đều có cơ hội xấp xỉ nhau để chạy đua giành 2 tấm vé dẫn đầu…

Tuyền Bỉ đang hồi hộp chờ tin về tình trạng của Eden Hazard và Kevin de Bruyne.
Tuyền Bỉ đang hồi hộp chờ tin về tình trạng của Eden Hazard và Kevin de Bruyne.

*Bỉ: Băn khoăn với tình trạng của Eden Hazard và Kevin de Bruyne

Tuyển Bỉ của HLV Roberto Martinez sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé đầu bảng B, thậm chí là một trong các ứng viên cho ngôi vô địch Euro 2020 nếu bộ đôi Eden Hazard và Kevin de Bruyne hoàn toàn khỏe mạnh, tự tin và chơi bóng ở trạng thái “đỉnh phong”. Tuy vậy, tình trạng của bộ đôi này hoàn toàn không lạc quan đến như vậy, sau mùa giải 2020-2021 vốn đầy kỳ vọng để rồi cuối cùng chỉ toàn thất vọng.

Hazard, sau những ngày tháng làm bạn với chấn thương, đã có cơ hội ra sân cống hiến cho Real Madrid trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay. Tuy vậy, còn lâu anh mới sánh được với phong độ tuyệt luân của chính anh khi còn chơi bóng trong màu áo Xanh của Chelsea. Trong 2 trận đối đầu với CLB cũ ở lượt đi và lượt về bán kết Champions League mùa này, Hazard lần lượt được ra sân trong 25 phút và 88 phút. Tuy vậy, anh đã hoàn toàn “mất hút” trên sân đấu, góp phần khiến Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thua bạc nhược trước Chelsea với tổng tỷ số 1-3.

Dù gần đây, Hazard tự lên dây cót tinh thần, phủ nhận ham muốn quay trở về Chelsea, quyết ở lại Real để chứng minh bản thân, việc anh dính chấn thương không thể chơi trận đấu cuối cùng của Real ở La Liga (thời điểm đó vẫn đang đua ngôi vô địch cùng Aletico Madrid), sẽ là dấu hỏi to lớn, rằng anh sẽ đến với Euro lần này trong tình trạng thể lực và tâm lý như thế nào?

De Bruyne cũng sẽ là tương tự! Anh đã chơi cả mùa giải khá thành công với Manchester City, nhưng thất bại “rớt nước mắt” trước Chelsea ở chung kết Champions League, chắc chắn ảnh hưởng lớn đến tâm lý của anh. Chưa hết, sau một pha va chạm với Antonio Rudiger, De Bruyne bị vỡ xương mũi và xương gò má. Kết quả kiểm tra cho thấy anh không cần phải phẫu thuật, để không bỏ lỡ Euro (dù khả năng sẽ không đá trận đầu tiên ở vòng bảng - để chống lại tuyển Nga), nhưng với bộ mặt đã bị tổn thương theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, tiền vệ tài năng người Bỉ sẽ đá với “mấy thành công lực”?

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá người Bỉ - ông Kristof Terreur, vẫn tỏ ra tự tin với các học trò của HLV Martinez, cả với trường hợp không có Hazard và De Bruyne: “Nếu chúng ta thiếu Kevin de Bruyne trong trận đấu đầu tiên, cũng sẽ chẳng là vấn đề gì lớn lao vì Youri Tielemans sẽ tiến lên thế chỗ. Đó là một gã trai đã trình diễn tốt ở Premier League mùa này. Tất cả chúng tôi đều nghĩ tuyển Bỉ sẽ vượt qua vòng bảng dễ dàng và sau đó, chúng ta sẽ lại có các cầu thủ của mình ở đẳng cấp cần thiết. Eden Hazard nói cậu ấy có vấn đề về cơ đùi và cần vài trận để tìm lại trạng thái tốt nhất. Chỉ khi chúng ta đột nhiên bị Nga và Đan Mạch đánh bại, khi đó mới có vấn đề”.

Tuyển Bỉ, dù sao chăng nữa, nên lọt vào vòng đấu play-off, bằng cách này hay cách khác, vì cả giải đấu cần họ hiện diện ở những giai đoạn sau.

*Nga: Có ưu thế sân nhà sẽ đá càng khó chịu

Tuyển Nga vẫn giữ nguyên lối đá pressing phòng thủ phản công rất khó chịu

Tuyển Nga vừa hòa với Ba Lan (cho Robert Lewandowski nghỉ ngơi trên khán đài) 1-1 trong trận giao hữu rạng sáng 2-6. Đó là trận đấu mà Ba Lan đã sớm có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4, khi Przemyslaw Frankowski phá bẫy việt vị của hàng phòng ngự dâng lên quá cao của Sbornaya và chuyền bóng thuận lợi để Jakub Swierczok sửa bóng vào góc gần, đánh bại thủ môn Anton Shunin. Tuy vậy, đến phút thứ 21, các học trò của Stanislav Cherchesov đã kịp gỡ hòa. Từ vị trí biên trái cách khung thành khoảng 35 mét, Aleksandr Golovin phất bóng bổng vào vòng cấm địa để Vyacheslav Karavaev ập vào dứt điểm qua 2 chân của thủ môn Lukasz Fabianski.

Kết quả này cho thấy, tuyển Nga vẫn giữ nguyên lối đá pressing phòng thủ phản công rất khó chịu mà họ từng tạo ra khi lọt đến vòng đấu “bát cường” ở kỳ World Cup 2018 trên sân nhà. Họ là một tập thể vững chắc, kỷ luật, có nhiệt huyết, là đối thủ khó chịu với bất kỳ ông lớn nào. Ở bảng B của Euro 2020 năm nay, họ cũng lại có ưu thế sân nhà, khi được chơi 2/3 trận tại Saint Petersburg hoa lệ và hoàn mỹ. Trận cuối cùng, họ mới đấu với Đan Mạch tại Copehagen.

Ngôi sao của tuyển Nga, không phải là Golovin có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội hình, là là cầu thủ “cao nhất” đội tuyển - Artem Dzyuba. Dzyuba đã có một mùa giải rất thành công khi giúp Zenit Saint Petersburg giành ngôi vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp. Là mẫu trung phong cổ điển, kiểu tiền đạo mục tiêu chuyên tì đè tạo khoảng trống cho tuyến hai, Dzyuba lại càng hoàn thiện kỹ năng dứt điểm bằng đánh đầu, bắt vô lê ngay trước khung thành đối phương khoảng 5-7 mét. Anh sẽ là ngòi nổ giúp tuyển Nga ghi nhiều bàn thắng kỳ này.

Tuyển Nga, với sự chắc chắn, tự tin, và đội hình đồng đều, hoàn toàn có cơ hội giành 1/2 vé đi thẳng vào vòng đấu play-off.

*Đan Mạch: Đội hình vừa chín tới của Kasper Hjulmand

Đan Mạch lại có được may mắn sở hữu nhiều tài năng trong đội hình

Sau nhiều năm, tuyển Đan Mạch lại có được may mắn sở hữu nhiều tài năng trong đội hình, mở ra một cơ hội tranh đoạt vinh quang ở VCK Euro 2020. Họ có thủ thành Kasper Schmeichel vừa trải qua một mùa giải thành công khác cùng Leicester ở nước Anh; họ có Christian Erikson, vừa cùng Antonio Conte ở Inter Milan lật đổ “ách thống trị” của Juventus tại Serie A; họ còn có cả Pierre-Emile Højbjerg chơi rất ấn tượng ở Tottenham Hotspur tại Premier League; họ đương nhiên có Andreas Christensen vừa trải qua mùa giải huy hoàng khi cùng Chelsea vô địch ở đấu trường Champions League.

Sẽ không phải tự nhiên mà Đan Mạch đã toàn thắng 3 trận đầu tiên trong năm 2021, thậm chí ra sân mà không để lọt lưới bàn nào (cho đến trước trận đấu giao hữu với tuyển Đức): Thắng Israel 2-0, thắng Moldova 8-0 và thắng Áo 4-0 (đều ở vòng loại World Cup). Và cũng không phải tự nhiên nhà cầm quân 49 tuổi quê ở Aalborg lạc quan tuyên bố: “Nhiệm vụ đầu tiên là giành vé vượt qua vòng đấu bảng, duy trì trạng thái tốt nhất để tiếp tục cuộc hành trình. Chơi bóng ngay trước đám đông khán giả hâm mộ (cùng với tuyển Nga, tuyển Đan Mạch là “chủ nhà” ở bảng B, với 2 trận được chơi tại Copenhagen) sẽ giúp chúng tôi trang bị thứ vũ khí cần thiết để tạo cả khác biệt ở vòng đấu play-off và khi đó, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ mạnh nhất nào, nhưng cũng có thể thua họ”.

Eriksen đã thăng hoa mạnh mẽ khi “bái đúng sư phụ” Conte ở Inter Milan. Tất nhiên, anh cũng trải qua giai đoạn đầu hòa nhập “khá bỡ ngỡ và khó khăn vì rào cản ngôn ngữ”. Tuy vậy, trong mùa giải năm nay, anh đã thật sự thích nghi, khiến HLV người Ý cực kỳ hài lòng và góp công rất lớn giúp Inter giành lại Scudetto sau 11 năm. Tầm quan trọng của anh ở khu trung tuyến với tuyển Đan Mạch là rất lớn.

Với đội hình đồng đều, Đan Mạch sẽ là kẻ cạnh tranh khó chịu với cả tuyển Bỉ lẫn tuyển Nga, họ thậm chí có khả năng chiếm 1/2 suất chính thức của bảng B để vào vòng play-off.

*Phần Lan: Ẩn số khó đoán

Ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Phần Lan là Teemu Pukki.

Lần đầu tiên giành vé tham dự VCK một giải đấu lớn (tính cả Euro lẫn World Cup), đội hình của tuyển Phần Lan, từ HLV tới các cầu thủ, đều là những ẩn số thú vị, những gương mặt “vô danh”, và do vậy, cũng rất khó đoán định. HLV trưởng của họ, ông Markku Kanerva từng 5 lần vô địch quốc gia cùng với HJK Helsinki, nhưng là trong cương vị… cầu thủ. Sau 12 năm làm HLV đội U21 Phần Lan và trợ lý HLV đội tuyển quốc gia, giờ ông đã thành HLV trưởng.

Trước VCK, Kanerva cũng… nói rất ít vì tuyển Phần Lan chưa thắng được trận nào ở trong năm 2021 này (họ hòa Bosnia & Herzegovina cùng Ukraine của Andryi Shevchenko ở vòng loại World Cup, thua Thụy Điển và Thụy Sỹ ở các trận giao hữu hồi tháng 3 và tháng 5): “Tôi rất hài lòng khi chúng tôi nằm trong bảng Bvới tuyển Bỉ, tuyển Đan Mạch và tuyển Nga. Và thật tuyệt vời khi khởi đầu giải đấu bằng trận đấu với Đan Mạch, một đội bóng láng giềng”.

Ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Phần Lan là Teemu Pukki, người đã chơi cho “Chim hoàng yến” Norwich City suốt 3 mùa giải qua, ra sân 127 lần và ghi được 67 bàn. Nếu tính riêng trong mùa giải năm nay, anh đã ghi 26 bàn ở đấu trường Championship, góp công lớn giúp Norwich quay lại Premier League. Tuy vậy, Pukki đang chấn thương mắt cá và đó sẽ là một khúc mắc rất lớn. Anh có hồi phục kịp hay không?

Với đội hình ít ngôi sao, mỏng nhân lực đỉnh cao, Phần Lan khó giành vé, thậm chí là “vé vớt” để vào vòng play-off. Khả năng xếp cuối bảng B của các học trò Kanerva rất cao.

Tin cùng chuyên mục