Đội chủ nhà vô địch giải U21 quốc tế 2018

Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi trên sân Tự Do (Huế), giải bóng đá U21 quốc tế 2018 đã kết thúc vào tối 18-12 bằng trận tranh chung kết đầy kịch tính giữa đội chủ nhà Việt Nam và Myanmar trong sự cổ vũ của gần 8.000 khán giả Cố đô.

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi thắng trên loạt sút luân lưu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi thắng trên loạt sút luân lưu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Đã từng gặp gỡ ở vòng loại nên hai đội quá thực lực của nhau. Đội chủ nhà đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 của đối phương. Nhưng thủ môn Phone Thitisar Min đã có trận đấu khá xuất sắc khi 2 lần cứu thua từ các pha dứt điểm của Việt Hưng và Thanh Bình ở đầu trận.

Thi đấu lấn lướt, nhưng phút 21 đội Việt Nam lại bị dẫn bàn trước từ tình huống để mất bóng của Thái Quý, tạo điều kiện cho Win Naing Tun đối mặt thủ môn Thanh Tuấn và không mấy khó để ghi bàn mở tỷ số cho đội Myanmar. Mãi đến phút 45, Việt Nam mới có bàn thắng gỡ hòa sau pha đánh đầu cận thành của Đức Nam.

Sang đầu hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục tạo thế trận tấn công, nhưng đến phút 54 một lần nữa đội đã để đối phương vượt lên dẫn trước. Lần này là pha lập công của Soe Lwin Lwin. Ở thế không còn gì để mất, các cầu thủ Việt Nam đã dốc hẳn đội hình tấn công để tìm bàn gỡ. HLV Hoàng Hùng tung hai tiền vệ có khuynh hướng đá tấn công vào sân là Thanh Hậu và Hoàng Nam để tăng cường tuyến trên như kiểu ăn cả ngã về không.

Đội chủ nhà vô địch giải U21 quốc tế 2018 ảnh 1 Thầy trò đội chủ nhà trên bục nhận Cúp vô địch. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp với bàn gỡ hòa 2-2 của Đức Nam. Hòa 2-2 sau giờ đấu chính, hai đội phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu và Việt Nam giành chiến thắng 5-3 để giành Cúp vô địch cùng tiền thưởng 12.000 USD.

Ngoài Cúp vô địch, đội Việt Nam còn giành 2 giải cá nhân là thủ môn xuất sắc (Nguyễn Thanh Tuấn) và cầu thủ xuất sắc (Đinh Thanh Bình).

Tin cùng chuyên mục