Dmitri Bivol nói về “kình địch” Artur Beterbiev: Chúng tôi chưa bao giờ là bạn, tôi không cần tình huynh đệ với anh ta

Dù đang tập trung tối đa cho trận bảo vệ đai WBA (Super) lần thứ 6 - và tranh đai IBO hạng nặng khi đối đầu Lyndon Arthur tại sự kiện “Ngày thanh toán”, sẽ diễn ra tại Kingdom Arena vào Chủ nhật này, Dmitry Bivol vẫn dành thời gian nói về “kình địch” Artur Beterbiev trên Sport-Express...

Trận Bivol vs Beterbiev dự kiến sẽ diễn ra vào mùa Hè năm sau 2024
Trận Bivol vs Beterbiev dự kiến sẽ diễn ra vào mùa Hè năm sau 2024

_Trước trận đấu giữa Tyson Fury và Francis Ngannou, cuối cùng anh có dịp giáp mặt Artur Beterbiev ngoài đời, trong buổi tiệc tối. Hai anh giao chiến qua ánh mắt. Khi các đối thủ kình địch gặp nhau, họ thường tay bắt mặt mừng, nhưng các anh dửng dưng bước qua đời nhau mà không hề có tình huynh đệ?

_Đầu tiên, bởi vì anh ta chưa bao giờ là bạn của tôi, thế nên tôi không bao giờ giao tiếp thân thiện với anh ta. Khi chúng tôi tập trung ĐTQG, tôi đối đãi với anh ta bằng sự tôn trọng lớn, bởi vì anh ta lớn tuổi hơn, là một trong những thủ lĩnh mà tôi ngưỡng mộ, hiểu cách sống của các thành viên trong đội tuyển.

Nhưng chúng tôi chưa từng là bạn. Tôi không đặc biệt thân thiện với bất kỳ ai là đối thủ của mình. Và đơn giản, tính cách - bản chất của Artur cũng sẽ là như vậy, vậy đó, vì chúng tôi chỉ là kình địch, đối thủ của nhau mà thôi.

_Nói chung, anh cảm thấy cách xử lý giao tiếp của Beterbiev không thật sự quá phong cách?

_Tôi biết từ những ngày tập trung Đội tuyển quốc gia. Và tôi lại có thói quen không thích can thiệp vào những người sống quá lạnh lùng. Nếu anh ta làm vậy, thì vâng, chả có vấn đề gì cả, tôi chắc chắn không cần tình huynh đệ này.

Tôi có rất nhiều bạn bè, những người tôi có thể liên lạc và nói chuyện. Chúng tôi cũng đã từng nói: “Xin chào!” với Lydon Arthur, nhưng chúng tôi đứng ở phía khác biệt và chắc chắn đó chỉ là xã giao mà thôi

_Arthur chắc chắn là đối thủ 100% của anh vào cuối tuần này. Nhưng còn đối sắp tới thì sao? Trong trường hợp của Beterbiev, vẫn chưa có gì là rõ ràng?

_Trận đấu với Beterbiev đã gần lắm rồi

_TASS từng trích dẫn từ “Đại diện của Bivol” mà tôi không hề biết chính xác là ai, rằng: “Trận đấu với Beterbiev đã được quy định trong hợp đồng của Dmitry với phía Nhà tổ chức RCC, nó có thể diễn ra vào mùa Hè 2024. Anh có thể nói rõ hơn không?

_Khi chúng tôi đấu với Salamov hồi tháng 12-2021, RCC đã rất quan tâm đến trận đấu giữa tôi với Beterbiev. Và thậm chí, nó còn xuất hiện ở trong hợp đồng, rằng nếu có trận đấu với Artur thì sẽ có điều kiện này, điều kiện kia...

Nhưng sau đó mọi thứ chuyển hướng, tôi phải đối đầu với Canelo Alvarez. Tôi cũng không chắc liệu họ có liên hệ với Beterbiev về chuyện này hay không. RCC muốn tổ chức trận đấu này trên đất Nga. Nhưng sau đó, họ thông báo rằng, sẽ không có trận tranh đai vô địch nào được tổ chức tại Nga cả.

Nghĩa là, phương án tổ chức trận đấu giữa tôi với Beterbiev trên đất Nga ngay lập tức bị hủy bỏ. RCC và tôi hiện không thể làm trận đấu nào, vấn đề không phải là Beterbiev hay bất kỳ ai khác. Tôi không thể thượng đài trên đất Nga khi đang đeo đai vô địch.

Còn khi ký hợp đồng đấu với Arthur, nó không chỉ là hợp đồng một trận đấu thôi. Người Saudi Arabia muốn tổ chức những trận đấu lớn. Họ đang rất quan tâm đến trận đấu giữa tôi với Beterbiev. Với Chúa phù hộ, mọi thứ sẽ trôi chảy. Nếu tôi giành chiến thắng trước Arthur, trận đấu giữa tôi và Beterbiev rất gần.

Tin cùng chuyên mục