Đường đua vô địch vắng Chelsea

Lần đầu tiên kể từ năm 1995, có 3 cầu thủ khác nhau ghi hat-trick trong cùng một ngày ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng không trường hợp nào thuộc về Chelsea.
Pochettino đang loay hoay với Chelsea
Pochettino đang loay hoay với Chelsea

Đội bóng bạo chi nhất châu Âu trong kỳ chuyển nhượng vừa qua thậm chí không thể ghi bàn, nhận thất bại thứ 2 và trôi tuột xuống nửa cuối bảng xếp hạng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè tại châu Âu đã khép lại hôm cuối tuần, Chelsea với mức chi “khủng” 434,5 triệu bảng đã góp phần thúc đẩy tổng chi của giải Ngoại hạng Anh lên gần 2,4 tỷ bảng. Nhưng ra sân sau đó một ngày, Chelsea đã gây thất vọng rất lớn khi để thua Nottingham Forest 0-1 ngay trên sân nhà - thất bại đầu tiên của họ trước đối thủ kém danh này từ năm 1997.

Chelsea kiểm soát bóng 75,9%, tung ra 21 cú sút nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích. Trong đó, tiền đạo tân binh Nicholas Jackson lần thứ 3 trong 4 trận không ghi được bàn, còn tân binh đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh Moises Caicedo mắc lỗi trong bàn thua duy nhất ở phút 48... HLV Mauricio Pochettino được ủng hộ ngân quỹ chuyển nhượng trong mùa hè này còn nhiều hơn những gì ông nhận được trong hơn 5 năm, qua 11 kỳ chuyển nhượng, tại CLB cũ Tottenham. Tuy nhiên, The Blues chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận đầu tiên và đã kém ngôi đầu của Man.City đến 8 điểm. Vẫn còn sớm để đưa ra một đánh giá về cuộc đua vô địch, nhưng công bằng mà nói, mục tiêu của thầy trò Pochettino lúc này là đi tìm sự gắn kết trong cách chơi bóng chứ chưa thể nhìn xa hơn.

Ngược lại, giới chuyên môn có thể sớm tự tin khẳng định, cơ hội để Man.City làm điều chưa từng có, thắng 4 chức vô địch Ngoại hạng liên tiếp đang nằm trong tầm tay. Thầy trò HLV Pep Guardiola không hề tự mãn sau mùa giải “ăn ba” lịch sử. Ra sân 4 lần là từng ấy lần chiến thắng, họ cũng là đội duy nhất còn duy trì thành tích hoàn hảo. Tiền đạo Erling Haaland vẫn là một “sát thủ”, khi cú hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước Fulham giúp anh dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công.

Bên cạnh Haaland, Son Heung-min trong lần đầu “nổ súng” ở mùa giải mới đã ghi 3 bàn, giúp Tottenham đè bẹp chủ nhà Burnley 5-2 để chiếm giữ vị trí nhì bảng với 10 điểm. Chân sút trẻ Evan Ferguson cũng làm điều tương tự để giúp Brighton quật ngã Newcastle 3-1, và vươn lên nhóm dẫn đầu với 9 điểm.

Tin cùng chuyên mục