Diego Costa: Sát thủ của… Pháo thủ Arsenal

Với bàn thắng duy nhất ghi được vào lưới của thủ thành David Ospina, Diego Costa đã sắm vai “người hùng” đưa Atletico Madrid lọt vào trận đấu chung kết của giải Europa League mùa này. Chẳng những vậy, cựu tiền đạo của Chelsea tiếp tục cho thấy, anh là “khắc tinh”, là “sát thủ”, là “nỗi sợ hãi thường trực” của Pháo thủ thành London.
Tiếp tục diễn vai sát thủ của Pháo thủ, Diego Costa đưa Atletico và chung kết Champions League
Tiếp tục diễn vai sát thủ của Pháo thủ, Diego Costa đưa Atletico và chung kết Champions League
Trong quá khứ, khi vẫn còn đang khoác áo của Chelsea, Costa đã rất nhiều lần gây tổn thương cho “Pháo thủ”. Ở ngay mùa giải đầu tiên khi mới “chân ướt, chân ráo” đến với sân Stamford Bridge, dưới “triều đại thứ 2 của Jose Mourinho”, Costa đã được ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 ngay tại sân Stamford Bridge, trong trận đấu diễn ra hôm 5-10-2014. Đó là tình huống anh phá bẫy việt vị sau pha kiến thiết của Cesc Fabregas, lao lên đối mặt và lốp bóng qua đầu thủ môn Wojciech Szczesny, ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea. Trước đó, Eden Hazard đã mở tỷ số sau tình huống sút phạt đền ở phút thứ 27…
 Diego Costa và trận Chelsea thắng Arsenal 2-0 hồi năm 2014
 Ở mùa giải 2015-2016, dù đó là một mùa giải “rất đáng quên” dành cho Chelsea, thời điểm mà Mourinho mới vừa phải nói lời chia tay, nhưng Costa vẫn tiếp tục “gieo sầu” cho đối thủ. Trong trận đấu lượt về ở đấu trường của Premier League ngay trên sân Emirates, Costa lại sắm vai “kẻ kết liễu” khi ghi được bàn thắng duy nhất trong trận đấu – đó là pha kết thúc cận thành sau tình huống căng ngang của Branislav Ivanovic ở phút thứ 23. Trước đó, anh cũng là người trực tiếp khiến Per Mertasacker phải nhận thẻ đỏ khi lao xuống quá nhanh, “ép” trung vệ người Đức phải chuồi bóng từ phía sau ở phút thứ 18 của trận đấu.
 Diego Costa ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea hạ Arsenal đầu năm 2016

Ở mùa giải 2016-2017, mùa giải Antonio Conte mới về tiếp quản, Costa lại thể hiện “cái duyên” đối với mành lưới của Arsenal, của các học trò ông Arsene Wenger. Anh chính là người ghi được bàn thắng duy nhất, giúp Chelsea gỡ hòa 1-1 trong trận đấu chung kết Cúp FA diễn ra trên sân Wembley hôm 27-5-2017 (Alexis Sanchex đã sớm ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 của trận đấu) – ở phút thứ 76. Dù chỉ ngay sau đó... 3 phút, Aaron Ramsey lại lập công cho “Pháo thủ”, giúp Arsenal đăng quang ngôi vô địch với chiến thắng sát sao 2-1, màn trình diễn của Costa vẫn là “một thứ gì đó đầy ám ảnh dành cho Arsenal”.

Diego Costa: Sát thủ của… Pháo thủ Arsenal ảnh 1 Ngay từ khi còn chơi cho Chelsea, Costa đã là thứ gì đó "gây ám ảnh" cho Pháo thủ
Trở lại với “lần hành hạ Arsenal” mới nhất, Costa (người cũng từng khiến Arsenal phải chịu 1 thẻ đỏ khác trong quá khứ, với “một pha trả đũa quá đỗi non nớt” của Gabriel trong trận đấu Premier League lượt đi hôm 19-9-2015) tiếp tục sắm vai “sát thủ thường trực” ngay trước khung thành của thủ môn Ospina, trong đấu trận bán kết lượt về của Europa League ngay tại sân nhà Wanda Metropolitano.

Ngay trong một tình huống mở màn của trận đấu, Costa với sức mạnh trong khả năng tì đè và sự lỳ lợm trong một diễn biến không ngại va chạm đã liên tục khiến cho các hậu vệ của Arsenal là Laurent Koscielny và Nacho Monreal phải dạt hết sang một bên trước khi lao xuống đối mặt với Ospina và tung ra một cú dứt điểm… khiến bóng bay cực mạnh ra bên ngoài khung thành. Ngay từ ban đầu, đó đã là một lời “cảnh tỉnh” dành cho ông Wenger và các học trò. Nhưng Arsenal vẫn “chưa thể thuộc bài”.

Thế là, ngay trong tình huống mở màn của hiệp đấu thứ 2, nhận đường căng ngang của một đồng đội, Costa lại “đè nghiến” một hậu vệ Arsenal khác, lần này là cầu thủ chạy cánh nổi danh Hector Bellerin, để băng vào như một cơn lốc bên cánh trái và tung cú dứt điểm khiến Ospina phải bất lực. 1-0 cho Atletico, đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội bóng Tây Ban Nha thắng với tỷ số chung cuộc là 2-1; thậm chí dù sau đó, Costa lại có cơ hội giúp Antoine Griezmann ấn định chiến thắng 2-0 trên sân nhà, sau một pha bóng “làm khổ làm sở” các trung vệ bên phía Arsenal… Rất tiếc, tiền đạo người Pháp đã không dứt điểm thành công.

Chelsea có nhớ Costa không? Chắc chắn là có. Nhưng tất cả mọi thứ tươi đẹp đó, đều đã là chuyện quá khứ, là kỷ niệm, là ký ức để mãi nhớ về nhau. Chelsea ngày hôm nay, với các CĐV, luôn nhớ về công lao của những người đã tận hiến trong quá khứ, họ sẽ cầu chúc cho Costa đi đến đoạn cuối chặng đường của Europa League mùa này. Vì bỏ qua những hậm hực, những mâu thuẫn mà anh vẫn còn có với Antonio Conte, Costa xứng đáng có được một cái kết tốt đẹp. Nhất là khi, trên mạng xã hội đã bắt đầu lan truyền thông tin gây cười: “Conte bán Costa lại cho Atletico chỉ để ngăn… Wenger vô địch Europa League”.

Tin cùng chuyên mục