Theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik từ Bangkok (Thái Lan) về Hà Nội cất cánh lúc 15 giờ 55 chiều 23-8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 4 tại khu vực Bắc Bộ, lịch bay được điều chỉnh sang 17 giờ 50.
Chuyến bay chậm gần 2 giờ không làm giảm sự hào hứng của đội tuyển Việt Nam. Sau màn trình diễn thuyết phục trên đất Thái, toàn đội giữ tinh thần thoải mái trong suốt hành trình trở về. Các tuyển thủ, đặc biệt là đội trưởng Nguyễn Quang Hải, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ ngay từ sân bay ở Bangkok.
Nhiều cổ động viên tranh thủ xin chữ ký, chụp ảnh cùng các thành viên. Những khoảnh khắc giao lưu ấy tạo nên bầu không khí vui vẻ, phấn khởi, đồng thời tiếp thêm tinh thần cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận lượt về.
Khoảng 20 giờ, chuyên cơ chở đội tuyển Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Nhờ được sân bay tạo điều kiện, toàn đội nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý và di chuyển về khách sạn tại phường Yên Hòa.
Tại khu vực sảnh đến, đông đảo người hâm mộ và phóng viên đã có mặt từ sớm. Chuyến bay bị hoãn thời gian dài nhưng sự chờ đợi không khiến những người yêu bóng đá Việt Nam bỏ cuộc. Đến khoảng 20 giờ 30, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất hiện tại sảnh, tiếng hò reo, tiếng gọi tên cầu thủ và những tràng vỗ tay vang lên, tạo nên bầu không khí ấm cúng tại sân bay.
Các tuyển thủ Việt Nam cũng đáp lại tình cảm bằng những nụ cười, cái vẫy tay và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Chiến thắng tại Bangkok đang tạo lợi thế lớn về tinh thần cho toàn đội. Nhưng phía trước vẫn còn 90 phút quyết định ở trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình vào tối 26-8 tới. Quang Hải cùng đồng đội vẫn giữ vững sự tập trung và sẽ trở lại sân tập vào ngày mai (27-6) để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải.