Được Mike “thép” khen ngợi màn trình diễn khi đấu với “Money” Mayweather, “Gã điên” McGregor hào hứng nói về “chương tiếp theo” giữa 2 người

Ở một trong những chương trình làm nóng lại tên tuổi khi chuẩn bị tái thượng đài sau một thời gian dài vắng bóng, huyền thoại quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp “Mike “thép” Tyson đã dành chút thời gian khen ngợi màn trình diễn của “Gã điên Ailen” Conor McGregor trong “Trận chiến kim tiền” với Floyd “Money” Mayweather hồi tháng 8-2017. Trong khi nhiều người tỏ ra “kinh thường” trò đu bám người nổi tiếng của chuyên gia MMA - UFC, Tyson lại đánh giá cao năng lực của anh này. Quan điểm của Tyson, khiến McGregor bay tận cung trăng…

McGregor bay tận cung trăng khi được Mike Tyson ngợi khen
McGregor bay tận cung trăng khi được Mike Tyson ngợi khen

Phát biểu trong chương trình podcast “Hotboxin” hôm 15-5, Tyson “cắn tai” đã đánh giá rất, rất cao màn trình diễn của “Gã điên Ailen” ở sàn đài T-Mobile Arena hồi cuối tháng 8-2017 (trận đấu mà tên tuổi của McGregor được biết đến khắp toàn cầu dù trước đó, anh vẫn luôn là “lá bài tẩy” của UFC, anh cũng thu được lợi nhuận khoảng 130 triệu USD từ trận đấu đó, thế nên, xét cho cùng, McGregor chỉ thua một trận chiến, nhưng đã thắng cả cuộc chiến), theo ông, một chuyên gia MMA ít được đào tạo quyền Anh mà có thể thi đấu như vậy là đáng khen ngợi.

Mike Tyson nhận xét: “Thật sự thì, cậu ấy chưa bao giờ trải nghiệm một trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp trong đời. Cậu ấy tiến đến ván đấu thứ 10 với một võ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh từ 100 năm nay. Cậu ấy đã vượt đến hiệp đấu thứ 10, ghi được nhiều điểm số bằng những cú ra quyền chính xác nhắm vào người võ sĩ vĩ đại nhất trong 100 năm trở lại đây. Cậu ấy đã làm được những thứ gì? Cậu ấy đã gặt hái được những điều gì? Mọi người nên nhìn vào đối thủ mà cậu ấy đã đọ tài và nhìn xem cậu ấy đã làm được gì khi chiến đấu với anh ta?”.

Lời khen ngợi của huyền thoại quyền Anh Tyson là một sự động viên lớn lao dành cho “Gã Ailen láo xược” McGregor, kẻ vẫn chưa bao giờ từ bỏ cơ hội được đấu trận “tái chiến” và vơ vét thêm “chút tiền của” khi đối mặt với “Money” Mayweather thêm một lần nữa. McGregor đã dẫn lại chương trình podcast “Hotboxin” và viết trên Twitter: “Đó là một trận chiến tuyệt vời. Đơn giản, tôi vừa xem lại trận đấu đó. Tất cả những hiệp đấu đầu tiên đều thuộc về tôi, và ngay cả những hiệp đấu sau, khi đôi chân tôi đã mỏi mệt, tôi vẫn xâm chiếm anh ta (!??). Tôi đã nhận được lời khen tặng từ nhiều tên tuổi đang chú ý trong làng quyền Anh thế giới, tôi rất biết ơn về điều đó. Nhưng tôi chưa từng nhận được lời ngợi khen như thế này từ Mike Tyson, điều đó còn tuyệt với hơn. Hiện tôi rất phấn khích với chương thứ 2 đối đầu Mayweeather”.

Được Mike “thép” khen ngợi màn trình diễn khi đấu với “Money” Mayweather, “Gã điên” McGregor hào hứng nói về “chương tiếp theo” giữa 2 người ảnh 1 McGregor diệu võ giương oai ở những hiệp đầu tiên khi đấu với Mayweather
Jesse James, một CĐV trung thành với McGregor, một người “rất có tên tuổi” trong giới fan MMA - UFC, được chính McGregor theo dõi trên Twitter và có những nhận xét nhận được rất nhiều lượt “like”, cũng đưa quan điểm của Mike Tyson vào trong status ngợi khen thần tượng của mình: “Cuối cùng, cũng có ai đó trong quyền Anh, ngài Mike Tyson, trao lời khen ngợi dành cho The Notorious MMA (nick-name của McGregor trên Twitter) về những gì anh ấy xứng đáng nhận được trong trận đấu với Mayweather. McGregor đã thắng một số hiệp đấu, tôi nghĩ anh ấy đã thắng 5-4 khi bước vào hiệp đấu thứ 10. Nếu trận đấu diễn biến cho đến hết hiệp đấu thứ 12, bảng chấm điểm sẽ là rất khủng khiếp”.

Quả thật, McGregor đã chơi cực hay trong vài hiệp đấu đầu tiên, đặc biệt là trong các hiệp 1 và hiệp 2. Tuy vậy, về lâu dài, lối chơi của anh này khiến anh tự phá sức, trong khi Mayweather, một chuyên gia chơi quyền Anh phòng ngự lọc lõi, người từng miêu tả đánh quyền với kỹ thuật chơi… Cờ Vua dần chiếm ưu thế ở trong các hiệp đấu sau.

Thêm nữa, việc phải đánh quá nhiều phút (đến hiệp đấu thứ 10, McGregor đã trải qua gần 30 phút đồng hồ, quá nhiều so với sự nghiệp thượng đài ở MMA - UFC của anh, với trận đấu dài nhất là trận thắng điểm Nata Diaz hồi năm 2016, sau 5 hiệp đấu, nghĩa là chỉ “chiếm trọn” 25 phút) và không được sử dụng đòn chân đã khiến McGregor lúng túng đến nực cười ở những hiệp sau. Có thể, một số người nói nếu anh trụ đến hiệp 12, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng McGregor đã may mắn khi thua knock-out kỹ thuật ở hiệp 10, nếu không, mọi chuyện sẽ còn thê thảm hơn…

McGregor bị đánh tơi bời trong những hiệp sau

Tin cùng chuyên mục