Đức bị loại ở tứ kết: Với Julian Nagelsmann thì mọi thứ ổn mà

Huấn luyện viên trưởng người Đức Julian Nagelsmann đã cố kìm nước mắt sau khi đội của ông rời Euro 2024. "Chúng tôi muốn mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn nữa. Chúng tôi muốn giành được danh hiệu", ông nói. Nhưng không sao, Đức vẫn đang ổn và người ta đang tin nhiều hơn ở họ.

Đức bị loại ở tứ kết: Với Julian Nagelsmann thì mọi thứ ổn mà

Một số giải đấu gần đây nhất của Đức đã kết thúc trong sự chỉ trích, phẫn nộ. Các quan chức bóng đá bị sa thải, cựu binh thì từ giã đội tuyển. Mặc dù có nuối tiếc nhưng cảm giác thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2024 mang đến nhiều niềm tự hào và không ít sự lạc quan cho tương lai. “Thật buồn khi nó đã kết thúc,” tiền đạo Niclas Fullkrug, người đã suýt đưa trận đấu đến loạt luân lưu trong những phút cuối, nói. "Có một cảm giác hưng phấn, một cảm giác cộng đồng đã lâu không tồn tại. Càng lúc càng khó nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc vì chúng tôi vẫn cảm thấy mình đang bước đi”.

Cảm giác hưng phấn đó, khi nỗi đau bớt mới mẻ, sẽ là thứ mà đội tuyển Đức sẽ gìn giữ. Lần này không có Sommermärchen – Cổ tích mùa Hè - như 18 năm trước, khi Đức tổ chức World Cup 2006 và vào đến bán kết, nhưng những thay đổi cũng đã đến. Cả nước Đức cùng đứng sau đội tuyển và được đền đáp bằng những màn thể hiện mạnh mẽ trên sân bóng, một số khoảnh khắc đáng nhớ và nhiều kịch tính, ngay cả khi nó kết thúc quá sớm.

HLV trẻ tuổi nhất Euro 2024, Julian Nagelsmann nói: “Chúng tôi đã đánh thức điều gì đó ở một đất nước đang quá u ám. Nhưng chúng tôi muốn làm điều đó lâu hơn một tuần nữa, thật đáng tiếc …”. Nagelsmann lưu ý rằng "niềm tin vào bản thân đã trở lại" của đội tuyển Đức, ám chỉ gần một thập kỷ thất bại tại các giải đấu lớn. Trong cuộc họp báo đầy nước mắt, HLV này cho biết màn trình diễn của đội cũng đã thu hẹp khoảng cách với những người hâm mộ thường xuyên hoài nghi: “Tôi đã nói rằng chúng tôi cần người dân cả nước ủng hộ, bởi vì chúng tôi biết đơn giản là chúng tôi đã thi đấu không tốt ở các giải đấu vừa qua, đã không mang lại nhiều lợi ích cho người dân trong nước từ góc độ thể thao” Nagelsmann đầy xúc động nói với các phóng viên tại khu đóng quân ở làng Herzogenaurach, Bavaria.

Nagelsmann hứa rằng đội sẽ "cố gắng củng cố mọi thứ", nhưng "khởi đầu hoàn toàn mới" là không cần thiết trước UEFA Nations League vào tháng 9.

69583839_906.jpg

Phong độ của đội tuyển Đức nhận được lời khen từ Giám đốc thể thao của LĐBĐ Đức là Rudi Voller: “Mong muốn của chúng tôi là chơi theo cách của mình để lên đỉnh thế giới và tôi nghĩ chúng tôi đã thành công”. Voller nói thêm rằng nhóm “cầu thủ giỏi và trẻ” sẽ tiếp tục theo cách này tại Nations League và vòng loại World Cup 2026 vào năm tới.

Trong khi đó, chủ tịch liên đoàn Neuendorf cho biết đội tuyển quốc gia đã “chịu thất bại nhưng không thất bại”. Ông nói: “Tất cả chúng ta đều có thể tự hào về những gì đã xảy ra trong và ngoài sân cỏ. Đội đã giành lại trái tim của người hâm mộ một cách xuất sắc. HLV Nagelsmann đã làm điều đó bằng năng lượng và tinh thần đáng kinh ngạc".

Nagelsmann tiếp quản đội tuyển Đức vào tháng 9 sau khi Hansi Flick trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Đức bị sa thải do màn trình diễn đáng thất vọng. Ban đầu được bổ nhiệm theo hợp đồng 9 tháng, Nagelsmann hiện đã gia hạn hợp đồng với tư cách HLV trưởng thêm hai năm.

Kể từ khi tiếp quản từ người tiền nhiệm Hansi Flick vào năm 2023 một đội Đức đang trong tình trạng sa sút, HLV Nagelsmann đã đóng một vai trò lớn trong sự thay đổi của cả đội cũng như tâm trạng xung quanh. Ông không ngại tin tưởng những cầu thủ như Fullkrug, Maximilian Mittelstadt và Deniz Undav dựa trên phong độ trong nước hơn là danh tiếng. Ông cũng đưa Muller và Kroos trở lại đội hình mà không làm thay đổi sự cân bằng và rất dũng cảm trong việc bảo vệ các cầu thủ của mình khi cần thiết.

69583831_1004.jpg

“Có lẽ trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ nhận ra rằng chúng tôi đã chơi một giải đấu hay” Toni Kroos, trong tâm thư từ giã sự nghiệp gởi đến người hâm mộ nước Đức, đã viết: “Tất cả chúng tôi đều có thể tự hào. Tất cả chúng tôi đều đã thi đấu tốt hơn trước. Tôi tin rằng đội sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình".

Kroos đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá trước giải đấu và có khả năng thất bại trước Tây Ban Nha cũng sẽ là lần cuối cùng Manuel Neuer, Thomas Muller và thậm chí có thể Ilkay Gundogan. Nhưng cũng như thất bại trước Tây Ban Nha, các cuộc chia tay ấy dù buồn nhưng không có gì nuối tiếc sau những gì họ đã làm. Hậu vệ Joshua Kimmich nói: “Đó là tinh thần đồng đội đáng kinh ngạc, ngay cả từ những cầu thủ không thường xuyên thi đấu như vậy. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều đó trước đây”.

Năm 2006, khi những tài năng mới nổi như Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm và Lukas Podolski khởi đầu cùng đội tuyển và sau đó trở thành nòng cốt của đội vô địch World Cup 2014, thì bây giờ những Florian Wirtz và Jamal Musiala có thể đi theo con đường mà Schweinsteiger và Podolski đã đặt ra.

Tin cùng chuyên mục