Eriksen ghi bàn chỉ 2 phút sau màn tái xuất

Christian Eriksen ghi bàn trong lần đầu tiên ra sân cùng đội tuyển Đan Mạch hơn 9 tháng kể từ sau biến cố ngừng tim. Tiền vệ 30 tuổi thậm chí ghi bàn chỉ 2 phút sau khi vào sân ở đầu hiệp 2 trận giao hữu với Hà Lan hôm thứ bảy.

Christian Eriksen ghi bàn chỉ 2 phút trong lần đầu tiên ra sân cùng tuyển Đan Mạch kể từ tháng 6.
Christian Eriksen ghi bàn chỉ 2 phút trong lần đầu tiên ra sân cùng tuyển Đan Mạch kể từ tháng 6.

Sau khi vào sân thay Jesper Lindstrom ở đầu hiệp 2, Eriksen đã gây ấn tượng ngay lập tức, tung cú sút vào góc cao khung thành trong pha chạm bóng đầu tiên của mình để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Chủ nhà Hà Lan ghi thêm bàn nữa ở phút 71 để khép lại chiến thắng chung cuộc 4-2, tuy nhiên, Đan Mạch có thể đã thu hẹp cách biệt một lần nữa nếu nỗ lực dứt diểm của Eriksen không bị cột dọc từ chối ở phút 74.

Như vậy, sau 287 ngày kể từ biến cố ngừng tim, Eriksen đã thật sự trở lại với bóng đá quốc tế trong sự mạnh mẽ nhất. “Tôi rất vui khi cho thấy mình vẫn có thể thi đấu. Cảm giác như tôi chưa bao giờ rời xa đội tuyển này”, Eriksen chia sẻ với truyền hình Hà Lan. “Thật xúc động khi được trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi hầu như không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào trong 10 năm qua nên tôi giống như một phần của gia đình vậy”.

Sự nghiệp của Eriksen được cứu vớt khi được CLB Brentford dang tay chào đón, và anh cũng nhanh chóng gây ấn tượng mạnh tại Premier League sau 3 lần ra sân kể từ giữa tháng 3. Sớm trở lại với đội tuyển là một bất ngờ, và đối đầu tuyển Hà Lan tại sân Johan Cruyff Arena là địa điểm thích hợp để anh nối lại sự nghiệp quốc tế. Sân đấu này là nơi mà anh đã gầy dựng tên tuổi của mình trong thời gian 5 năm khoác áo Ajax, trước khi gia nhập Tottenham vào năm 2013 và thành danh tại đây.

Eriksen ghi bàn chỉ 2 phút sau màn tái xuất ảnh 1 Khoảnh khắc được chào đón nhất tại sân Johan Cruyff Arena.

Sự xuất hiện của Eriksen ngay trước khi hiệp 2 bắt đầu đã thúc đẩy sự cổ vũ lớn từ tất cả các khán đài, và chàng tiền vệ tài hoa này đã đáp lại nó bằng màn trình diễn ấn tượng. Trung vệ tuyển Hà Lan, Matthijs de Ligt cho biết: “Tất nhiên, điều đó khiến tôi nổi da gà. Tôi phải nói rằng trên sân, tại một số thời điểm, thật khó để chống lại anh ấy. Tôi thực sự vui mừng vì anh ấy đã trở lại. Bàn thắng và nỗ lực dứt điểm dội cột dọc cho thấy đẳng cấp của anh ấy. Tôi nghĩ mọi người đều mong chờ khoảnh khắc này trước trận đấu, đặc biệt là ở Johan Cruyff Arena, nơi anh ấy trưởng thành với tư cách là cầu thủ của Ajax. Tôi thực sự vui mừng vì anh ấy đã trở lại đẳng cấp này!”.

Cuối trận, Eriksen tiếp tục nhận được tràng pháo tay của khán giả tại Amsterdam. Và tất nhiên, với bản thân ngôi sao 30 tuổi này thì một chương mới cùng đội tuyển quốc gia mà ít ai có thể ngờ tới đã bắt đầu.

Tin cùng chuyên mục